Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Sáng nay cafe với Chí Nhân ở giữa Sài Gòn

Thành Công và Tuấn Linh cùng Chí Nhân cafe với nhau từ 9 giờ tới 12 giờ. 3 thằng bạn : 2 thằng KS TLPK và 1 thằng Sử gia, đàm đạo với nhau sáng tỏ nhiều điều về ... bệnh ung thư và qui trình điều trị - nhất là khi phải hóa trị. Chí Nhân khá hơn hồi Tết nhiều,đã lên lại được 3 kg, ý kiến bạn sáng suốt ,vững vàng và sắc sảo. Rất mừng và cảm thấy nhẹ lòng sau buổi gặp .Và cùng hẹn nhau : mỗi khi Nhân rảnh lại gặp!





Buổi tối Chí Nhân nhắn tin :
"
18/05/2013    19:25
Sáng mới uốg cafe với T.Linh ,Thành Công . Tạm biệt lâu rồi, mà cảm thấy bạn bè như vẫn quanh đây.  Jờ đọc tin nhắn của H.Đông lại nhớ buổi ság mùa đông mưa bụi,lạnh giá. Có H.Đông ,Tiến Nhái ngồi 1 lúc ở quán cafe.bạn về rồi mà lòng ấm mãi...Chí Nhân gửi Linh,Công,Đông,Tiến
"

5 nhận xét:

tranbachai nói...

Các bác nom đều khá cả, nhưng khá nhất hóa ra vẫn là bác Chí Nhân hahaha.

TranKienQuoc nói...

Chúc anh Chí Nhân mau lành bệnh!

Hoàng Giang nói...


HG xin chúc mừng Chí Nhân và xin được chia vui cùng các bạn !

Nhat Trung nói...

@tuanlinh:Em ấn tượng với tựa đề..."giữa Sài Gòn".Chắc Q1?He he
Chúc các anh luôn mạnh khỏe và lại gặp nhau GIỮA SÀI GÒN!

Tualinh nói...

@Nhất Trung : uh,nhận xét rất tinh. Đúng ý mình muốn nói là gặp nhau giữa dòng đời hối hà, xuôi ngược sống động của SG. 3 thằng bạn đều đã từng ,đang 'thọ địch' vài 'bệnh' và 'được' dao kéo hỏi thăm cả rồi. Cũng như nhiều Bạn Trỗi khác, bọn mình ko có ai giảm sút tình yêu với cuộc sống này bạn ạ!