Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Gặp gỡ tân niên cùng khóa 4

Hôm qua thứ 6  21 tháng 2 khóa 4 tổ chức gặp gỡ đầu năm có mời các khóa khác .K3 có Tiến ,Cương,Hà Đông,Hoàng Giang ...còn các bạn trung đội 5 k3 thì vừa là chủ vừa là khách nên không biết biểu dương kiểu gì như Trung Nghĩa,Chí Dân, Ninh ...Anh em giao lưu rất vui vẻ khóa khác như k5 cũng cosnhuw Văn Thắng em Văn Chiến.Trân V Lưu rất vui chụp ảnh chuyên cho Gương nên có trách nhiệm đưa lên mạng




hai ảnh dưới là Hưng(tin)k4 luyện ioga để tiếp tục chiến đấu










4 nhận xét:

Nặc danh nói...

He...he, cảm ơn các bác k3 đến dự tân niên cùng với k4 trong đó có TMT anh trai của TMD k4

CHÍ NHÂN nói...

Cứ mỗi lần lên mạng ( trỗi ) lại thấy xao xuyến , cứ tưởng như mình được ngồi khuất đâu đó và cũng đang vui cười cùng các bạn .Vui thôi , chứ không mặc cảm gì . bạn bè nói sống đến ngoài 60 là có lãi rồi . và theo thống kê của Y học thì ung thư tụy sống được trên 1 năm không quá 1% . vậy là số phận cũng ưu ái rồi còn đòi gì nữa . Nên thấy các bạn vui là ăn theo thôi . Riêng tư thì cũng muốn rèn sức cho khấm khá , mai mốt ra Hà Nội thăm lại bạn bè chí cốt 1 chuyến,để được cùng bên nhau cùng hàn huyên cùng cười cùng rơi nước mắt... để thỏa những ngày xa xôi . Chỉ được tham gia hội ngộ từ xa

ngcuong50 nói...

Chí Nhân Comen nghe cảm động quá .mong bạn kiên cường chống bệnh càng lâu càng tốt

CHÍ NHÂN nói...

Cám ơn Nguyễn Cương.Mấy hôm nay khỏe lên , chắc còn đủ thời gian ra bắc hội ngộ ACE và thăm lại non sông giống lạc hồng.