Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Sáng tác mới - Bắc Hải K5 phổ thơ Hoàng Giang K3


GIỌT  TRĂNG
Nhạc :         Trần Bắc Hải
Lời    : Thơ Hoàng Giang
Hát    :        Trần Bắc Hải



( Nháy chuột vào hình xem kích thước lớn hơn )


Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Kì tích chạy marathon ở tuổi già


(Theo Dân trí) 65 tuổi với 52 cuộc đua marathon, 49 tuổi với 365 cuộc đua marathon.

Stefaan Engels, người Bỉ, biệt danh “Marathon Man”, 49 tuổi, bắt đầu thử thách tại Bỉ một năm, và từ đó mỗi ngày ông đều thực hiện một cuộc marathon tại 7 quốc gia. Engels nói: “Đó là một thử thách cá nhân. Tôi muốn biết liệu chuyện đó có thể xảy ra hay không”.
Engels đã cán đích tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha hôm 05/02/2011 sau khi hoàn thành đường chạy dài 15.000km trong một năm. “Tôi không xem năm marathon của mình là sự tra tấn. Nó giống một công việc bình thường hơn”. 
Trung bình Engels mất khoảng 4 giờ để hoàn thành một cuộc chạy marathon. Ông cho biết lần chạy tốt nhất là 2 giờ 56 phút. Với thành tích của mình, Engels đã lập kỷ lục Guinness nhiều cuộc chạy marathon nhất vào những ngày liên tiếp.

Vai trên Engels là ông Akinori Kusuda, Nhật Bản, hồi năm 2009 đã thực hiện 52 cuộc chạy marathon trong nhiều ngày liên tiếp ở tuổi 65.

Hình : Ông lão 100 tuổi người Ấn độ đã hoàn thành cuộc chạy marathon trong 8 giờ 25 phút.

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Có nên thế không...?


THÔI !



Em lặng im, ngồi  nghe anh hát gửi,
Lời ca sầu như nhắn nhủ em: thôi!
Đừng luyến tiếc, đừng buông lời tức tưởi,
Chuyện ngày qua,năm tháng sẽ phai phôi.

         Nghe anh hát: thôi,em đừng buồn nữa,
         Thôi,em đừng đeo đuổi mối  duyên xua.
          Thôi đi nhé, như ngày nào đã hứa,
         Thôi,sao giờ nước mắt nhỏ như mưa(?)

Nghe anh hát, lời ca buồn muốn ngỏ,
Sao em còn mơ tưởng mộng xa xôi.
Còn luyến tiếc một cuộc tình dang dở,
Để em hờn,anh khổ, tội chưa!

           Nghe anh hát, gắng quên sầu em nhé,
           Nỗi niềm đau, thôi đừng dệt nên lời.
           Hạt mầm yêu, ươm gieo quá trễ,
           Mùa yêu ư?...Em gặt,,,đã xa vời!

Nghe anh hát, em cúi đầu ủ rũ,
Người lỡ yêu, em nguyện đã quên rồi.
Và không nhắc những gì thương nhớ cũ,
Nhưng thật lòng em chỉ dối mình thôi.

           Thôi! Em sẽ nghe theo lời anh hát,
            Cho thuyền yêu không lạc bến đam mê.
            Dù năm tháng có nhiều mất mát,
            Nẻo yêu đương chưa trọn một lối về
                                         
                                             1980
                                             HNN 


Hoa “3.000 năm nở một lần” ở Phú Yên





Đến hôm qua 5.6, nhiều vị sư sãi và người dân đã đến chiêm ngưỡng một loài hoa lạ, được cho là hoa ưu đàm.

Ngày 3.6, ông bà Đinh Gò, Bùi Thị Tự (trú ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, H.Tuy An, Phú Yên) phát hiện trên cửa kính, trên thanh nhôm cửa, song sắt... nhà mình có một loài hoa lạ mọc thành từng khóm (ảnh), có chỗ 5 bông, có chỗ 20 bông, tổng cộng là 35 bông. Hoa nhỏ li ti, màu trắng thanh khiết, mọc trên thân cây rất mảnh. Tin tức lan truyền khiến các vị sư gần đó đến tận nhà xem và khẳng định đó là hoa ưu đàm - được cho là loài hoa thần tiên mang lại nhiều may mắn.
Theo kinh Phật, có một loài hoa gọi là hoa “ưu đàm bà la” (Udumbara, gọi tắt là hoa ưu đàm), 3.000 năm mới nở một lần. Udumbara là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành...”. 
Hoa “3.000 năm nở một lần” ở Phú Yên
Hơn hai thập niên qua, nhiều người trên thế giới đã bắt gặp một loại hoa được tin là hoa “ưu đàm bà la” nở ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, Pháp và Mỹ.
Cách đây 3 năm, tại Quảng Nam, PV Thanh Niên ghi nhận loài hoa này mọc trên một tấm sắt tại nhà của một nông dân. Hoa ưu đàm cũng được phát hiện nở tại nhiều tỉnh thành, như Thái Nguyên, Nam Định, TP.HCM, Hải Phòng và bây giờ tại Phú Yên.
Sự xuất hiện của hoa ưu đàm ở Phú Yên khiến những người theo Phật giáo và người dân trong vùng cho rằng sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho người dân.
Tin, ảnh: Nguyễn Thế Thịnh

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Bạn hát tặng bạn


Em hôm nay

Sáng tác :  Chí Nhân K3
Trình bầy : Chí Nhân K3