Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Nhịp nhịp thu đi


Mùa thu dần trôi qua , biết bao vui buồn được sẻ chia cùng bạn bè , cùng năm tháng . Hạnh phúc là đó chăng ! Nhân thu này HG gửi đến các bạn đôi vần thơ về mùa thu 2012 .


GIAO MÙA


Hạ sắp tàn mà thu chửa sang
Ngẩn ngơ lòng cho chén rượu tràn
Giọt rơi , giọt đọng hồn thu cũ
Say rượu hay say thu mênh mang !

Hạ tím biếc trời , mây lang thang ...
Lá thẫm xanh , nào có úa vàng !
Tàng cây cơm nguội vàng đâu nữa ?
Để phố xưa buồn : thu đi hoang !

Ta nhớ bao người thu không sang
Tóc xanh xanh mãi hạ không tàn
Và có bao người cùng thu trắng
Đi mãi không về cuộc trần gian .

Gương mặt nào còn thuở mầm măng
Ánh mắt nào vương tuổi trăng rằm
Tay run nâng chuốc nhành cúc sớm
Tiếng vọng thu nào chuyện hợp tan .

Đành trông cơn mưa hạ tàn rơi
Mặt nước Hồ Tây sóng rối bời
Thương cánh Sâm cầm không quãng lặng
Về tụ phương nào , Sâm cầm ơi !

Buông tiếng tơ , chén rượu đầy vơi
Cạn mãi mà sao chẳng trọn lời
Hay bởi giao mùa mong thu tới
Giọt đọng nào trong khúc chơi vơi !

          Hà nôi , tháng 7 năm 2012
                HOÀNG GIANG



HÀ NỘI TRẦM MẶC HỒN THU


Gió heo may về xào xạc tàng cây
Làm nở bung mấy chùm hoa sữa
Hà nội ơi , có gì như trăn trở
Hay hồn thu nhen lửa phố phường .

Ai tần ngần trên bến Chương dương
Tà áo phất phơ theo làn gió nhẹ
Sóng nước lăn tăn ru bờ khe khẽ
Bóng dáng thu nào chợt se se làn môi
Cầu Long biên nhịp nào vương dáng người !

Còn nhớ nao lòng đêm thu Hà nội ,
Ai cầm tay ai bối rối ngỏ lòng
Trong hương cúc , nụ hôn chen lời nói
Dịu dàng say men rượu cốm làng Vòng
Khuôn hoa Ngọc hà trong mắt thu ngời ngợi
Heo may về ,
               trăng nhạt nhòa e ấp tầng không .

Ước hẹn gì đây về những thu hồng ?
Trong tĩnh lặng đến tận cùng thu ấy
Qua đêm heo may , bình minh thức dậy
Hương hoa nào còn vương vấn bờ môi
Nụ tình nào nồng cháy mãi khôn nguôi !

Trầm mặc cùng thu , Hồ Tây ơi !
Hà nội tràn thu , làn mắt nào lay động ?
Kìa suối tóc ai dáng liễu mềm nghiêng bóng
Mênh mang Hồ Tây soi ngàn thuở bồi hồi
Dóng dả chuông chùa nào lắng sóng
Tiếng đồng vọng nào tan trong chơi vơi !

Dẫu có đi xa hơn nửa cuộc đời
Sao quên được những địa danh , đường phố ...
Ngôi trường nào với ai học từ thuở nhỏ ,
Mặt hồ này cùng ai hăm hở đua thuyền ,
Góc phố nọ chờ ai hát khúc giao duyên,
Hàng cây kia dìu ai trải lòng năm tháng ...
Có tên gọi nào không lãng đãng hồn thu !

Ai nhen lửa hồn thu dừng người lãng du
Hay nương dấu xưa , Hà nội thu quyến rũ !
Lắng hoàng hôn theo nhịp chuông Trấn vũ
Làng dâu Nghi tàm thầm trao kén vàng mơ
Dệt gấm thêu hoa cho Hà nội bây giờ
Ươm mối tơ duyên từ bao tình thu cũ
Lộng lẫy dáng duyên ,
             Hà nội trong tà áo thu ,
                       Lòng người nao nao hồn thơ .

                              Hà nội , tháng 10 / 2012
                                    HOÀNG GIANG



7 nhận xét:

TL nói...

Anh Hoàng Giang ơi,
Đưa một bài thơ của người khác lên mạng là một điều rất qúi.
Mà thơ của chính mình càng qúi hơn.
Nội dung lại hay nữa thì còn gì bằng.
Cám ơn anh.

Nặc danh nói...

HG ơi , sao bài thơ nào của bạn cũng có rượu vậy . Đố bạn có 1 bài thơ hay mà không có rượu đấy

Hoàng Giang nói...

Bạn ND quí mến ! Từ xưa , thơ với rượu vốn vẫn đi cùng nhau trong hồn của hầu hết thi nhân . Vả ,thơ & rượu vốn là 2 trong nhiều sản phẩm đặc biệt ưu việt của loài người trên trái đất này . Thơ chắt lọc tinh hoa của ngôn ngữ , rượu chắt lọc tinh túy của thiên nhiên và cả 2 đều là tinh hoa của trí tuệ con người . Cả 2 đều tương tác để nâng tầm tình người lên đến những mức độ mà có thể bây giờ chính ta cũng chưa biết đến ... Nói lan man một chút cho vui , ND đừng bảo tôi say rượu nhé . Bạn muốn đọc những bài thơ hay mà không có chữ RƯỢU trong đó thì không khó gì , bạn chỉ việc nhấp chuột vào thư mục lề trái có tựa đề Thơ Hoàng Giang là có thể xem được vài bài (không có chữ rượu) , có thể hay hoặc không là do cảm nhận của từng người . Thêm nữa , xin bạn đừng cho rằng không có chữ rượu là người viết không say đâu nhé ! Chí ít thì tiêu chí của tôi vưỡn là " uống rượu để say người " . Nhân đây , có thể gửi tới bạn 1 bái thơ ngắn :

GIỌT TRĂNG

Có bao giờ bạn ngắm ánh trăng
Qua tàng lá đêm hè Hà nội
Có bao giờ tự thấy lòng bổi hổi
Giọt , giọt trăng trên phố nhạt nhòa lơi .

Có bao giờ bạn nghe tiếng trăng rơi
Trong tí tách giọt cà phê phố cũ
Như nhắc nhở về một miền trăng ngủ
Đậm đà đêm và loang loáng sao .

Để bây giờ tôi nghe trong đêm cao
Từng tiếng hát trăng xạc xào trong gió
Vẫn dịu êm và vẫn như để ngỏ
Giọt trăng lòng bỡ ngỡ nhẹ buông .

Hà nội , ngày 19 / 5 / 2012
HOÀNG GIANG

Bài thơ này tôi đăng đã hơi lâu rồi , bạn cớ chịu khó đọc nhé !
Xin cảm ơn ND !

Nặc danh nói...

Đúng là ko có chữ rượu nhưng vẫn có chữ " giọt " để người hay uống dễ thèm và vẫn có hứng để đẻ ra thơ...

Hoàng Giang nói...

Ôi , ND ơi ! "giọt sương mai trên cánh đào mới nở" cũng có thể làm say đắm lòng bao người mà !

Hoàng Giang nói...

TL : mới đầu tôi cứ tưởng câu com. của anh Tualinh nhưng càng đọc càng thấy không phải giọng văn Tualinh , xin lỗi nhé !
Từ năm ngoái lại đây tôi mới có Đ/K đăng thơ mình lên trang của bạn bè . Dù ít người biết nhưng cũng đủ cho tôi chia sẻ tâm tư qua những vần thơ đó . Dẫu chưa tuyệt tác nhưng là tâm tư chắt lọc qua cuộc đời từng chia sẻ với bạn bè , chiến hữu ... và ít ra , tôi không hổ thẹn với các bạn thơ cùng thời của tôi : Đỗ Trung Việt , Trần Xuân Lăng ...
Văn ngắn , tình dài ! Xin cảm ơn lời com. của TL !

TQtrung nói...

Thơ nào thì cũng là thơ
Nếu thơ có rượu càng mơ mộng nhiều
Hoàng Giang sớm tối liêu xiêu
Khi say khi tỉnh- tình yêu càng nồng
Khi say đầu óc phừng phừng
Hồn thơ lai láng chảy từng giọt to
Khi tỉnh thì ngáy o o
Cho quên trời đất, cho đò quên sông
Hạ, Thu cho tới mùa Đông
Giang đều tức cảnh 'chổng mông' lẩy Kiều !!!
Yêu thơ, yêu biết bao nhiêu
Làm thêm tý tửu tình yêu càng Tình
Ai ơi chớ vội bực mình
Trong thơ có tửu như Quỳnh nở Đêm
Nếu thơ không Tửu -> không nên!
thơ, thơ, tửu, tửu cho quên PHẬN người
Làm thân trai đứng giữa trời
Có THI có TỬU (mới)ngời ngời chí trai! à quên chí Giang!:))