Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009

Chút quà "ra mắt"

Tôi được các bác cho vô blog K3, thực là chuyện xét cho "lên lớp" vượt cấp.
Vậy nay xin gởi các bác chút "lễ mọn"làm quà "ra mắt".
Hình: lê quyết thắng (chụp năm 1941) - để nhớ lại một thời K3 đi "du học" tại trường Quân chính Quân khu Tản ngạn hồi 1968.

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái này là bộ đội ta hay "bộ đội Tây" ?

Nặc danh nói...

Tôi nỏ biết là bộ đội của bác mô, chắc là bộ đội nhà bác Trung hoa (thời 1941 xưa lắm).
HCQuang

AMk3 nói...

Cám ơn anh Chí vì món quà "ra mắt". Và trên hết là sự ủng hộ nhiệt tình cho BL k3 -

dathb136 nói...

Bác Chí đánh Đông ,dẹp Bắc.Nhào xuống UT,nhảy lên K3.Trên nhảy dù,dưới bơi lặn.Qúa là Tề thiên đại thánh!Phục thay.

tk8 nói...

Bác Q cho CHIẾU cảnh đâm chém quá bằng bác Chưởi cháu.

- VƯƠNG ĐẠO thì cháu dek có Chí
- BÁ ĐẠO thì đang Múa Rối nó thổi 1cái tan tành.
- Nhảy Dù, Lặn biển cháu dek có Gan.
- Đánh Đông Dẹp Bắc cháu dek có Tài...

...Chạy chọt mãi xin được chân Đâm Thuê Chém Mướn, dek ai thuê mướn cháu cũng đâm chém lun. Vậy mà bác nỡ bót cái hình Đâm Lê, chúng nó nghĩ bác nói cháu :)))

hêhê, nói dóc vui, bác Q đừng giận nhá !