Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Hồi ấy có những công văn như thế

Nhà báo Trần Thanh Phương, trong gần 40 năm làm báo, đã lưu trữ được cả núi tài liệu,
trong đó có một công văn với nội dung như sau (để nhớ về một thời "hồi ấy"):

Giấy phép chở lương thực thực phẩm
số 5383/GP-UB của Ủy ban Nhân dân thị xã Cà mau
.
- Thi hành chỉ thị số 26/TTg ngày 24-12-1976 và công văn số 182 ngày 05-8-1977 của Phủ Thủ tướng về việc quy định đồng bào qua lại giữa các địa phương được phép mang lương thực, thực phẩm theo ăn, hoặc quà biếu thân nhân,
- Thi hành chỉ thị số 39/CT-UB đề ngày 9-8-1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Minh Hải,
- Căn cứ theo giấy giới thiệu của địa phương,
- Căn cứ nhiện vụ và quyền hạnh của Ủy ban Nhân dân thị xã Cà mau,
Cho Trần Thanh Phương, cư ngụ tại báo Đại Đoàn Kết, được phép mang theo lương thực, thực phẩm đến thành phố Hồ Chí Minh, gồm các món như sau: 10 (mười) kg gạo.
Đề nghị các trạm kiểm soát giao thông cho đi được dễ dàng.
.
Cà mau ngày 13-10-1977
Thay mặt Ủy ban Nhân dân thị xã Cà mau:
Đào Công Khanh

7 nhận xét:

TK8 nói...

Kính biếu bác HCQ 1 số kỷ vật thời bao cấp. Nhà bác còn cái gì giống vậy cháu xin mua lại giá cao, chớ bán ve chai tụi nó lừa bác để mua rẻ đó bác ui !

Nếu được thì bác post cái "Giấy phép chở lương thực thực phẩm" - cháu thì tin bác chứ lũ con cháu nó nói bác... Xạo.

HCQuang nói...

TK8.
Tác giả viết thành một cuốn kiểu như hồi kí, nên không copy văn bản mà chỉ đánh máy thôi.
Một chút về tác giả: Nhà báo Trần Thanh Phương (SN.23/09/1940), dân Nam bộ tập kết, 39 năm 8 tháng làm nghề báo, suốt từ báo Nhân dân ,..., Đại đoàn kết.

HCQuang nói...

Hồi xửa hồi xưa, có lần BTL Thông tin tổ chức hội nghị:
Người tham dự được tặng bánh mỳ, mỗi người 1 ổ. Bánh mỳ "chay" thôi (không nhân), nhưng như thế là quý hóa rồi. Anh em Phòng tui hô tui đi lãnh (tui là trung úy trẻ, tụi đại úy già nó hô đi lãnh là phải đi thôi).
Đang hể hả ôm bó bánh mỳ về thì gặp chị Hà béo (K2, chồng là anh Tuyên), cũng là thành viên hội nghị. Chị hỏi "đâu ra bánh mỳ, mày?".
Tui mới nói vui "Chị về xin giấy giới thiệu, giáp lai luôn danh sách những người tham dự hội nghị của bên chị. Rồi tới Hậu cần lãnh bánh".
Chị Hà béo quay sang nhóm sỹ quan "ông nào chạy về xin giấy giới thiệu đi".
Tất nhiên là tui cười và giải thích là "em đùa chút thôi". Tui bị bà chị véo tai một phát.
Chuyện này để nhằm nói lên "hồi đó" những chuyện kiểu như của nhà báo TT.Phương là phình phường.

Phan Tất Thành nói...

Chí Quang ơi. Ông Phương là chú của Chí Đỉnh K3 đấy. Vào trang phan tat thanh blog của Chí Đỉnh nhé. Chào.

HCQuang nói...

OK, đ/c Thành.

Thắng k5 nói...

Nhắc lại thời bao cấp, tôi chợt nhớ lần lên Hoà Bình chở mát phát điện về HN cho đơn vị, khi về, mỗi người chở khoảng chục kg măng tươi (vì ở HB giá có 2 hào/kg, về chợ Ngọc Hà, HN giá là 8 hào). Khi xe chạy đné gần cầu có hội CA và kiểm lâm thì anh em cũng hơi chột dạ (đúng là ăn vụng thì lo sợ ), sợ tụi quản lý cấp NN nó thu giữ thì toi. May là xe biển đỏ nên tụi nó cứ giương mắt nhìn thùng xe chảy nước mà không hỏi han gì, vậy là thoát nạ, được cái chênh lãi sau chuyến lợi dụng việc công thành tư.
giờ có cho xe kg lên HB, nhìn thấy măng cho kg thì cũng kg thèm chở cho mệt xác, nghĩ lại một thời tem phiếu và giấy cho phép chuyên chở cũng thấy bây giờ quá sướng rồi, kg biết có lúc nào :trở lại ngày xưa nữa kg !!!

Nặc danh nói...

I am going along actually, I do believe! Could
that turn into potential to provide you with your website interpreted
directly into French? The english language is
usually the secondly words.
Here is my site - Genital Wart Cream