Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

bantroik3 HÁT VỚI DƯƠNG THANH VÀ ĐỒNG HIỀN

DƯƠNG THANH_ĐỒNG HIỀN-Hôm nay vui với K3 MB và các đại diện các khóa 2,4,5,8,9 và Văn nghệ sỹ Bạn DMD
 DƯƠNG THANH NÓI: CÁC BẠN VUI (Sướng) là mình VUI chỉ có vậy (Chỉ có Zậy)
 ĐÔNG HIỀN NÓI "Rất bận (ra Hà Nội Tiễn đưa Mẹ nuôi vợ Bác Đỗ Đức) Nhưng Với k3 xin hết mình-Gửi lời cháo Anh em MB-Rât rất Bận... hay lỡ hẹn
Sau Hưu Tình cảm như thác mùa thu-Mưa nhiều Thác ra thác_Thái chi vẽ sau khi Đi Cao Bằng về)

Đã lâu và cũng phá lệ khi trong nhiều tiếng từ 11 giờ đên 15 giờ (Tiễn Dương Thanh lên Máy bay váo Sai gon) Giao lưu với 2 bạn Sài Gòn đã diễn ra rất đồng dù còn thiếu, và ấm tình ....Đặc biệt cùng hát không muốn kết thúc...Sau hưu có nhiều chuyện muốn nói-nhiều thứ muôn thấy...Thu với U-60 Tranh Thái Chi vẽ khi Bạn cuối cùng đã hưu (Trừ Sơn Dương) về với Khóa để nói, để vui, để Thấy... nhau.Thứ 2 đầu tuần Hãy đến với CLB thứ 2-k3 -QUÁN CÂY DỪA số 118 ĐẶNG VĂN NGỮ HN và khi có Tin nhằn.

3 nhận xét:

THANH HAI K3 nói...

Rất vui,nhưng vì mạnh ai nấy hát nên chẳng nghe được gì cả !!!

TrunDC nói...

Bọn mình gặp nhau mà được la hét nâng lên đặt xuống là nhất rồi. Hò và hét như thế là hợp âm, hòa âm...chẳng cần phối khí. Vui ra phết. Tranh Thái Chi vẽ thác Bản Giốc à ?

Tualinh nói...

Quan điểm của TrunDC hay quá! tui cũng thấy thế!