Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

Ký sự video : Quế lâm ngày trở lại (tiếp theo)




Ngày thứ 2 ở Quế Lâm: Buổi chiều đoàn thuê xe 12 chỗ đi thăm trường mới ở Phong Khẩu. Thành vẫn là các cựu HS k3 của đoàn Thắng Tàu. Cũng như buổi sáng, đoàn này đến sớm nhất, tự đi vòng quanh trường tìm lại chốn xưa...Khoảng 20 phút sau đại quân mới tới. Lễ trồng cây lưu niệm được thực hiệntrong không khí thân mật, hữu nghị... điểm duy nhất để có thể nhận ra đây là một buổi lễ là sự hiện diện của các em chân dài áo đỏ đứng xếp hàng làm phông.



Kết thúc 1 ngày với 2 sự kiện đáng nhớ (mục đích chuyến đi), buổi tối chúng tôi bắt xe đi Dương Sóc. Dương sóc phải được chiêm ngưỡng vào ban ngày và bằng phương tiện thủy. Khi chúng tôi tới nơi thì trời đã nhập nhoạng, chỉ kịp dạo nhanh ở bờ sông và chụp một vài tấm hình. Bù lại, việc thăm phố Tây thì lại thật đúng thời điểm - là lúc thị trấn lên đèn, không khí mát mẻ, phố xá nhộn nhịp...các bạn sẽ thấy ở bài tới trong clip : Dương Sóc - Phố tây (Phố Tây ở đây là phố ở hướng Tây - không phải là phố theo phong cách Tây như ở Quảng Châu)

Không có nhận xét nào: