Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Chào mừng Quốc khánh 2--9!





4 nhận xét:

  1. Để bài viết "Táo mèo" - truyện rất dài của văn sỹ TTC không bị trôi mất khi có thêm bài mới - Tui tạo thêm mục "Văn nghệ K3" ở bên cột trái. Tại đây sẽ có đường dẫn cho các tác phẩm văn nghệ ACE K3 giúp mọi người kiếm, đọc dễ hơn. Kính báo.

    Trả lờiXóa
  2. "Cờ 3 sắc dính cứt bay mùi thối,
    Cờ vàng sao dính chuối bay mùi thơm!"

    Hoan hô ngày độc lập.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  3. Văn chương của cháu là "văn bố láo ăn cắp" xài toàn thứ vỉa hè, tự xét thấy Tài Đức k đủ đong đưa trên "VĂN ĐÀN Hoàng Giang" với các liền anh K3.

    Vô đây thấy HMK6 giác ngộ Kách Mệnh, sốt ruột quá a dua theo.

    Lão HM trước theo fát xít Đức bán xe Mẹc - Xà - Lù cho dân ta, hổng hỉu hắn theo Việt Minh từ bao giờ ?

    "HM quê ở Hà Tinh
    Gặp năm đói kém bực mình ra đi
    Anh vào trường Trỗi tức thì
    Được Đ chiếu cố cho đi Trung Tàu
    Mao Tuyển, Trước Tác thuộc làu..."

    Trả lờiXóa
  4. TK8 dám xuyên tạc bài ca ngợi AH P.Tuân. Thế này:
    PT quê ở Thái Bình
    Suốt ngày ăn cháo tức mình ra đi
    Xông vào bộ đội tức thì
    Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa (biển) mình!

    HMK6

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét đối với bài đăng này.
Nhận xét của bạn là sự đóng góp hữu ích cho thành công của trang tin BanTroiKhoa3.