Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

30/04 tại HA NỘI


29/04 tại HÀ NỘI anh em khóa 3 tổ chức kỷ niêm tai nhà hang 30 Lý Nam ĐẾ thành phần đến khá đông (có lẽ là mọi người nghỉ hết rồi).Muốn biết có bao nhiêu người cứ đếm thì biết.Có thiếu thì chỉ thiếu Khắc Khảm vì đến quá muộn gần tàn canh mới đến

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trong buổi nhậu, cảnh đẹp nhất là cảnh mọi người cùng cụng ly và lúc hay nhất là lúc hát khi đã "đã"!
Dù sao cũng cám ơn các anh k3.

HMK6

Nặc danh nói...

N.Cương quay phải ko ? Hay mắt mình có vấn đề à ? Hình ảnh bị nhòe đúng ko nhỉ ? Cố gắng mà thu cho tốt vì biết đâu đấy...

ngcuong nói...

Quay vội vì sợ hết pin sửa rung thì lại bị nhoe

Trungdc nói...

Thế thì vứt.

chí nhân nói...

cách đây 30 năm mà quay chắc ko run vì tay chân cả miệng nữa còn khỏe . nhưng hồi đó máy chụp hình chỉ có ngoéo 2 ngón tay út lại miệng hô : chụp nào , rồi hô tiếp:tách ! kèm theo nhửng tiếng reo cười khoái trá thôi.bây giờ có máy quay thật rồi , tôt rồi,nhưng tiếng cười cũng khác,hình ảnh cũng khàc. tóc nhiều màu hơn , da mặt nhiều hầm hố hơn . quay run hơn , mà vẫn vui đáo để . cám ơn Ng.Cương vì Chí Nhân xem , mà được thấy các bạn như ngay bên mình...

Nặc danh nói...

Những người vắng mặt mà nhìn thấy cảnh các bạn mình vui vẻ thì cũng vui sướng lây ,chẳng khác gì cùng ngồi tham dự. Thay mặt cho tất cả những người vắng mặt từ Bắc vào Nam cám ơn các phóng viên và biên tập đã chia sẻ.

VT nói...

Hoan hô sự hưởng ứng của các bạn.Tôi thấy ý của Thái Chi tốt đấy : cố gắng duy trì gặp mặt nhau mỗi quý ít nhất 1 lần vì chỉ vài năm nữa thôi có muốn gặp nhau tương đối đông đủ cũng khó.