Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

1 bài thơ của Việt Phương

Đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn nghe 2 câu thơ mài mại là: Ta thiết tưởng / Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ / Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ của ông Việt Phương với rất nhiều những bình phẩm kèm theo. Người thương ổng thì nói: Kiêu căng! Người ghét thì: Phản động! Nhưng hình dư luận nghiệng về ghét nhiều hơn. Họ nói: Ổng mà không được ông Phạm Văn Đồng bênh thì … đi tù mọt gông. Tóm lại là bài thơ này bị cấm và các câu trên chỉ là truyền miệng với nhau, mấy ai được đọc.

Bây giờ, khi có điều kiện được đọc nguyên văn bài thơ của ông thì ra: Rất Cách mạng. Rất Cộng sản. Nếu ổng là lãnh tụ thì người ta nói: Ổng có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng vì không phải nên người ta nói ổng “ cầm đèn đi trước ô tô”.

Sau đây là nguyên văn bài thơ đó:

Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi


Năm xưa ta nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”

Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực

Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”

Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình


Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa

Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương

Đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa

Mạc-tư-khoa còn hơn cả thiên đường


Ta nhất quyết đồng hồ Liên-xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào

Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ

Sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao


Một phần tư thế kỷ qua đi và bây giờ ta đã biết

Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết

Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao

Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao


Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh

Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:

“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày

Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”


Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin

Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa

Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ

Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn


Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp

Nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa

Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách

Rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta


Ta suy nghĩ tám nghìn đêm đánh giặc

Nghiền tâm tư cùng những hạt ngô bung

Giữa đạn bom ta lọc ra hạnh phúc

Tim dần trong sáng mãi đến vô cùng


Ta đã sống những phút giờ sự thật

Tầm dân tộc ta và kích tấc loài người

Bừng vẻ đẹp chắc và bền của đất

Thung lũng đau xưa vàng rực những mùa vui


Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai

Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa

Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người

Phía trước, đằng sau, bên ngoài và chính giữa


Như Quảng Bình, Vĩnh Linh càng yêu thương trong khói lửa

Ta nhìn hết sự xấu xa và bỗng nở nụ cười

Mở đài địch như mở toang cánh cẳ

Nghe nó chửi ta mà tin ở ngày mai


Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở

Cuộc đời thân như hơi thở ta ơi

Ta vui lắm những niềm vui cởi mở

Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi

1969

24 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Vậy là trước toàn chuyền tay nhau những "tam sao" bậy bạ của tác giả Việt Phương.
Nay đọc lại bản góc mà thấy thấm!

Nặc danh nói...

Một bài thơ chính luận bậc thầy! Tư duy và tầm nhìn của tác giả đi trước thời đại. Tôi có thể phát biểu một câu mà không sợ bị chụp mũ là "lộng ngôn" rằng: chính Việt Phương mới là tác giả của công cuộc đổi mới và cải cách. Bạn nghĩ sao nếu tư duy và tầm nhìn của Việt Phương được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng lúc bấy giờ?

HữuThành.Nguyễn nói...

@Nặc danh: không phải là chụp mũ, mà quả là lộng ngôn :-) Chính Việt Phương trả lời phỏng vấn đã nói mình chưa bao giờ trong giới lãnh đạo đất nước. Ông nói đúng, ông trong giới "tư vấn". Mà giới ấy thì còn có nhiều người lắm.

hadongtran nói...

Quan trọng gì đâu , VP thuộc về giới nào : lãnh đạo hay tư vấn . 1969 mà ông đã hiểu và viết ra được như thế đã là " cự phách " lắm rồi !

Trừ một số nhân vật kiệt xuất có tầm khai quốc như HCM , VNG....có phải cứ làm lãnh đạo là vượt trội cả đức lẫn tài đâu !. Lại còn căn bệnh độc đoán , thủ tiêu dân chủ nữa...nên những quyết sách chiến lược nhiều khi ko hàm chứa đc sức nặng tư duy cần thiết - có hại về lâu dài đ/v vận mệnh dân tộc .
Có rất nhiều ví dụ cho kết luận này - chỉ có điều cái mà ta ( người dân thường ) nhìn thấy ngày hôm nay thì đáng ra lãnh đạo cần thấy trước , ít nhất khoảng 40 năm .
Lãnh đạo ngày đó nếu dự đoán được những sự kiện của ngày hôm nay thì sẽ :
-)Giai phóng SG một cách tối ưu hơn .Khi 5 cánh quân đã áp sát , Dương Văn Minh ( vốn là nhà q/s ) hiểu rõ tình thế , hơn nữa đây chính là con bài của Mĩ , ta có chính sách đúng .... : SG vẫn nguyên vẹn , giữ đc Matin ở lại ....nhanh chóng thiết lập ngoại giao & bình thường hóa với Mĩ sớm 20 năm .Giai đoạn 1975 - 1990 ta sẽ đỡ khốn khó rất nhiều .Tàu có muốn giở trò với ta như sau này cũng khó .
-)Lê Duẩn rất sớm phát hiện c/n bành trướng đại hán - nhưng xử lí chưa khéo . Nếu còn Bác , khả năng xảy ra cuộc chiến 1979 chỉ là 1 % .
-) Cải tạo tư sản , cải tạo hàng chục vạn " ngụy quân ngụy quyền " thái quá....và những chính sách " tả " khác ...dẫn tới câu chuyện thuyền nhân , hủy hoại sâu sắc chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc , làm xấu đi hình ảnh VN chiến thắng của ngày hôm qua .
-) Cách tiến hành cuộc chiến Camphchia cũng nhiều điều đáng bàn
-)Mặt trận ngoại giao : đọc hồi kí Trần Quang Cơ cho ta nhiều cảm xúc tiếc nuối . Nguyễn Cơ Thạch , 1 thiên tài ngoại giao với tiên đoán " thời kì bắc thuộc " mới , quả thật ứa nước mắt !


Hè hè ! một chút gọi là sả street !

Thắng k5 nói...

Xin báo cáo đ/c ND: nếu ngày ấy mà " tư duy và tầm nhìn của Việt Phương được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng lúc bấy giờ?" thế thì bây giờ sướng quá, dân ta ai mà chịu nổi ? Có khi lại còn sướng hơn cả Anh, Mỹ, Pháp là cái chắc ? Cái bác ND hỏi chỉ làm đau lòng đám tiện dân chúng em thôi !

hadongtran nói...

Nhìn xa trông rộng , dự cảm đc chiều hướng phát triển trong tương lai của tình hình - phải chăng đó là phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo .
-) 1941 , trong tay chỉ có chiếc đài bán dẫn nhỏ để cập nhật tin tức , nhưng Cụ Hồ vẫn khẳng định 1945 LX sẽ chiến thắng và cách mạng VN thành công .
-) 1954 , sau ĐBP , ông VNG về gặp Bác . Cụ tiên đoán đây mới chỉ là chiến thắng bước đầu , ta còn phải đánh Mĩ.
-) 1960 Cụ đã từng tiên đoán 15 năm nữa c/m thành công . Trong di chúc Cụ cũng viết ..." cuộc kháng chiến chống Mĩ còn phải kéo dài thêm vài năm nữa " .
Bác cũng từng tiên đoán còn phải đánh B52 , và Mĩ có thua thì thua " trên bầu trời HN ".
-)1954 , ông LD nói với ông LDT " xin Bác ở lại lãnh đạo c/m miền Nam , hẹn gặp Bác sau 20 năm nữa ".
-)Kì lạ nhất , theo blog k4 , 1969 ( khi quan hệ 2 nước còn nồng ấm ) , một phụ huynh k4 khi đó đã tiên đoán 10 năm nữa Tàu sẽ đánh VN .

Đã xác định đc kẻ thù trực tiếp , lâu dài và nguy hiểm ( có thời còn ghi vào trong Hiến pháp ) vạy mà 1 thời gian dài ta mất cảnh giác , bi nó lung lạc , cho đến hôm nay rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo , thật đau lòng thay .

Tualinh nói...

@HĐ:năm 1941 chưa có đài bán dẫn? :)

hadongtran nói...

TL : Ừ nhỉ , 12/1947 mới có bóng bán dẫn .Không hiểu mình đọc ở đâu cái hình ảnh Cụ với cái đài bán dẫn bên mình !

Chính xác là 2/1942 , tại Cao bằng , Cụ viết Diễn ca lịch sử VN , dòng cuối của " những năm quan trọng " Cụ viết : " 1945 - VN độc lập " .
Không hiểu Cụ cập nhật tình hình thế nào nhỉ ? .Hay Cụ biết xem Thiên tượng ? .
Chắc chắn 1 điều , Cụ rất giỏi lí-số . ( có chuyện ông TQ Vượng hay ĐT Mai - mình ko nhớ rõ - đến thư viện QG mượn quyển lí số nào đó rất quí , thủ thư trả lời ông Vũ Kì mượn cho Bác xem rồi !)

Nằm trong màn trướng , biết chuyện được thua ngoài van dặm , Cụ đúng là Người Trời !!!!

Tualinh nói...

@HD: cậu tìm lại cái ảnh ấy đi,nếu thật như vậy thì đó là ảnh 'gia công'. Mãi ngững năm 60 TK 20 mới có máy thu bán dẫn dùng đại trà.
Những chuyện thần thánh hoá về LT cũng hay có. Ko ít trong số đó là 'vẽ vòng tròn phấn' cậu ạ.:)

TK8 nói...

Nghe các bác nc, cháu fải bổ túc kiến thức ngay và nhặt được mấy thứ:

RADIO
1. Lý thuyết cơ bản sự truyền sóng điện từ được trình bày đầu tiên năm 1873 bởi James Clerk Maxwell.
2. Khoảng 1893 - 1900 thì sáng chế ra RADIO (vẫn đang tranh luận về THỜI GIAN và TÁC GIẢ) - tất nhiên là chạy bằng BÓNG ĐÈN.

BÓNG BÁN DẪN (Transistor)

1. 12.1947 hai nhà khoa học của hãng Bell Labs, Bardeen và Brattain đã xây dựng thành công BÓNG BÁN DẪN.
2. Mô hình đầu tiên của chiếc ĐÀI BÁN DẪN được giới thiệu vào 10.1954 chứa 4 chiếc bóng bán dẫn.

Như vậy NGHI ÁN CAO BẰNG có vài khả năng:

1. 1941 Cụ chắc chắn chưa có RADIO BÁN DẪN.
2. 1941 Cụ có thể có RADIO BÓNG ĐÈN.
3. 1941 có thể Cụ cóc có chiếc RADIO nào, chỉ có NGƯỜI DẪN, nhưng NGƯỜI hồi đó Trung Thực chứ k Bơm Đểu, Báo Cáo Láo như bọn Tiểu Yêu sau này.

Kính trình các bác K3 Đèn Giời xem xét.

HCQuang nói...

Kính các anh.
Hình như hồi đó đã có Đài (bóng điện tử) kích cỡ khá nhỏ, xách tay được. Nó được thiết kế đơn giản với vài ba đèn, để nghe tin thôi, chứ nghe nhạc thì ... hư tai.

4 SG nói...

Theo tôi, hai câu thơ này chỉ được nhắc lại trong bài thơ này. Còn trước đây, nó đã có và in trong tập thơ của Việt Phương năm 1971 hay đầu năm 1972!

4 SG

Nặc danh nói...

Bài thơ này được sáng tác vào năm 1969 và đã được đưa vào tập thơ "Cửa mở" của VP xuất bản năm 1972 và cũng từ đó nó mới lan truyền dẫn tới cấm xuất bản tiếp (chứ ko tịch thu cài đã XB) cùng với việc ô.VP bị xử lý nội bộ (ko tiếp tục tham gia trong ban thư ký củ ô.Đồng, ko được trực tiếp tham gia làm thư ký trong các cuộc họp TW mà trước đó, ông là người ko thể thiếu được), tuy nhiên ông vẫn làm việc trong VP Thủ tướng.
Điểm khác biệt rõ nhất là ông đi làm bằng xe đạp thay vì có commangca đít vuông đón (chung với vài người khác - tức là tương đương hàm vụ trưởng)

HMK6

TQtrung nói...

4SG muốn nói đến hai câu thơ nào?
Năm 1971,1972 đã có in bài thơ này thì cần dẫn chứng chứ.

Thưa các bọ, đây là tài liệu chứng minh năm 1941, rất có thể cụ Hồ đã có phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài bằng vô tuyến điện (đoạn dưới cùng)

"...Ngày 10- 19/5/1941, tại Pác Pó, người chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, đây là hội nghị Trung ương đầu tiên họp trong nước, khẳng định: “nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là phải giải phóng dân tộc ra khỏi ách xâm lược của Pháp- Nhật…”. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất mang tên Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). “Nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, tôn giáo và xu hướng chính trị đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn. Thông qua chương trình Việt Minh gồm 6 phần, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì soạn thảo. Bầu Ban chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ, cử đồng chí Trường Chinh làm Tổng bí thư của Đảng.

Ngày 6/6/1941: Bác viết thư “Kính cáo đồng bào” bằng hai thứ chữ Việt và Hán, ký tên là Nguyễn Ái Quốc, gửi toàn thể nhân dân, kêu gọi toàn dân đoàn kết, cứu nước là việc chung…Người chỉ đạo chọn một số thanh niên Cao Bằng đi học lớp vô tuyến điện ở Liễu Châu, Trung Quốc, mỗi học viên đều có một tên mới, lý lịch mới. Người sáng lập báo Việt nam Độc lập, viết nhiều bài theo thể lục bát hoặc văn vần cho dể nhớ, dể đọc, cổ vũ thanh niên học quân sự, ca ngợi “Dân cày”, đề cao Phụ nữ, kêu gọi thiếu nhi, khuyên đồng bào đọc báo Việt Nam độc lập, thống nhất hành động sẵn sàng cứu nước... "
Nguồn http://www.hocmon.hochiminhcity.gov.vn/

hadongtran nói...

Ông VP ra bài thơ , bị đánh te tua - cụ Đồng cũng ko đỡ đc - BỊ BIỆT PHÁI SANG QUÂN ĐỘI . Khi trước , làm thư kí riêng cho thủ tướng , chắc hàm của ông thấp nhất cũng là thứ trưởng , sang q/đ vào 559 , làm trưởng 1 binh trạm , chắc tương đương trung tá .

Ông này cấp tiến , vào nhóm ' lão tinh hoa ' của cụ Trần Phương , vừa rồi họp góp ý cho ĐH 11 , phát nhiều câu ' va chạm ' lắm - họ ghét mà đếch làm gì đc !

4 SG nói...

Giữa Việt Phương Tham mưu này với VVP chính ủy Binh trạm có viết nhiều hồi kí TS là 2 ông khác nhau.

4 SG

hadongtran nói...

He he ! 4SG : kiểm tra lai rồi , chú đúng ! 53 năm liên tục , ông VP giúp việc cụ PVĐ .

Cảm ơn nha !

TC nói...

Năm ngoái hay năm kia có người bảo sang ăn cơm, gặp ông Việt Phương này, mình được tặng quyển "Cửa đã mở" mới ra. Cái tên sách, và cách mặc quần bò, nói chuyện "hiện đại" của ông lão tám mươi làm mình và vài người nữa hơi buồn cười. Nhưng ai cũng bái phục tư tưởng đi trước năm 71- 72. Hồi ấy giới thiệu và cho mượn sách là Chiến "phản động". "Phản động" là nhạy cảm chăng?

TC nói...

Năm ngoái hay năm kia có người bảo sang ăn cơm, gặp ông Việt Phương này, mình được tặng quyển "Cửa đã mở" mới ra. Cái tên sách, và cách mặc quần bò, nói chuyện "hiện đại" của ông lão tám mươi làm mình và vài người nữa hơi buồn cười. Nhưng ai cũng bái phục tư tưởng đi trước năm 71- 72. Hồi ấy giới thiệu và cho mượn sách là Chiến "phản động". "Phản động" là nhạy cảm chăng?

hadongtran nói...

Thằng Tạ Việt Chiến ( phản động ) học với tôi từ lớp 2 trường Lê Ngọc Hân . Nó học giỏi hơn tôi , thi tốt nghiệp cấp 1 đc 36 điểm , còn tôi 32 . Tôi , nó và thằng Cường " lai " hay chơi với nhau , lần đầu tiên trong đời tôi biết Hồ Gươm , tháp Bút ... là đi chơi với chúng nó , nhặt búp đa ở ven hồ . Hai em của nó - Thắng và Thanh - cũng học Trỗi .

Phải nói thằng này thông minh và hay " phản biện " nên bị gọi là phản động . Nhưng phản động là tốt hay sao ấy , nên nó " sát " gái lém !!!! , điều này chắc TC ko biết ?.

Chien Tran nói...

HD: đúng là ko biết điều ấy. Khả năng này giờ Chiến phản động còn ko nhỉ?
Cũng hắn cho mình vào đời khái niệm "hiện sinh". Tức là lịch sử tư tưởng của mình in giấu hắn ghê lắm, trừ cái "khả năng" kia

HCQuang nói...

Bác hadongtran.
Tui nghĩ "phản động" có nhẽ là kẻ nghĩ và mần nhũng gì không giống bác và tui.

Nặc danh nói...

ủa, vậy tạ Việt Chiến này có phải anh của Tạ Việt Thằng k6?

HMK^

hadongtran nói...

Hà Mèo : đúng rùi !