Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Niềm vui ngày 22/12



Hôm nay sau khi họp mặt nhân 22/12 với các bạn khóa 3 và các khóa khác về thì nhận đươc điện thoại của họa sĩ Tô Ngọc Trang sẽ  đến giao tượng ông già .Chờ ở nhà một chút thì Trang mang tượng đến.Mở hộp ra thì mình rất vui vì tương rất đẹp (theo con mắt của mình) ,lại đúng ngày 22/12 nên đưa ngay lên Fb và blog khoe với các bạn




9 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đẹp và quá giống!

Unknown nói...

Chia vui với Nguyễn Cương nhé!

HCQuang nói...

Trông rất sống. Xin chia vui.

TK8 nói...

1 chuyện về "Lưỡng quốc tướng quân":
khoảng 1949 cụ TVTrà từ khu 8 ra Bắc họp "chuyển sang Phản Công" (tức TW đánh giá là hết "cầm cự và phòng ngự).

Khi về qua khu 4, cụ Trà có ghé thăm và phổ biến NQTW, cụ NS nghe xong rồi phán:"thế này nhé, a ở khu 8 ra TW, a cứ ra vào 3 lần nữa cũng chưa có Phản Công - Phản Công là ta phải đủ lực chớ đâu phải mấy ông muốn là được" - và thực tế chiến trường diễn ra đúng như vậy !
----------------------
Chuyện ni cháu nghe Papa nói lại, cũng là hóng hớt cho vui chớ thực tình hổng dám nhảy vô mâm các Cụ nói bậy ạ.

ngcuong50 nói...

TK8 à mình cũng có biết chuyện này nhưng không tiện nói ở đây.

TC nói...

Rất có thần. Nhưng có lẽ ánh sáng phải bố trí khác

ThaiChi nói...

Xin chia vui với NC

TK8 nói...

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì chưa rõ tức là “múc nhau”

TrunDC nói...

Lâu nay VT không vào BlogK3, nay vào, biết Nguyễn Cương và GĐ có niềm vui được nhận bức tượng chân dung ông cụ dịp 22/12 QĐND... VT xin chúc mừng. Gần đây VT có được đọc 1 số tài liệu trong đó ca ngợi về tướng Sơn- một người văn võ song toàn, ngang tàng và vô cùng hào hoa. Ông từng say sưa nói về Truyện Kiều 5 giờ đồng hồ liền với thầy giáo và học trò lớp chuyên khoa trường Thiếu sinh quân - Thanh Hóa. Thật ngưỡng mộ.