Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỔ TRỢ:GẶP MẶT K3 THÁNG 8-2014

Thường trực BLL kiểm tra công tác chuẩn bị 



V/C Quang Linh chiêu đãi BLL và 2 bạn Tuấn Linh-Thanh Hải tại tư gia


Các món ăn do tự tay Quang Linh chế biến.

Bạn Nguyễn Thắng hết sức cố gắng để đến với đồng đội.Mong bạn tiếp tục kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Không hiểu lắm cái tay của Song Yên, Các bạn đoán xem:Dọa nhau hay thống nhất nhau điều gì???

Ngã 3 rẽ vào khu vực đóng quân.Đây là vị trí của CÂY ĐA CŨ(Cây đa không còn nữa)

Đường đi xuống suối Bom Bo rất khó đi


Ôi mát quá !




Thầy Lương rất mãn nguyện !


Ngồi trên dòng suối Bom Bo ôn lại những kỷ niệm xưa.



Nguyễn chiến Thắng chưa xung trận đã trúng đạn.May quá có Trung(Con thầy Phú)-là vận động viên điền kinh nên mới đưa được đồng đội về hậu cứ.Một kỷ niệm khó quên.


Song Yên định lấy nhánh hoa sim để che bụng Phi Hùng nhưng che không xuể !


                                                                                Ăn trưa tại Đại Từ


Chia tay Thanh Hải tại sân bay Nội Bài




Quà Đặc sản Thái Nguyên


3 nhận xét:

TrunDC nói...

Thanh Hải đã hết buồn vì không có ai tiếp mình chưa ? Cảm xúc tổng thể thế nào ???

THANH HAI K3 nói...

Định viết cảm nhận về một chuyến đi,nhưng sợ không ai xem vì dạo này mọi người nhảy vào Face Book cả rồi...

Nặc danh nói...

Thanh Hải viết cảm nhận của một chuyến đi đi , bọn mình chờ đợi đấy .