Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

" Đà Nẵng tình người "


5 nhận xét:

  1. Chào Tuấn Linh,bài hát này cực hay phải không?Mình cũng rất thích bài này.Chắc trong chương trình ca nhạc chào mừng của đoàn văn công quân khu 5 thê nào cũng phải có bài này mới được.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Th.Hải : mình cũng thấy thế : giai điệu và lời đều hay và hợp với 'cảnh' nữa.
    Đặc biệt tớ khoái nhất câu ' Có hiểu được lòng nhau mới... tới bờ...tới bến' hehe...đúng là thế,ko thể khác được !

    Chúng tớ CLB T5 SG có dự định tặng cậu-Cường và Trà mũ 'quân thượng' mà ko có cách nào gửi ra trước được,đành để tới sáng 31/07 vậy nhé!

    Trả lờiXóa
  4. văn Trung đã nhận được mũ quân thượng rồi nhé ( do Hà Đông mang đến tận nhà ) Lần nữa cám ơn CLB thứ 5 và Tua Linh nghe.

    Trả lờiXóa
  5. Xem blog K4 thấy mũ "quân thượng" của K3 có tên à?Quá hay!Rất tiếc có thể em ko ra Đà Nẵng dự với các anh được do mắc đám cưới con cháu ở Long Khánh(Đồng Nai).

    Trả lờiXóa

Mời bạn cho nhận xét đối với bài đăng này.
Nhận xét của bạn là sự đóng góp hữu ích cho thành công của trang tin BanTroiKhoa3.