Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Hà Nội đầu TK 20 (ảnh màu- P1).

     Đó là 60 bức ảnh màu đầu tiên ghi lại phong cảnh thủ đô Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20, đã được công bố tại triển lãm Hà Nội sắc màu. Chùm ảnh do học giả Léon Busy chụp từ năm 1914 đến năm 1917.
  Những bức ảnh mang tính tư liệu về Thủ đô đầu thế kỷ 20, rất đa dạng và đặc sắc. Đây là thời điểm thị thành Hà Nội có nhiều chuyển biến mạnh trong mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là những va đập về văn hóa.

Trước cổng đền Quán Thánh (trông ra Hồ Tây)

Toàn cảnh Văn Miếu
Đường vào đền thờ Linh Lang đại vương.
Một góc chợ Định Công
Chợ Ven đường cuối làng.

Đô vật bái thành hoàng làng trước khi vào sới.

Hồ Hoàn Kiếm
Trước cổng một ngôi đền nhỏ
Sửa soạn tế Kỳ Phúc vào dịp Xuân
Hàng quán bán hoa quả và lễ vật.
 
 Thiếu phụ soi gương...
Thiếu nữ đang têm trầu.

Ông đồ với thư pháp...
Làng ven đô 
Cầu Long Biên
Chú tiểu đọc kinh trong chùa Viên Minh

Cổng lăng mộ Hoàng Cao Khải ?
Lăng mộ Hoàng Cao Khải
                     Tượng đá lăng mộ Hoàng Cao Khải
                      Bàn thờ lộ thiên
Những bức ảnh màu là nguồn tư liệu quý về cảnh quan kiến trúc cũng như di sản Hà Nội...
Cựu kinh lược Bắc kỳ Hoàng Cao Khải (ngồi giữa) 
cùng con trai Hoàng Trọng Phu, tổng đốc Hà Đông (bên phải), và phu nhân.
 Di sản lăng mộ Hoàng Cao Khải xưa giờ đã bị xâm hại không thể tái dựng.
* Chú thích: 
Những tượng đá bị chôn chân trong xi măng ở lăng mộ Hoàng Cao Khải ( HN) hiện nay 


Văn Trung (sưu tầm và biên tập).

7 nhận xét:

le cong nói...


VT: Cám ơn những tấm hình thật tuyệt về HN xưa

TC nói...

Bà têm trầu mũi tẹt, rẽ ngôi chính giữa, lông mày tỉa (ko nhổ rồi tô lại), mặt mũi thật thà chân phương hơn giờ nhỉ.
Lăng HCK những năm 60 mình đến, còn một chút chưa bị lấn hết.KO ngờ nó nguy nga đến thế. Nhưng cái cổng gọi tam quan có đúng ko?

TrunDC nói...

TC tinh thật
- Do mình dùng từ sai, cổng chùa mới gọi là tam quan, cổng đền thờ hay lăng mộ không gọi là tam quan
- Khi đưa chiếc ảnh cho rằng đó là cổng lăng mộ HCK, VT cũng thấy ngờ ngợ vì có cái hồ nước to đùng bên phải ảnh. Chữ chú giải mờ nên luận như vậy. Có bạn nào biết rõ hơn xin bổ xung.

TC nói...

VT: tớ chả tinh gì cả. Vì "cổng" có mỗi cửa nên khó gọi tam quan (ba "cửa")
Còn "cái hồ nước to đùng bên phải", mình đoán có hai khả năng. Một là một trong hai cái "hồ/ao" gì đó hay có trước những công trình kiểu này, gọi là hai mắt rồng. hai, là phần còn lại của cái hồ bán nguyệt, cũng thường có mặt nơi tương tự, nhưng thường có kèm bình phong trấn áp ma quỷ, gọi là "án".
Đấy là tớ "la lá" cái phong thủy người xưa

TrunDC nói...

Mình cũng nghĩ cái hồ ấy là hồ nước tự nhiên có trước công trình kiến trúc này, không liên quan đến di tích đâu, nó chỉ làm cho quần thể di tích có dương( là phần nổi) và có âm (là phần chìm) thôi.
Mắt Rồng thì có lẽ không đúng vì mắt rồng sẽ là 2 giếng 2 bên phía trong cổng và là phía ngoài của tấm bình phong làm án trấn phía trước cửa đền- lăng. Trong ảnh, phía ngoài cổng có một trụ nhỏ có lẽ là trụ đề 2 chữ "hạ mã".

ĐHT nói...

Với HN , VT có 1 kỉ niệm buồn khôn nguôi : ngày ấy , 1954 , mẹ cậu để cô em gái út , bị tai biến sản khoa , và mất tại HN . Mới 4 tuổi , có lẽ cậu ko thể nhớ nổi gương mặt Mẹ ...và cái gì gắn với HN thuở đó , đều mang lại cho cậu 1 liên tưởng thẳm sâu , máu thịt .

TrunDC nói...

VT cảm ơn ĐHT.