Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Món ăn CHỮA BỆNH RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH



  Rối loạn tiền đình( RLTĐ) là bệnh phổ biến hiện nay, do con người chịu quá nhiều áp lực từ cuộc sống hiện đại. Bệnh thường gặp ở những người lao động trí óc, người sử dụng máy tính nhiều giờ liên tục trong thời gian kéo dài, người dùng quá nhiều chất kích thích như: cà phê, thuốc lá…
    Triệu chứng của bệnh: đau đầu, chóng mặt, mắt mờ, buồn nôn, trí nhớ kém, huyết áp thấp cao không ổn định...Bệnh nặng gây khó ngủ, hay quên, hay cáu, sợ tiếng ồn và ánh sáng. Nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến di chứng hại cho sức khỏe.
Sau đây là một số món ăn bài thuốc chữa bệnh:
Bài 1: Não heo hấp với lá ngải cứu.
 
- Não heo 1 bộ, gỡ bỏ những mạch máu lớn, chần qua nước sôi.

trở lại trai Hòe ,trại Cờ



Thứ năm vừa rồi (14/1 giáp ngọ) khóa 3 Hà Nội cùng khóa 4,khóa 5 tổ chức một chuyến về thăm lại trại Hòe trại Cờ thuộc huyện Hiệp Hòa ( Bắc Giang).Nơi này có gần mội nửa khóa 3 học hết 1 học kỳ lớp 7 ,sau đó mới chuyển lên ĐT Thái Nguyen 'Chương trình là dự lễ hội địa phương nay gọi là xã Ngọc Tân       H Hiệp Hòa Bắc Giang (trại Hòe là một trong 3 Thôn của xã nhưng có tên gọi mới , Cương không nhớ tên,Lễ hội cũng là lễ riêng của thôn trại Hòe)sau đó dự bữa cơm thân mật với địa phương,đi thăm nhà hai chị nuôi của chúng ta ngày xưa, các chị cũng cùng trường lên Thái Nguyên,rồi đi TQ sang quế Lâm cùng chúng ta.sau đó đến thăm trại Cờ,nay là trường trung cấp quân chủng PKKQ..Tới đâu cũng chụp ảnh kỷ niệm .Cương dồn vào một clip cho tiện các bạn cũng dễ theo dõi.các ảnh trong clip theo thứ tự là 1/ ảnh chụp con sông nông giang là nơi chúng ta ra tắm ngày xưa,2/ ảnh chụp tại nhà chị hiếu chị nuôi của ta ngày xưa
3/ảnh chup với ban chỉ huy trường trung cấp PKKQ 4/ảnh chụp chỗ cây mít cổ thụ ở trường trung cấp PKKQ (trại Cờ)


Ly rượu xuân Giáp Ngọ

Giáp Ngọ về xin góp cùng các bạn chút quà mừng xuân . 
Tôi lấy câu thơ của cổ nhân làm tựa :

                       Từ thuở mang gươm đi mở nước 
                       Ngàn năm thương nhớ đất Thăng long .

TIẾNG VÓ NGỰA XUÂN


( Tranh minh họa do Trần Quang Trung tặng )

Chợt tỉnh mơ nghe vó câu qua cửa
Giáp ngọ về , xuân nhen lửa ngoài sân
Khúc du ca vương vấn nhịp ái ân ,
Thả hồn Thơ lướt chồi non , lộc biếc .

Sáng xuân nay có gì như nhớ tiếc
Dòng thời gian trôi mải miết về đâu ?!
Tiết đông tàn qua nhanh tựa bóng câu
Chưa tiễn biệt đã ôm sầu vào mộng .

Ơ này , Nhật tân đào hoa phơi lồng lộng ,
Kìa nọ , Tứ liên quất tứ quý khoe vồng
Vạn hoa bướm Ngọc hà chào dỡn gió đông
Lấp lánh ánh mắt ai xuân ngời má thắm .

Rượu xuân nồng khêu lòng người say đắm
Sương xuân Tây hồ lảng bảng kỷ niệm xưa
Thi nhân thầm nghe tiếng vó ngựa giao thừa
Vầy khoảnh khắc thành cả mùa xao xuyến .

Xuân hát cùng ta khúc ca tình lưu luyến
Như thuở nào
              trong mưa xuân
                                  ta đi bên em
Muôn giọt pha lê lóng lánh mái tóc mềm
Khăn voan trắng trễ tràng buông vai ngọc .
Giữa chợ hoa xuân chỉ một bông đẹp nhất
Là đóa hoa vô thường
                    hé nở lung linh
                                   trong vòng tay ta
Ngàn tía , trăm hồng chợt cũng nhạt nhòa ...

Xuân nay về nghe rộn những xuân qua
Có tiếng vó ngựa xuân trên đường vô định
Từng nhịp buông chơi vơi vào yên tĩnh
Rong ruổi nốt dặm dài về nơi bến bờ xa .

                      Hà nội , rằm Giêng – Giáp Ngọ
                              HOÀNG GIANG


lễ Valentine và lễ Nguyên tiêu 2014

Bài này được đăng lên Fecabook -Thai chi Nguyen , đúng hôm 14-2ngày Valentine  và xin chậm lại1 ngày với trang Bạn trỗi k3, bởi ngày 14-2 trùng với Tang lễ  Mẹ  bạn Viễn Chiến- cụ Bà Hoàng thị Đào (Hồng phúc thọ 94 tuổi) Cụ sẽ tha thứ nếu có đăng. Nhưng cẩn thận, chậm lại vẫn hơn vì không phải ai cũng "Đồng Tình với bài Vô tình vô duyên của Mình".
     Ngày Lễ tình yêu-Valentine14-2 năm nay  của "Phương Tây" trùng với "Ngày dằm tháng giêng-lễ Nguyên tiêu-Phương đông", một sự trùng hợp không phải năm nào cũng có.Tại Phương Tây rầm rộ và hoành tráng vơi kỷ niệm,với quà với bữa tiệc cho 2 người,2 ngọn nến , còn Phương đôngcsac đôi tìm đến chùa và  đã có những đám cưới tập thể háng trăm đôi yêu nhau đã hành lễ ngay tại chùa trong hương khói -  Nhân ngày tình yêu thai chik3 xin chúc các "Liền Ông liền Bà k3''không vào chùa và không đốt nến cùng vui  với vài hình ảnh đưa lên đây ,để nhớ lại một thời "Ai-các ông các bà cũng từng chúc ,từng yêu, từng bận rộn với ngày này".    
khi còn trẻ lại  thích yêu trong hoàng hôn?

Tình lang thang- Mây sao còn bay mãi không quay về đây!
Tình đáng qua ly cà phê?


Tình được trân trọng- gửi lại trong tranh-âm thầm?

Tình  trong đêm khuya giá lạnh
khi đi bên nhau đầu còn lạnh?

Hoa tím hoa tinh yêu-Khó phai mầu?



Tình trong chiều tím
vì trong bình minh ít thấy cảnh này,tai sao? 

Tình sau khi thi xong,tốt nghiệp-quy luật tự nhiên?
   

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

TIN BUỒN

      

BLL K3MB KÍNH BÁO :

 Mẹ Bạn Lê Viễn Chiến k3 Cụ bà HOÀNG THỊ DAO tạ thế ngày 10 tháng 2 (tức 11 tháng 2 âm lịch) năm 2014 - Thọ 94 tuổi
                                      
 Tang lễ tổ chức tại Nhà tang lễ BQP số 5 Trân Nhân Tông HN.

An táng cùng ngày tại nghĩa trang Vĩnh Hằng

 Lễ viếng từ 10 giờ 00 đến 11giờ 00 ngày 14 tháng 2, thứ 6 năm 2014 (tức 15 tháng 2 âm lich) .
  
  K3 tập trung viếng lúc 9 giờ 45.Rất mong anh chi em thông báo cho nhau,và có mặt đông đủ.
                   
Riêng các bạn Thái Chi, Tài Chí, Tiến Dũng, Song Yên ,Hưu Dũng, Trần Minh Tiến, Văn Toàn,Thanh kỳ, Phan Bình, Cao Long Ting, Nguyễn Cương, Chí Điền, Thanh Sơn Tập trung có mặt đúng 9 giờ 00,cùng ngày để giúp phục vụ tang lễ theo  đề nghị của gia đình- sẽ phân công nhiệm vụ  cụ thể.
 Trang phục mầu xẫm. Chi tiết xin liên lạc với ThaiChi DD 0904142176-0923008888

                                                                                                     
                                            TM BLLK3 MB
                                         Nguyễn Thái Chi

Khóa3 MB đón xuân mới Giáp Ngọ


Khóa 3 MB đón xuân Giáp Ngọ

Thaichik3
Video thời lượng-23 phút

Khóa 3 MB đón xuân mới 2014
   Chỉ trong 2 ngày với nhiều sự kiện bất ngờ đến với khóa 3 miên bắc, là  tìn hiệu  tốt đẹp ngay ngày đầu xuân:
    Ngày 9 tháng 2 nhận được quà của Bạn Xuân lý từ Nha Trang gửi ra, đó là tập sách Ngọc trong Đá , tm k3 MB cảm ơn Xuân lý. 
    Chiều cùng ngày -Tổ chức đón Tân niên -Xuân mới- trong không khí đông vui . Đặc biệt,  đón bạn Tuấn Linh từ SG ra.
   
    Ngày 10-2 thứ 2 đầu năm, theo thông lệ khai xuân  Câu lạc bộ Cà phê -  Kỳ này có khác Anh em tiếp tục giao lưu với lời Chúc tốt đẹp .Khi biết được, hôm nay là ngày giỗ của Bạn Đỗ Trung Việt, không chần chừ k3 MB tổ chức cho các đại diện  cùng Tuấn Linh lên đường thắp hương cho Bạn tai nghĩa trang Thanh Tước.
     
      Qua Bantroik3 tm BLLK3MB chúc an lành đến đồng đội MT, Chúc Tuấn Linh thượng lộ bình an, qua TL   gửi lời thăm và chúc an lành đến các bạn MN

Không đề
(Nhân đọc tập sách Ngoc trong đá của Xuân lý)

Có nắng mới có mưa sa
Có nóng ắt  có giá lạnh
Vui vui ,chạnh chạnh khi  xuân đến.

Bốn mùa, lại nhớ ngày  xuân sang
Chúc nhau ánh mắt với nụ cười
Mãn nguyện-Tình ai đẹp thắm tươi.

Khói thuốc đâu cần điếu dài ngắn
Ly rượu đâu cần đầy hay vơi
Giản đơn như ngọc ẩn trong đá.
Bạn mình xưa- nay đâu có xa 

Bọn mình đến đây dù ít phút
Tên bạn vẫn vậy đẹp hơn hoa
Trăm bạn trăm tên trăm tính cách
Với bao thăng trầm chẳng phôi pha

Chỉ có cách nhìn- mặc ai đó
Tấtcả
Là Ngọc chọc xuyên đá

Ngọc gì ? đẹp bằng -  đó Bạn  ta
                                
                                               thaichik3 
Xao động khói hương bay ôm lấy Bạn

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Bạn bè ngày xuân 2014


Nhân dịp gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ , HG xin góp với anh Thái Chi mấy bức ảnh : 

Tối 09 / 02 / 14 sau cuộc gặp tại Quán xanh , các bạn cùng TL đến nhà thăm Trịnh Tường . Thấy bạn vui , khỏe mọi người đều rạng rỡ , hân hoan .



Vẫn hiên ngang như những cây đại thụ ! 

Tình bạn bè cho nhau mùa xuân trẻ mãi !


HG , Ngọc Hà cùng " các cô em gái mến thương "  ( của T.T ) đến thăm & chúc tết Trịnh Tường vào sáng mùng 2 tết Giáp Ngọ ( bàn tiệc do cháu Thanh soạn ) .

Cuộc đời vẫn mãi đẹp trong tình bạn của chúng ta !