Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Ai đây nhỉ?

Có một bạn gái HSMN (một fan của Bantroi) gửi tôi 1 tấm hình nhờ post lên blog Trỗi với một còm men là: "Đây chính là một tên K3 khi chuẩn bị lên trường Trỗi, cậu thử đăng lên coi có ai nhận ra không". Cô bạn này thời đó vẫn thường gửi thư qua lại với anh bạn của chúng ta, trước cùng QK Lý Nam Đế.
Không biết hắn mang cái huy hiệu gì nhỉ?

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chắc là huy hiệu đoàn viên LĐ VN.
Mặt trông sáng sủa, hiền lành thế kia!!!

4 SG

AMk3 nói...

Không thể là huy hiệu Đoàn đâu. Tui nhớ khi đó mới bắt đầu vào cấp 3, tất cả đều là trẻ con trừ anh Thái Liên. Về Đại Từ, K3 có thêm 2 đoàn viên là Tường "Gấu" và Ngô Ngời!

Nặc danh nói...

Nhìn kỹ lại là huy hiệu Măng non. Chà học sinh quá ngoan!!! Mười lăm rùi mà vẫn đeo hh Măng non, chỉ thíếu khăn quàng đõ thui!

K7 cũng có một người như vậy: Hùynh Hòa Bình, B3. Chuyển thẳng lên Đòan.

4 SG

TranKienQuoc nói...

Cái nhà anh gì tên Hoàng ơi! Ngày xưa là thế còn ngày nay thì chả dám ngó vì "d...ừ" quá!

Nặc danh nói...

Buồn là chẳng d/c k3 nào nhận ra bạn mình...

Nặc danh nói...

Bật mí thêm một tí. Đ/c này lúc đó đang học lớp 7. Đúng đang là đội viên đấy !!!

Nặc danh nói...

Chỉ có KQ là tinh mắt nhất ! Chẳng hổ danh ...
Chắc các bạn k3 ít vào đây thôi, chứ vào là nhận ra ngay !!

Nặc danh nói...

Đây là Hoàng K3, chuyên gia chống thấm. Vừa qua dự lễ 40 năm quân ngũ K3 Hoàng có tới dự. Hiện hoàng bệnh khá nặng không còn nhậu được rùi chỉ nước suối thôi.
DS

dathb136 nói...

Anh Hoàng ở khu 37 LND.Vừa rồi ghé nhà anh,Bụng sưng to,đang uống Bắc cầm cự.

Nặc danh nói...

Sao thế nhỉ! thời gian lại tàn nhẫn thế sao. Mong anh qua khỏi.
Nhìn tấm hình tuổi thơ của anh lại nhớ tới lời bài hát mà Suối gửi trên blog, nói về tuổi thơ của chúng ta. Thật buồn khi ngoái cổ nhìn lại quá khứ. dđk6

VanHung nói...

Anh Minh ơi! Thằng Hoàng học cùng với bọn mình trong thành ,suối ngày đi với Minh Chính ở 16a Lý Nam Đế có đúng không?