Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Kỷ niệm chuyến Phượt Laos

Đoàn gồm có 7 anh em : Bùi quang Giới (Trưởng đoàn)-Cao sơn Hải-Phùng bách Thắng-Trần văn Độ-Nguyễn như Ngọc-Nguyễn thanh Hải-Đỗ ngọc Nông.
Chu du trên chiếc xe Mercedes 16 chỗ ngồi,khám phá 4 tỉnh nam lào (Atopeu-Sekong-Champasak-Savannakhet) trong thời gian 4 ngày.
Chuyến đi để lại nhiều ấn tượng.Xin đưa một số hình ảnh để các bạn xem cho vui.



















Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Mừng lễ 30 tháng 4-39 nămThông nhất đất nước



  Trên 30 gần 40 Bạn đã tập trung tại Nhà hàng gần khu vực-Câu lạc Bộ Cà phê thứ 2,có nhiều Bạn đến rất sớm, vui câu chuyện nhớ lại ngáy 30 tháng 4 ,nhanh quá mới thế đã 39 năm, cứ thế lần lượt đông dân lên.Hẹn năm sau kỷ niệm 40 năm phải đông vui hơn.Kỳ này do QK Liên Hồ và BLL đăng cai-
   Tất nhiên còn có ngày lễ rất quan trọng trong tháng 5, không thể quên. Thế là" QK" Hoàng Thành do Bùi Vinh khởi xướng "  Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ? Nên gặp nhau ?" và mọi người nhất trí, đã có ngay thông báo tại chỗ kèm sẽ có tin nhắn: 
 " Mời ACE k3 đúng 11giờ 30 ngày 7 tháng 5, gặp mặt mừng Đại Thắng của dân tộc VN.












( Ảnh Đình Sơn K3)
 Đồng đội khóa3 gặp mặt mừng lễ kỷ niệm 39  năm  dất nước thống nhất ,  30 tháng 4 (1975-2014).

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Nỗi lòng Người đi -Anh Bằng -Vũ Khanh & Thái Châu



      "Nỗi lòng người đi" đã ngót 60 năm ra đời, trở thành một sáng tác hay về Hà Nội và được sự yêu mến của nhiều thế hệ...nhạc sĩ Anh Bằng đã có tới 650 nhạc phẩm, có những bài hát đi vào lòng người, viết về Hà Nội, nói hộ nỗi lòng người xa thủ đô hay như NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI? Văn Trung rất thích bài hát này, Pots lên đây để chúng ta cùng thưởng thức trong dịp 30/4 Kỷ niệm ngày đất nước đã thống nhất, ai nhớ HN thì có thể về HN bất cứ khi nào. Không còn nỗi niềm khắc khoải: Tôi xa Hà Nội...nữa.