Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Phòng thí nghiệm khoa học Curiosity Rover Animation đã đáp thành công xuống SAO HỎA



Thứ hai, 6/8/2012, 16:13 GMT+7

'Cỗ máy trong mơ' đáp xuống sao Hỏa

Thiết bị thăm dò lớn và tối tân nhất mà loài người từng đưa lên sao Hỏa đã hạ                     cánh thành công xuống bề mặt hành tinh đỏ và gửi về trái đất những bức ảnh                        đầu tiên.

Hình minh họa quá trình đổ bộ xuống bề mặt sao Hỏa của Curiosity. Trong quá trình rơi robot gửi về trái đất hai loại tín hiệu
Hình minh họa quá trình đổ bộ xuống bề mặt sao Hỏa của Curiosity. Trong quá
trình rơi robot phát ra tín hiệu radio cơ bản (màu hồng) và tín hiệu UHF (màu
xanh). Odyssey và Mars Reconnaissance Orbiter, hai phi thuyền bay quanh
sao Hỏa, sẽ lần lượt nhận tín hiệu UHF và cơ bản để truyền về trái đất.
Ảnh: NASA.

Curiosity đáp xuống hố Gale trên sao Hỏa vào lúc 1h30 sáng ngày 6/8 theo 
giờ miền đông nước Mỹ, tức 12h30 theo giờ Hà Nội. Tốc độ của nó trong
bầu khí quyển sao Hỏa là 20.000 km/h. Thiết bị lao trong bầu khí quyển 13
phút trước khi phát tín hiệu về trái đất để xác nhận nó đã hạ cánh an toàn
với tốc độ là 0,6 m/giây khi chạm đất.
 ( Kích vào tiêu đề xem toàn bài )




 Phi thuyền Mars Science Laboratory được phóng đi từ mũi Canaveral, Florida, ngày 26/1 năm 2011. Sau 8 tháng, phi thuyền đã bay qua 350 triệu dặm để đến Sao Hỏa và đi vào bầu khí quyển với vận tốc 12.000 dặm một giờ.

  Thám hiểm Sao Hỏa có nhiều rủi ro. Từ những năm 1960 đến nay, hơn nửa trong số hơn 30 phi thuyền, của Liên Xô, Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản gửi lên đã thất bại. Năm 2004, Nasa cho hạ xuống Hỏa Tinh hai xe thám hiểm (MER = Mars Exploration Rover) nhưng sau đều mắc kẹt trong cát không di chuyển được nữa. Tuy thế, tham vọng chinh phục Sao Hỏa vẫn được duy trì và thành công mới nhất của NASA sẽ tiếp tục củng cố xu thế này.

4 nhận xét:

ngcuong50 nói...

TL bi giờ kiem cả phổ biến khkt hơi lạ kiểu nhưng NC thấy hay đấy

HữuThành.Nguyễn nói...

TL chuyên môn sâu về điều khiển khí tài bay không người lái có thời gian sống... 5 phút :-)

Tualinh nói...

HT.N dạo này lời nói 'ngậm ý' nhiều quá. Hihi ,ấy là anh nói về 5 phút trong một videoclip chứ gì?.
NC,tin tức khoa học mới cũng đem lại chút gì đó sảng khoái đấy chứ. bạn Bé Bi đã từng nhận xét như thế rồi mà.
Xem videoclip này của NASA, tôi phê quá :như được 'thăng'...lên tận SAO HỎA. :)

HữuThành.Nguyễn nói...

@TL: có ngậm gì đâu? Hồi nào nghe nói anh làm máy bay mục tiêu cho phòng không tập bắn :-)