Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

CHƠI NÚI KHÔNG PHẢI TIẾT TRÙNG DƯƠNG

       Những ngày cuối của năm, thời tiết như muốn níu kéo mùa, nên trong mỗi ngày sớm thì mù sương chiều thì nắng tỏa. Nhưng rét ngọt ngào là cái mà người ta dễ cảm nhận nhất. ... 

Sương sớm dày đặc, xa 10m đã rất khó nhìn đường.
      Nhưng khi chiều xuống, hoàng hôn lại rất trong trẻo và sáng sủa. Thu đã xa vời vợi, ngày đông thì sắp tàn. Gần hết năm, VT làm chuyến đi chơi núi khi không phải tiết trùng dương.


Đền Đình Thượng tọa trên một ngọn núi đá nhỏ xinh xắn.
Gọi là CHƠI NÚI có nghĩa không phải là LEO NÚI. Núi ở nơi đây có độ cao vừa phải để người có tuổi như cánh Trỗi K3, cục KTQK1 leo thoải mái.
Đường lên núi có những bậc đá và tay vịn mới xây, nên đi lên vô cùng thuận tiện.
Bậc đá lên ngôi đền Đình Thượng. 
Nghe nói đền này thờ tổ nghề đá từ ngàn năm trước.
Mình đã lên tận nơi rồi nhưng không hề thấy mệt.
        Mùa đông, những cây hoa Đại khẳng khiu trơ cành. Ở độ cao khoảng 50m nhìn bao quát, cảnh núi non rất đẹp.
Hòn Vọng phu trên dãy núi Nhồi (núi An Hoạch).
 Tượng Hổ ở lăng quận Mãn.
Chữ "Thần" khắc trên vách núi ở cửa hang Khế, bên trong thờ Tam Thánh: 
Phù điêu khắc trên vách đá: Quan Bình- Văn Xương và Quan Vũ. 
Hôm sau, lên đỉnh núi Nưa bằng xe U oát.
  Con đường lên huyệt đạo quốc gia Am Tiên.
Có cả một rừng đào phai, hoa nở đẹp như mơ...
       Thời tiết ấm áp mấy ngày vừa qua đã làm cho hoa đào nở hết mình. Cả một rừng đào phai khoe sắc trước gió đông. Đẹp như cảnh trong "kết nghĩa vườn đào" của Tam Quốc chí.
       Không phải là ngày xuân mà trên huyệt đạo cũng có từng tốp người lên đây. Họ đi tạ lễ cuối năm thì phải. 
       Nếu trong chúng ta, ai có thời gian và sức khỏe thì nên tổ chức những chuyến đi chơi núi như thế này. Đồ ăn thức uống tự mang theo, kiểu phượt tự do. Đường đi lối lại cực kỳ dễ, ăn uống bình dân, giá rẻ bất ngờ.

2 nhận xét:

QV K2 nói...

Tuyệt vời, TrungDC. Thế mà chẳng rủ mình đi.

TrunDC nói...

OK. Kết nối thường xuyên đi để đi đâu tôi sẽ lôi ông đi cùng .