Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Thương nhớ Chí Nhân


Hồ Như Nguyện

NGỠ NGÀNG. 

Biết Rằng Rồi Sẽ Thế, 
Nhưng Sao Vẫn Ngỡ Ngàng .
Biết Rằng Rồi Sẽ Đến. 
Nhưng Sao Thấy Quá Nhanh .

Kiếp Người Thật Mong Manh,
Cõi Trần Là Quán Trọ. 
Cuộc Đời Như Món nợ, 
Trả Xong Về Hư không !


(Một nén tâm nhang nhớ anh Nguyễn Chí Nhân)


TQ Trung

Thương tiếc một người bạn tài hoa, không qua nổi hả Chí Nhân?

Thôi thì đành phận
Qua rồi, nỗi đau giằng xé
Qua rồi, kiếp đời dâu bể
Bạn về
với cõi phiêu diêu, lãng du vào tận cuối chiều, phiêu bồng khúc nhạc Tương tiêu.
Thôi nhé! âm dương cách trở
Bao giờ
Lại hát khúc mơ:
"Em hôm nay"
em vẫn đang chờ, mà khúc hát đã thành dang dở.


Vô cùng thương tiếc, an giấc nhé Chí Nhân.


Hoàng Giang gửi một bài Hàn thi viếng bạn :

Bạn đã xa rồi , Chí Nhân ôi ! 
Hẹn gặp lại nhau cuối chân trời .
Cái nghĩa mày tao đành bỏ phí 
Đôi tình chiến hữu bỗng chia phôi 
Anh chẳng chờ tôi cùng san sẻ 
Ly rượu này dâng cuộc chia bôi 
Một nén hương trầm , thôi giã biệt !
Tấm tình thêu dệt mãi không thôi .



Th Công

2 nhận xét:

lecong nói...


Sinh thời Chí Nhân rất thích ca khúc Hoài cảm của Cung Tiến và thường hát rất hay khi đã sương sương, khi Nhân bệnh, không có mặt trong các cuộc nhậu, nghe ai đó hát bài này,lại rất nhớ bạn, bây giờ chẳng bao giờ còn được nghe bạn hát nữa,buồn. Hoài cảm
Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thắm không gian
Âm thầm như lẫn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi đâu người,đâu ân tình cũ
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi,có ai về lối xưa

Chờ nhau hoài cố nhân ơi
Sương buồn che kín nguồn đời
Nhớ nhau muôn đời mà thôi

Thời gian tựa cánh chim bay
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui
Nhớ thương biết bao giờ nguôi

Hoang Giang nói...

Cảm ơn Lê Công đã đăng Hoài cảm để tiễn bạn Chí Nhân về cõi vĩnh hằng ! Và cho phép tôi được copy cả phần thanh âm ( Mai Hoa ) cùng com. ( có cả phần lời ca ) của bạn về máy . Duy chỉ nhờ Lê Công điền thêm câu : Hẹn nhau một kiếp xa xôi - vào dòng thứ 3 cả khổ thơ trên khổ thơ cuối . Cảm ơn !