Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Đấng sinh thành-Những Bài Học về Lịch sử và Trí tuệ Nhân văn




LỜI CẢM ƠN

Cho đến lúc này , tang lễ phụ thân của chúng tôi là ông TRẦN TRỌNG TRUNG đã diễn ra tốt đẹp .
Thay mặt gia đình , tôi xin được bày tỏ lòng cảm tạ tới bạn bè xa gần , đặc biệt các anh chị em Trường Trỗi các khóa từ k2 đến k9 , đã thăm hỏi , chia buồn và tham dự lễ tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng .

Có lẽ , với từng cá nhân chúng ta , mỗi một khi có người thân đi xa , là lại một dịp để ta nhìn lại mình , định lại chân thực hơn những màu sắc và giá trị cuộc đời . Điều này lại càng đúng hơn khi người ra đi thuộc về " Thế hệ vàng " - thế hệ vinh quang nhưng đong đầy máu , mồ hôi và nước mắt .


Trưởng nam : Ttần Hà Đông .

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

lẽ tang đại tá Trần Trọng Trung phụ huynh TD Hà Đông k3

Hôm nay khóa 3 và các khóa 4,5,6,7,8 đến nhà tang lễ quốc gia (108) tiễn đưa đại tá Trần Trọng Trung là 
phụ huynh ban Trần Đào Hà Đông  k3 và Trần Đào Điện Biên K7).Ông Trần Trọng Trung là một cán bộ thời tiền khởi nghĩa ,đồng thời là một cán bộ lão thành có nhiều thời gian làm việc ở bộ tổng tham mưu QDNDVN từ thời kỳ khãng chiến chống Phap rồi chống Mỹ .Ông còn là một trong những người cán bộ
thân cận của đại tướng Võ Nguyên Giáp ,và đại tướng Hoàng Văn Thái và làm việc với hai vị tướng này từ thời 1946 .Thế cho nên có thể gọi ông là một pho sử của bộ tổng tham mưu thời kỳ chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.Nghi lễ tang của ông được bộ tổng tham mưu cử hành rất trang trọng,
















TIN BUỒN

Bllk3 thông Báo 

 Ban liên lạc Khóa 3 vô cùng thương tiếc báo tin:


Cụ Bà thân sinh  Vợ  Bạn Lê Khắc Khảm-ĐỘI thị HỢI. Sinh năm 1922
Tạ thế hồi 11giờ 30 ngày 27-11-2013

Lễ viếng bắt đầu từ: 15giờ 00 đến 17 giờ 00 thứ 7 ngày  30 t tháng 11 năm 2013
 ( tức ngày 28 tháng 10 năm quý tỵ)


Kính mời Đồng đội K3 dự lễ viếng.
Khóa 3 tập trung lúc 16h00 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai HN.
 Nhờ bạn thông báo tiếp khi nhận được thông báo và tin nhắn.
TM BLL K3 NGUYỄN THÁI CHI


Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Bllk3 thông Báo

THÔNG BÁO TIN BUỒN 

Ban liên lạc Khóa 3 vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ thân sinh Bạn Trần Đào Hà Đông -Đại Tá TRẦN TRỌNG TRUNG
Chuyên viên Cao Cấp BQP-Tạ thế hồi 8giờ 05 ngày 27-11-2013
Tức ngày 25  tháng 10 năm Quý Tỵ. Hưởng thọ 91 tuổi.
Lễ viếng bắt đầu từ: 10giờ 00 đến 11 giờ 30 thứ 6 ngày  29 t tháng 11 năm 2013
 ( tức ngày 27 tháng 10 năm quý tỵ)

Kính mời ACE k3 Tham Dự lễ Viêng  và  tập trung có mặt lúc 10 giơ  Tại Nhà tang lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông HN
Qua thông báo này và khi nhận được Tin nhắn Nhờ Bạn Thông báo tiếp cho Đồng Đội Gần xa
-Trường hợp Bận, ở xa Xin chia buồn với Bạn Trân Đào Hà Đông số D Đ 0913545760
An tang tại nghĩa trang Đài Hóa Thân Hoàn Vũ cùng ngày.

TM BLL k3 Nguyễn Thái Chi kính báo

TIN BUỒN

Gia đình đau đớn báo tin : cụ Trần Trọng Trung - Đại tá , chuyên viên cao cấp BQP đã từ trần hồi 8h05 ngày 27/11/2013 ( 25/10 Qúi tỵ ) , hưởng thọ 91 tuổi .
Cụ Trung là cha của Trần Hà Đông k3 và Trần Điện Biên k7 .
Lễ viềng và tiễn đưa vào hồi 10h - 11h30 ngày thứ sáu 29/11/2013 ( 27/10 âm lịch ) tại Nhà tang lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông HN . An táng tại ĐHTHV .

Xin kính báo !.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Cảm tác của Chí Nhân


       BẠN ĐẾN NHÀ

Bạn đến nhà
Chùm hoa tím xôn xao đua nở.
Tách trà xanh ngan ngát tỏa hương.
Phòng khách đơn sơ , vòng tay rộng mở,
Đón bạn tri âm từ thuờ thiếu thời.
Đến hôm nay đầu fai tóc bạc,
     vẫn sẻ chia những suy nghĩ cuộc đời
Những ánh mắt nụ cười quen thuộc quá,
     trải tháng năm dài đả hóa thiêng liêng
Gặp nhau đây như dòng sông hối hả,
Chở nặng phù sa ra biển cả khôn cùng.
Những .người bạn , gian nan không hề nao núng,
Vẫn kề vai , chia lửa , oai hùng.
                . . .
Nào xích lại gần đây cho không gian lắng đọng,
Cho thời gian ngưng , ghi một tấm hình,
    trước lúc chia phôi , chan chứa ân tình
Ta lại hát bài ca : sinh ra trong  khói lửa . . .
                     . . .
Phố vắng trông theo , xe dần khuất nẻo...
Tóc bạc người đưa , nhòa trong sương chiều,
Thôi ! trở vào thôi ,đèn khoan mở
Đề giữ lâu hơn hình ảnh qua rồi.
Ấm trà lại đầy vơi kỳ niệm
Bóng tối dần tan trên phố nhỏ êm đềm...

Chốn ấy xa xôi , anh có ngủ, 
Mưa cứ rơi ...
                     rơi mãi bên thềm.
                                                 
              Chí Nhân           

  Sài Gòn , thứ 7 , nhân dịp BÙI VINH, TUẤN LINH  đến thăm