Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Chuyện họp

Có đủ các kiểu họp hành vốn là đặc tính xã hội thời bao cấp. Cho dù kinh tế thị trường (..định hướng XHCN!) đã hình thành ở ta được mười mấy năm nay, các lão bạn trỗi k3 vẫn tìm được lí do để họp. Tôi đang nói về cái CB của Bình ngọng k3. Cứ chiều thứ 5 hàng tuần lại có mặt tại cantin HV Hàng Không để kiểm điểm. Họp hàng tuần mà không bao giờ cạn chủ đề. Nhiều chuyện quá khứ oanh liệt như ngày ở trường bồ bịch...chết, quên không phải bồ bịch (đó là chuyện sau này) mà là bồ tây, bồ ta...hăng hái tới mức được đưa về nhà rồi quay về trường thế nào. Nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện thời nay, những chuyện như có nên tham gia hội Người cao tuổi của thành phố? vì sao nên và vì sao không. Chuyện làm ăn của các triệu phú thời gian, chuyện con chuyện cháu, chuyện trong nhà chuyện ngoài xã hội lên đến kinh tế vĩ mô, chính sách nhà nước, quan hệ quốc tế....thôi rồi chuyện! Cuối cùng thì đôi khi cũng có những lúc thật thoải mái như cảnh dưới đây. Thú thật là nội dung chính của bài này là tấm hình này, như tôi lại không thể chỉ post hình lên mà không có chữ nào kèm theo. Kỳ họp hôm qua của CB Bình ngọng có sự tham gia của một đại tá đương chức làm cho không khí vui trẻ hắn! - Nhiều út K7 biết cô bạn này.


5 nhận xét:

4 SG nói...

Có phải Việt Hà, con tướng VX Chiêm?!

Tư tui ko wen lắm!

4 SG

VNQ nói...

Tôi biết bác Đoàn Bình "ngọng", tiếc là bác ít thấy xuất hiện trên mạng để "8" chuyện.

HữuThành.Nguyễn nói...

"Cứ chiều thứ 5 hàng tuần lại có mặt". Thế là cũng giao ban à?

4 SG nói...

Không giao ban mà là họp chi bộ!!!

Các pác về làm "triệu phú thời gian" thì ỉm giấy giới thiệu sinh hoạt CB khu phố, mà lại mở CB sinh hoạt riêng theo sở thích cá nhân. Thế thì đa đảng rùi chứ còn gì!!

4 SG

AMk3 nói...

Đúng nghĩa là họp CB vì tuyền nói chính sách đâu đâu. Những việc chung của bạn Trỗi thì ông bí thư trốn đầu tiên.