Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011


VỀ “HƯU NON”*

(*Không dự lệnh)

Về “hưu non” đâu phải chuyện thường tình
“Không dự lệnh” nên trở thành quoái dị
Đâu còn tự hào như mình đã nghĩ
Còn nỗi “hận lòng” mãi mãi mang theo
**
Về “hưu non” là buộc đã từ nay
Thành cựu chiến binh, thành người dân phố
Thôi ở cơ quan ,trông nhà cho vợ
Việc lớn bây giờ,bảo vệ “nồi cơm”
**
Về “hưu non” nhưng đầu chẳng “còn non”
Chẳng phải “đổi màu”dối trên còn trẻ
Chẳng bon chen,chẳng phải lo giữ ghế
Chẳng cần chờ, xem luật* có hay thêm (*Luật SQ)
**
Về “hưu non” cũng như chú lính chơn
Vẫn phải đi làm và vì sức khỏe
Vẫn rèn luyện để duy trì “sức trẻ”
Lấy thể thao làm chỗ chung vui
**
Về “hưu non” nhưng sức vẫn còn ngon
Vẫn phải lo làm đỡ nhà bớt việc
Vẫn phải xung phong tấn công vào bếp
Nghỉ hưu rồi dâu có chịu ngồi yên
**
Về “hưu non” càng nghĩ thấy bực mình
Thích để làm chơi,không thì cho nghỉ
Luật ở đời này sao hay thế nhỉ
Là con người đâu phải “thứ vô tri”* *(súc vật)
**
Về “hưu non” lắm lúc ngẫm sự đời
Kể cũng lạ thấy khối thằng “vô học”* (*Mất dạy)
Tội đầy mình vẫn “kẻ bao” “người bọc”
Chắc vào mình đã xuống gặp DiêmVương
**
Về “hưu non” lòng dạ vẫn chẳng yên
Đời thường nói bắt mèo “ăn”thay chó
Chớ trêu thay “chó” còn đầy cả lũ
Vẫn đuổi đi lấy chỗ để “mèo ăn”

Về hưu non cũng muốn được yên thân
Mặc thiên hạ muốn làm gì cũng được
Dù “là gì” cũng “đến sau” “đến trước”
Đều cuối cùng gặp lại ở “bên kia”

( Tháng 7-2008)
Lê Kim Bảng

1 nhận xét:

HCQuang nói...

Về hưu là làm quan tại gia (nếu được mẹ đốp ủy quyền). Vậy xin gửi các bác bài "Quan tại gia" để họa (thơ Tú Xương).

Một ngọn đèn xanh, mấy quyển vàng,
Bốn con làm lính, bố làm quan.
Câu thơ, câu phú, sưu cùng thuế,
Nghiên mực, nghiên son, Tổng với Làng.
Nước quạt chưa xong, con nhảy ngựa,
Trống hầu vừa dứt, bố lên thang(*).
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ,
Đem chuyện trăm năm dở lại bàn.

(*)nhà cụ có cái gác xép, leo lên bằng thang gỗ.