Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Thăm thầy

Chiều thứ 6, ngày 20/11/2009, chúng tôi gồm Lê Tiến Dũng (Dũng cố đạo), Trình Mạnh Đức (Đức cối) và tôi tới thăm thầy Vọng nhân ngày nhà giáo.
Thầy hiện đang sống độc thân tại 400/2 đường Phạm Văn Bạch, quận Tân bình, điện thoại 01262616461, (vợ thày đã về với tổ tiên, các con sống ở Sân bay Biên hòa).
Thầy rất vui khi có học trò đến thăm. Chuyện kể về những ngày xưa không dứt.
Một phát hiện mới là thầy biết đến 5 ngoại ngữ mà phần lớn là tự học.
Thế mới thấy chúng mình chẳng thể so được.
Hiện mong ước của thày là có một máy tính để lên Blog Trường Trỗi. Thỉnh thoảng thầy phải ra quán internet để lên mạng.
Mong rằng có bạn nào rảnh thỉnh thoảng gọi điện tâm sự với thầy.

4 nhận xét:

AMk3 nói...

Nguyện vọng của thày chắc chắn CB Bình ngọn đáp ứng được - chỉ cần 4 tuần không họp chi bộ để biếu thầy bộ máy tính nối mạng, mọi dịch vụ KT AMk3 lo.

AMk3 nói...

"Hôm nay thứ 5 (26/11), CB K3 họp nhất trí quyết định ngay lập tức biếu Thầy Vọng (dạy Hóa K3)một dàn Vi tính. Toàn thể các "em" trong CB mong Thầy sẽ thường xuyên lên mạng, tham gia cộng đồng Bantroi. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký"
Bí thư CB DDB (không còn ngọng) đã ký. Toàn thể DV biểu quyết 100%
Thư ký: AMK3

KT nói...

Thật là vui khi thấy sự hưởng ứng rất nhiệt thành của "CLB Hàng không" Không biết các bạn đã thông báo với thầy chưa hay là để tạo bất ngờ.

TranKienQuoc nói...

Hoan hô các bác k3 TPHCM!