Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

LS trường Trỗi ở QUẢNG TRỊ 1972

Xem Chuyên san các AH-LS của TTh k6 làm thấy có tấm hình chỉ vị trí TTDoanh k5 đã hy sinh khi vượt sông Thạch Hãn làm tôi thấy nôn nao. Chẳng là hồi cuối năm ngoái, tôi có cùng gia đình viếng thăm thành cổ Quảng Trị, sau đó ra sông Thạch Hãn quay 1 đoạn phim làm tư liệu. Lúc đi dọc bờ song tìm vị trí quay ưng ý, trong đầu tôi cứ luôn lởn vởn câu chuyện LS Doanh hy sinh tại bờ sông này trong những phút cuối của trận đánh. Và rồi tôi dừng lại lấy cảnh sông Thạch Hãn khi gần tới cầu. Thâm tâm cũng chỉ nghĩ: Mình có biết chỗ nào đâu, thôi ở đây có thể lấy được cả cảnh sông và cầu ….Và thế là ghi hình. Ai dè đó chính xác là nơi Doanh đã hy sinh! Quá rung cảm, tôi gửi tới AE đoạn phim đã ghi để tưởng nhớ tới LS Doanh và các LS trường mình đã hy sinh tại Quảng Trị 1972.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

HM quay video clip này đúng ngày mưa, buồn nhưng tôi hình dung lại được hình ảnh của Thành cổ lần vào thăm hè 2009 cùng k4.
Lần đó có tặng cho Bảo tàng Thành cổ 1 cuốn SRTKL tập 2, trong đó có hình ảnh và những bức thư cuối cùng của các LS trường ta. "Bạn chúng tôi nhiều người nằm lại đây, nay chưa thấy mộ phần...".