Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Thăm bạn Tám Tự

 Sáng nay (29/06/2013), mấy bạn già không hẹn mà gặp nhau , khi cùng đến thăm Tám Tự tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi.,Q.5,TP HCM



Mai Tự ráng ăn uống đều để trị bệnh. mai mốt lại ca cho AE nghe bản vọng cổ "Ông lão chèo đò"

Bạn bè bên giường bệnh  Mai tự

































                               ( Foto: Quốc Tấn )

14 nhận xét:

Thai Chi nói...

Cho Thai Chi gui loi tham Mai Tu chuc mau binh phuc Hen gap nfhau tai Da Nang

Nặc danh nói...

Khong trong thay Dai Ta Tuan Linh dau nhi he.....he

TranKienQuoc nói...

Cả CLB Pê-tô-phi với mũ đồng phục đến thăm bệnh nhân?

hadongtran nói...

Đề nghị đ/c Tuấn Linh nói rõ xem Anh Tám bị bệnh gì mà phải đi bệnh viện vậy ?
Ngó bộ trông Anh Tám vẫn còn ngon , ko có gì đáng ngại phải ko ?
Mong Anh chóng khoẻ ....Để Mai mốt nhậu bù cho bữa trước vào , Anh đi Tây nguyên , ko gặp !

Tualinh nói...

AE SG có tập tính bất thành văn : Không rõ trọng bệnh ko đưa tin-chưa biết tinh thần bạn có vững vàng có cho phép hay không cũng không đưa tin.
Mai Tư bị u ác thực quản,vắn tắt là UT thực quản! BV đề nghị phẫu thuật, anh Tám ko chấp nhận và đang điều trị theo Đông Y. Vừa vào BV để truyền đạm do sức yếu vì ko nuốt được,nhưng vẫn hấp thụ tốt các loại chất bổ dưỡng như : sữa ,sâm nhung,yến..vv...

Tualinh nói...

ND : cái thằng kính đen cạnh 8 Tự là mặt mẹt thằng nào,vị bị Tấn gan vít xuống,ko cho ngỏng đầu lên đấy!

hadongtran nói...

Trời ! Năm nay sao " quả Tạ " chiếu vào K3 rùi ! Hiện tại 03 chiến hữu bị u ác !.
Cầu mong mọi sự ko quá xấu ! Nếu gặp Tú Lì cho tui gởi lời thăm Anh Tám nha , vì ko rõ có nên điện thoại ko !.

Tualinh nói...

HĐ: điện thoại thoải mái,anh Tám vững như CN ! mấy cháu y tá khâm phục Chú Tám lắm,hehe...

Hoàng Giang nói...


Hay tin , HG gởi lời thăm đến Mai Tự , cầu chúc bạn mọi sự tốt lành , quật cường ý chí , phấn khởi tinh thần vì rằng bạn bè luôn bên MT !

hadongtran nói...

Thật sự cảm phục Chí Nhân , Tám Tự . Gương mặt tinh thần của K3 ta là đó chứ còn đâu nữa !
Còn nhớ : khi xe tăng của mình bị bon Pol Pót bắn cháy , Ngô Ngời đã ở lại tổ chức cho Anh em thoát hiểm , mình là người sau cùng . Vì bị bỏng nặng , đuối sức , Anh đã ko ra đc khỏi xe và hy sinh .
Còn nhớ : khi đã yếu lắm , Trung Việt nhờ vợ tôi nấu 1 bữa cơm Liên hoan với mấy ng bạn gần gũi . Nó mang đồ nghề sang nhà tôi , nhìn nó Cần mẫn mài " sừng tê giác " với ý chí chiến đấu quật cường mà Anh em chúng tôi ko cầm nổi nước mắt . BV 108 cho mấy ống mooc phin , nhìn nó đau quá ,tôi bảo dùng đi , thì nó trả lời : còn chịu đc , chưa Cần ....rồi ít ngay sau thì nó mất ....!

TrunDC nói...

Thật buồn nghe tin các bạn mắc bệnh hiểm ngày một nhiều...TL cho Văn Trung gửi lời thăm hỏi động viên Tám Tự nhé.Nhìn ảnh MT cười vẫn thấy hồn nhiên yêu đời lắm.Thật sự các bạn MT,CN,HL là những tấm gương sáng về sự dũng cảm kiên cường đấu tranh với bệnh tật.Chúc các bạn chiến thắng.
Góp ý với các bạn phía nam khi đi thăm người ốm nhất là bệnh hiểm nghèo thì đừng cho Công còm đi theo nhé.Nhìn ảnh mà xem: ông ấy đi có khi làm cho người bệnh sợ và ốm thêm ấy...mặt buồn như gì ấy...

hadongtran nói...

Đừng đùa , Trun ơi ! Công " còm " cũng là 1 tấm gương chiến đấu với bệnh tật đấy ! Hãy nhìn vết mổ trên ngực nó mà xem .... Gần 2 gang đấy nha ! Thay van Tim mà ....bây giờ thì nó vẫn là đại diện sáng giá của K3 phía Nam trên mọi Phương diện !. Nếu ko tin , trận này vào ĐN , Văn Trun sẽ được tâm phục khẩu phục , he he !

TrunDC nói...

Tôi ko nói về những cái đó.Mặt buồn cười méo mó...Hồi xưa Công còm còn 1 cái tên nữa mà...thôi ko dám nói ở đây đâu...

HCQuang nói...

Nhà anh Tám - chuyện ngoài lề.
Các gia đình Việt thường biên chế thành Tổ ba người hoặc Bán Tiểu đội. Một số ít thì biên chế thành Tiểu đội. Rứa mà nhà anh 8 Tự biên chế tới tận Trung đội thiếu (nếu tui nhớ sai thì có lẽ phải tới cỡ Trung đội đủ), bằng chứng là anh ta tuy thứ 8 dưng mà sau lưng còn một "giàn" em, cô 9, cô 10, cô 11,...