Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Họp trường.

   Một tuần trôi qua sau buổi họp Trường + kỷ niệm 45 năm ngày AHLS Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Mấy lão bantroi K3 trong lúc họp CB thường kỳ hỏi: sao không có hình k3 dự họp trường? Tôi chống chế: Phải lo post bài cho "Bạn trường Bé"! các Quế đã rất nhiệt tình với các đại ca Trỗi, tham gia - chúc mừng- múa hát... còn mấy ông K3 lèo tèo vài mống - đến bí thơ chi bộ này cũng cáo ốm để không đi. May còn có 2 chị K9 và Lý Nhím từ Nha Trang vào tham gia nên đội ngũ chụp hình lên cũng không đến nỗi....


Các đại biểu K3 ngồi được 3 bàn trong dãy dành cho mình.


Chị Quyên, các đại biểu gia dình liệt sỹ, các thày cô được mời lên hàng danh dự.

 BLL Trường tặng quà Út Quế
 
Đoàn đại biểu "Trường sỹ quan NVB"
 
Các đại biểu K1-K2
 

Quân ta hoành tráng chưa? Từ trái qua: Minh béo, K Tường, C Nhân, Oanh, Minh, Dũng cố đạo, X Nam, Lý nhím, T Linh, P Nguyễn, M Chính.

K4 - Còn khủng hơn nữa, không đếm nổi!

Các đại biểu K5...hừm, vẫn đông hơn quân ta!

K6...Ah thằng này ít hơn mình!

K7SG - Thật hùng hậu.


Út trỗi K8 còn hùng hậu hơn (do có thên em Suối!)

Chụp hình lưu niệm, lúc này Minh béo cũng cố chen vào cho có mặt.

Phần quan trọng nhất của buổi lễ diễn ra dưới tầng trệt.




K3 đây

Trong hình này, chú bé ôm hoa là cháu ngọai thầy hiệu trưởng Dương Quốc Tuấn.
Sau buổi lễ, X Nam đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mẹ chú bé -Đưa chú lên máy bay ra Hà Nội.







5 nhận xét:

4 SG nói...

Phóng viên AMK3 làm việc hiệu quả!!
Ảnh rõ và đủ mặt!

Mong rằng năm 2010, AE ta có thêm vài cái Handycam full HD thì còn hoàng tráng hơn!!

Có lẽ chuẩn bị ngay từ bi jờ cho kịp!

4 SG

Nặc danh nói...

Khóa 3 tỷ lệ bạc đấu cao nhất, có phải vì vất vả nhất không

Nặc danh nói...

Lần đầu tiên được chụp hình chung với cả 2 khóa(K4,K8)..vô tình được pác AM lăng xê cho nổi tiếng ..được nêu tên đủ 2 bài..ngại quá..
Chắc lần sau tranh thủ xin chụp ké thêm vài tấm nữa..để "lên" luôn trong trận này...aha

Suối

KT nói...

Thật buồn vì anh em k3 tham dự buổi lễ gặp mặt quá ít. Không biết lý do tại sao nhưng chắc một trong những lý do đó là không ủng hộ bll đương nhiệm. Nếu đúng vậy có lẽ chúng ta nên bầu một bll mới có đủ uy tín hơn. Tôi nói tự đáy lòng chân thật của mình, không tự ái hoặc có ý gì đâu. Đề nghị các bạn cứ thẳng thắn nói những suy nghĩ của mình. KT.

4 SG nói...

Tôi ko chấp nhận lời giải thích của KT về sự tín nhiệm đối với BLL.
BLL phải là người có tâm huyết với tình cảm, nguyện vọng chung của ACE. Không thể vì tâm tư riêng mà phủ nhận công việc của BLL.
Mong các pác K3 tham gia tích cực vào sinh hoạt của Trường. Quỹ thời gian mỗi chúng ta ko còn quá mênh mông nữa!

4 SG