Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Sức khỏe của Trịnh Thành Công

Tạ Việt Chiến gửi vào Facebook của tôi bài viết về tình hình SK của bạn TTC , xin đăng lại lên trang nhà để anh chị em cùng đọc .


CHUYỆN CỦA TRỊNH THÀNH CÔNG !
Khoảng 3 giờ chiều chiều nay , Thuý Hoà , vợ Công gọi điện báo tin , mai thứ 5 - 29/1 , Công được Bác sỹ viện 115 cho ra viện .
Tình trạng máu trong não đã cầm , nhưng thể trạng còn rất mệt . Bụng bị chướng , đi tiêu , đi tiểu rất khó khăn , nguy cơ chân phải bị liệt .
Về nhà , một tuần sau tái khám 
.
Cố tìm hiểu thêm , không có thông tin gì thêm . Gia đình rất lo lắng , không biết thực tế bệnh tình nặng nhẹ thế nào . Ra viện do quy định hết thời gian nằm viện theo chế độ bảo hiểm , hay bệnh phải chuyển sang chữa thận , tiêu hoá ,hoặc phải thay phác đồ điều trị ...
Hoà bảo : Gia đình chấp nhận mọi yêu cầu và sẵn sàng đón nhận mọi khả năng xẩy ra , miễn được tư vấn và thông tin đầy đủ , trung thực bệnh tình của Công ,
Hình như ai cũng ngại và né tránh
Hoà nhờ liên lạc với Bác sỹ Hoàng Anh ( Nguyễn Anh ) - Trỗi K6 để xem hộ bệnh án . Dù gì, bác sỹ ngảy xưa ở cùng khoa phẫu thuật thẩn kinh cũng dễ tiếp cận hơn . Số xui thế nào , mà gọi mãi không liên lạc được .
Dương Thanh cũng quen bác sỹ Văn trong kíp điều trị cho Công , thêm một đầu mối để tìm hiểu . Hoà định bí lắm cũng phải nhở Dương Thanh giúp . Khổ nỗi , Thanh đang nghỉ cùng gia đình ở xa Sài gòn .
Chương trình . Công không về nhà mà chuyển về bệnh viện Tân sơn nhất ở đường Phổ quang , Tân bình để theo dõi và điều trị , có gì dễ xoay sở .
Hồng Anh , em trai Công ở Hà nội cũng vào Sài gòn thăm anh , nhưng chắc không ở được lâu , vì còn đang làm việc .
Nhìn tấm hình Công mới vào viện , tường vài ngày sẽ về , ai ngờ trở bệnh nặng thế ,
Mong Công sớm ổn định , có phương pháp điều trị và luyện tập tốt để sức khoẻ ngày tiến triển tốt ,
P/S : Hình Công mới nhập viễn cách đây gần 3 tuần ,
— cùng với Thanh Hải Nguyễn và 30 người khác.