Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2007

TƯƠNG NGUYỄN CHÁNH

Hôm qua 21/8/2007 hội sử học Việt Nam cùng bô quốc phòng và gia đình tướng Nguyễn Chánh tổ chức hoi thảo về tướng Nguyễn Chánh nhân ngày giỗ thứ 50 của ông .Nguyên Cương va chi em được bác Trinh thông báo nên có đến dự . Cuôc hội thảo được tổ chức tại hội trương của bảo tàng cách mạng Việt Nam . Hội trương ươc chừng trên dưới 500 chỗ ngồi hầu như không còn ghê trống . Vì mình đến hơi muộn nên không biêt có bao nhiêu quan khách nhưng đươc biết có bà Lê Đức Anh ,bà Lê Quang Đạo , tướng Nguyễn Quyết đến dự . Vào hội trương Cương tìm được Phi Hùng là cháu gọi bác Trinh (bà Nguyễn Chánh ) bằng cô ruột nên ngồi cạnh nhau . Hai đứa vừa nghe hội thảo vưa ôn lại những kỷ niệm ngày xưa của ba ông Phạm Kiệt ,Nguyễn Sơn ,Nguyễn Chánh hồi năm 1946 mà hai đứa được các bậc phụ huynh kể cho biết . Với Cương thì còn các kỷ niệm lúc bé nhà ở số 67 Lý Nam Đế sau khi ông Sơn mất ông Chánh đi công tác hoăc đi đâu xa về đều ghé thăm mấy anh chị em Cương và cho quà .Đáng tiếc là sau 1 năm ông Sơn mât thì ông Chánh cũng mât luôn . Nhưng sau này bac Trinh vẫn ghi nhơ sự ủy thác của ông Sơn với ông Chánh nên thường xuyên giúp đỡ gia đình Cương những lúc khó khăn .Một diều có thể coi lầ may mắn là bác Trinh phụ trách tổ chức ở hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam bà mẹ Cương làm việc ở NXB phụ nữ của hội nên lúc nào hai bà gặp nhau là bac Trinh cũng hỏi thăm tình hình mấy chị em nhà mình . Bác Trinh rât thông cảm với hoàn cảnh của mẹ Cương lúc đó ; Một Phụ nữ chồng chết mới 30 tuổi lại nuôi 5 đứa con nhỏ đứa lớn mới 9 tuổi đứa bé mới hơn 1 tuổi . Bây giờ mình ở độ tuổi xấp xỉ 60 nhìn lại mới thấy khâm phục mẹ và những sự quan tâm giúp đỡ của bác Trinh thật đáng quí .Có lẽ có người sẽ nói đang nói về ông Chánh lại đi kể lể chuyện gia đình nhưng mình lại nghĩ ,đây là một góc độ khac để nhìn về ông đó là ảnh hưởng của ông đối với gia đình và con cháu . Còn về tài năng sự nghiệp của tướng Nguyễn Chánh là công việc của cả xã hội và nhà nước . Cac vấn đề đã được hội thảo chắc sau này sẽ đươc đưa vào một cuốn sách còn hôm nay trong tay Cương có cuốn sách"Sóng mãi với thời gian " tâp hợp môt số bài viết về tướng Nguyễn Chánh của một số tác giả như :Võ Nguyên Giáp ,nha văn Nguyên Ngọc ,NSND Nguyễn Tường Ngân ... trong đó có một bài của thây Nguyễn Chi Phan thây giáo của chúng ta ,ngoài ra cón số b́ao QĐND ra ngayf20/9/2007 ,báo cựu chiến binh VN sổ ra ngày 20/9/2007 , tạp chi XƯA và NAY số 291 ra tháng 9/2007 của hội sử học VN đều có bài viết về Tướng Nguyễn Chánh các bạn tìm đọc cho cụ thể . Có một điều đáng chú ý trong hội tháo la có một vị đai tá trươc là câp dưới của tướng Nguyễn Chanh lưu ý hội sử học và ủy ban nhan dân tp HÀ NỘI là chưa có đường phố mang tên Nguyễn Chánh làm mọi người hơi bất ngờ vì với những ngươi tầm cỡ như tướng Nguyễn Chánh mà chưa có đường phố lấy tên ông là một sai sot hy hữu .
Một vài lời về hôi thảo nhân 50 năm ngày giỗ tương Nguyễn Chánh (là phụ huynh của Nguyễn Chí Hòa K8 ) bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn nên tìm sach báo đọc thêm.
NC