Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Cảm nhận qua du ngoạn Tràng An-Bái Đính

Để bổ sung cho bài viết của V.Trung và Thái Chi.TH xin cung cấp thêm cho các bạn một số hình ảnh "Cận cảnh" của các thành viên trong đoàn.Trước hết phải giới thiệu đến trưởng đoàn "Bup phê" Cao Long Tỉnh
Phó đoàn "Giang mù" đang chăm chú điểm tâm
Từ Linh
Thân thế Việt
Xuân Bạch
Thanh Sơn
Nhiếp ảnh gia Văn Trung
Thanh Hải-Bay từ Đà Nẵng ra
Hướng dẫn viên "Giang mù" K9
Vinh k5

Trong chuyến du ngoạn này đoàn có ghé thăm nhà chiến hữu Đào công Triển.Hai vợ chồng rất mừng và cảm động.
(Bạn đang bị tiểu đường)

Mặc quần đùi đón đoàn vào nhà






Cũng trong dịp này mình cùng ĐTLợi và VTrung có đến thăm và "Cẩu" được bạn Nguyễn Thắng ra khỏi nhà để đi ăn tối.



Sau khi đi Ninh Bình về 4 anh em lại tiếp tục vi hành:



Một số hình ảnh bổ trợ:
Minh Tiến tiễn đoàn

Vua Đinh ngày nay

Chọn "Em" nào lên mâm đây

Hành quân lên chùa

Thơ Bái Đính

Chú ý bảng hướng dẫn.

Cảm nhận:Một chuyến vi hành quá tuyệt vời.



5 nhận xét:

TrunDC nói...

Hoan ho T. Hai da dang bai ho tro rat day du va sinh dong. Doc lai bai viet cua minh di, da sua chua hieu chinh chinh xac hon. Hom nao lai di nua nhe.

THANH HAI K3 nói...

Định viết về cảm nhận khi gặp bạn bè,từ lúc ra đến hà nội đã được các bạn nhiệt tình tiếp đón như:Thái Chi,Phan Bình,Hà Đông,ĐTLợi,Văn Toàn,Tài Chí...Sáng hôm sau được các bạn Nguyễn Cương,Minh Tiến..tiễn đoàn lên đường.Và tiếp tục chuyến vi hành cùng Tài Chí,Quang Giới.Và nhất là được thăm gia đình Đào công Triển,thăm và ăn tối với Nguyễn Thắng...Rất tình cảm.Nhưng nhác quá nên chỉ thể hiện bằng hình ảnh thôi.Chuyến đi thật tuyệt.

TrunDC nói...

Ok. Ban vui la tot roi. Chi so duong xa ma ko duoc vui nhu y thi ay nay thoi.

Unknown nói...

Xem ảnh lại nhớ mọi chuyện!
Khi nào có dịp lại ra Hà Nội chơi-thăm bạn bè nhé!
Chuyến đi của Hải đạt được nhiều thành công đấy!
Thấy vui hơn vì Hải đã tự đánh giá là "Chuyến đi thật tuyệt"!

HCQuang nói...

Nom các bác thì thấy vui cả làng rồi.