Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

" Thí " cuộc cờ


LƠI  ...  ĐÔI  Ý

                                    Gửi HNN
Cho tôi mượn ảnh " Đế Thích" của ĐN bên Út Trỗi để minh họa .


Lời mời ... không biết thành không
Đôi câu thả ấy nặng lòng lắm thay !

Dẫu là lời nói gió bay
Vẫn là ngậm đắng nuốt cay chữ tình
Trúc xinh , trúc mọc bên đình
Ta ngồi một mình , ta nhớ bạn ta
Mang tình qua , mộng hình xa
Nào đong đầy “cỗ lòng” ta với người
Nhớ hoa , hoa mím môi cười
Yêu trăng một đời , trăng lẳng lặng trôi .

Rượu say , trăng đáy nước
Trà đêm , thơ không lời
Không ước đời khác lạ
Chỉ là ta mà thôi !

Bao cơ duyên cũng qua rồi
Chỉ còn sót lại mình tôi với tình
Ôm be rượu nhắp một mình ...
Rồi ... bất thình lình trời bảo rằng ... Đi !
Rằng đi thì có sá gì
Chỉ thương rau đắng mà đi không đành
Hoa chanh rụng gốc cây chanh
Bóng câu qua mành ai có buồn trông ?
Lời mời ... biết có thành không ...
                                                ... Lời mời !

                                   Hà nội , 15 / 7 2012 
                                     HOÀNG GIANG

15 nhận xét:

  1. Lời mời chắc chắn thành thôi,
    Chủ Nam,khách Bắc cùng vui chung này.
    Rượu mừng chưa nhắp đã say,
    Đàn,sáo chưa gẩy,lòng này đã ngân.
    Xin đừng ngần ngại bước chân,
    Duyên may hiếm có được lần thứ hai.

    Tửu-Thơ chờ đón đó ai.

    Trả lờiXóa
  2. Tửu nhập, kiết danhlúc 14:08 17 tháng 7, 2012

    Con heo nào beo béo
    Thì 'cỗ lòng' mới ngon
    Người xưa từng nói thế
    Pác Giang nhai rất giòn

    Còn trời, còn đất, còn non
    Còn cô Như Nguyện, Giang còn say sưa!
    Muốn đi cho thỏa tình xưa
    Ngặt vì tã lót ( của cháu) còn chưa giặt xòng.( chưa giặt xong)
    Đợi khi cháu đã no lòng
    Chí trai sẽ quyết đèo bòng.. tửu thơ!
    Thịt cầy, thịt chó, lá mơ
    Chuẩn bị cho sẵn, làm thơ mới... tình.
    Tình gì? cái tỉnh tình tinh
    Lòng heo, thịt chó cho mình yêu ta
    đừng mua cái loại thịt gà
    Của bạn Trung quốc đem qua nước mình
    ăn vào cái tỉnh tình tinh
    Xỉu như lá chuối, hết mình với ta
    đừng mua thịt con ba ba
    Chuối xanh đậu phụ tốn ba bốn lần
    Nói xa rồi lại nói gần
    Mần thơ, mần nhạc chỉ cần năm be
    Quốc lủi cho chí rượu quê
    Quắc cần câu lại là mê thơ liền
    Thơ mình như thể thơ tiên
    thở ra một cái ra liền mấy thơ
    Pác Giang ơi! chớ hững hờ
    Lòng thành đã ngỏ, tảng lờ sao nên
    .....
    .....

    Trả lờiXóa
  3. Lời mời ... chắc chắn lòng thành
    Sao không để dành cho bạn xung quanh
    Xa lơ , xa lắc như anh
    Mảng vui núi biếc , non xanh , rượu chè ...
    Nói vài câu chỉ để "phe"
    Chớ buồn chi lại mà nghe "nằm lòng"
    Biết còn có lúc còn không
    Bể dâu , mưa nắng ... còn trông bộn bề ...
    Sao bằng có các bạn về
    Tấm tình lồng lộng , lòng quê dạt dào
    Anh xin gửi cánh bích đào
    Nhờ các anh ấy mang vào cho em !

    Trả lờiXóa
  4. @HG:Mùa này mà có bích đào,
    Xin huynh ở Bắc đừng vào phương Nam.
    Còn không có bích đào mang,
    Chính huynh cùng bạn lên đàng ruổi rong.

    Trả lờiXóa
  5. Có , vẫn còn một cánh bích đào anh ướp trong tủ lạnh từ dạo tết , gửi cho em hồn của nó thôi !

    Trả lờiXóa
  6. Nào đong li rượu cho đầy
    Trao nhau lòng ấy,chan tình mắt ai...!

    Trả lờiXóa
  7. Của biếu là của lo,của cho là của nợ.Anh khuyên HNN không nên nhận tránh hậu họa về sau.HG đừng giận ,anh em trong nhà đóng cửa dạy nhau.

    Trả lờiXóa
  8. Ối,ối..HG !
    "..còn một cánh bích đào anh ướp trong tủ lạnh từ dạo tết" , "gửi cho em hồn của nó thôi !"
    Ko lẽ cờ 'bí' đến thế này kia à...? mau mau tìm cách 'phá thế' đi thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Lẳng lặng mà nghe họ mời nhau
    cục tình trao hết tuổi bạc râu.
    Khi xưa son trẻ thời giữ rịt
    Bây giờ già khú còn gì đâu!

    Còn gì nữa nhỉ để trao nhau?
    Hay là đem cái mặt nhăn nheo
    nhìn nhau như thể nhìn ...heo hóa (hoa héo)
    tình cảm bay theo bố cu tèo.

    Lẳng lặng mà nghe Nguyện mời Giang
    Mời ba bốn bận, chẳng hoang mang
    Phen này Giang quyết mang đào tặng
    Dù Xuân đã hết, Hạ vừa sang

    Này đây lòng dạ anh tặng nàng
    Nói với em rằng sự Hợp-Tan
    Vốn dĩ thường tình trong trời đất
    Hữu duyên ắt có dịp ....gặp Giang đọ tửu lượng.

    Trả lờiXóa
  10. TL : cuộc cờ còn thí được thì hồn của một cánh bích đào có phải là chốt đâu ! Thơ với họa ấy mà , làm gì có nước bí !
    Cái mênh mang vưỡn mênh mang
    Miễn là ý tứ còn dang dở tình ...
    Qua đình ngả nón trông đình
    Mái xiêu , cột vẹo còn mình thì không .

    Trả lờiXóa
  11. @HG : thì có gì là 'bí' đâu, 2 bên 'vần vũ' đang hay ngang ngửa.
    Chỉ tại vì HG phải dẫn ra nhánh bích đào trong 'tủ lạnh',để từ hồi tết, nên mình thấy 'bị động' quá-tự nhiên để rơi vào cái 'thế'...như là bị 'bí' ấy. hehe...

    Trả lờiXóa
  12. Không nhận thì e mất lòng,
    Nhận thì lại ngại cái ông Vờ Cờ(TVC).
    Làm em khổ lắm,thấy chưa!

    Trả lờiXóa
  13. Thôi thì chửa có bích đào,
    Mình thử dùng tạm trúc đào được không?

    Trả lờiXóa
  14. Các anh k3 ơi,xem k4 hoành tráng với "Quá khứ trong hiện tại"quá,các anh sao không làm một cái gì đó như thế hoăc hơn thế?

    Trả lờiXóa
  15. @HNN: Yên tâm đi, dịch vụ "quá khứ hiện tại" đã được Hmk6 bao thầu trọn gói toàn trường rồi :-)
    Từ khi các anh ấy muốn tự mình làm thôi.

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét đối với bài đăng này.
Nhận xét của bạn là sự đóng góp hữu ích cho thành công của trang tin BanTroiKhoa3.