Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Hoa “3.000 năm nở một lần” ở Phú Yên





Đến hôm qua 5.6, nhiều vị sư sãi và người dân đã đến chiêm ngưỡng một loài hoa lạ, được cho là hoa ưu đàm.

Ngày 3.6, ông bà Đinh Gò, Bùi Thị Tự (trú ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, H.Tuy An, Phú Yên) phát hiện trên cửa kính, trên thanh nhôm cửa, song sắt... nhà mình có một loài hoa lạ mọc thành từng khóm (ảnh), có chỗ 5 bông, có chỗ 20 bông, tổng cộng là 35 bông. Hoa nhỏ li ti, màu trắng thanh khiết, mọc trên thân cây rất mảnh. Tin tức lan truyền khiến các vị sư gần đó đến tận nhà xem và khẳng định đó là hoa ưu đàm - được cho là loài hoa thần tiên mang lại nhiều may mắn.
Theo kinh Phật, có một loài hoa gọi là hoa “ưu đàm bà la” (Udumbara, gọi tắt là hoa ưu đàm), 3.000 năm mới nở một lần. Udumbara là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành...”. 
Hoa “3.000 năm nở một lần” ở Phú Yên
Hơn hai thập niên qua, nhiều người trên thế giới đã bắt gặp một loại hoa được tin là hoa “ưu đàm bà la” nở ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, Pháp và Mỹ.
Cách đây 3 năm, tại Quảng Nam, PV Thanh Niên ghi nhận loài hoa này mọc trên một tấm sắt tại nhà của một nông dân. Hoa ưu đàm cũng được phát hiện nở tại nhiều tỉnh thành, như Thái Nguyên, Nam Định, TP.HCM, Hải Phòng và bây giờ tại Phú Yên.
Sự xuất hiện của hoa ưu đàm ở Phú Yên khiến những người theo Phật giáo và người dân trong vùng cho rằng sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho người dân.
Tin, ảnh: Nguyễn Thế Thịnh

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phật Tổ hôm qua nói loài hoa chụp trên báo không phải là Udumbara. Vì nếu còn sống dến bây giờ thì Phật mới có 2.636 tuổi, chưa qua 3.000 năm để thưởng thức hoa. Hơn nữa Phật không viết kinh sách.

Tualinh nói...

@ND: nhận xét của bạn thật sáng suốt.
Làm sao mà biết được loài hoa này 3000 năm mới nở một lần,hở giời!
Theo lẽ thông thường muốn biết được 'nó' 3000 năm mới nở hoa thì phải 'quan sát' liên tục suốt 3000 năm. Ai làm được việc này đây?
Lại có chuyện
ngôi làng Phù Lưu,Từ Sơn,Bắc Ninh có niên đại 'siêu cổ' : 4000 năm từ thời Hùng Vương!

Cả 2 bài báo về 'hoa 3000 năm' và làng cổ '4000 năm',các TG đều rất nghiêm túc,chỉ có điều '3000', '4000' thì quả thật ...'hoang tưởng' vì nhiều 'lý nhẽ'.
Vấn đề là : các TG,Ban biên tập tòa báo 'hoang tưởng' mà ko biết,cứ tin là thật.'Chết' là ở chỗ đó.
Còn nữa : ko biết bao nhiêu đọc giả khi đọc đã thành tâm 'xuýt xoa' vì mấy cái 'thiên niên' nầy. Lại càng 'chết' nữa!
Cuối cùng là...chắc gì tui mà thoát ra được ngoài cái 'hoang tưởng' ấy? hehe...

TC nói...

Theo mình phải giầu lòng tin mới "biết" được hoa này 3000 năm nở một phát. Mà khoản tin tưởng này thì tôn giáo sẵn lắm.
Và ngoài tôn giáo, tinh thần dân tộc cũng làm ra đức tin kiểu "tính từ vua Hùng ta có 4000 năm cả thảy". 18 đời vua Hùng tồn tại trong 2000 năm, vị chi mỗi đời vua là...

Thêm về làng Phù Lưu. Dân Kinh Bắc có câu "bất giao Phù Lưu hữu, bất thú Đình Bảng thê, bất ẩm Đồng Kỵ thủy, bất thực (làng này quên rồi) kê. Nghĩa là ko chơi với bạn Phù Lưu, ko uống nước làng Đồng Kỵ, ko lấy vợ Đình Bảng, ko ăn gà làng "quên" kia.
Chả biết bạn Phù Lưu thế nào, chứ gái Đình BẢng đảm, khéo léo, lấy về nó làm chị cho

TQtrung nói...

Bắc Ninh tứ vật:

Vật giao Phù Lưu hữu
Vật thú Đình Bảng thê
Vật ẩm Đồng Kỵ thuỷ
Vật thực Cẩm Giang kê

(Chớ đánh bạn với người Phù Lưu
Chớ lấy con gái Đình Bảng làm vợ
Chớ uống nước làng Đồng Kỵ
Chớ ăn thịt gà Cẩm Giang)

TQtrung nói...

Tham khảo HOA côn trùng thuộc nhóm Green lacewing !!!
Có thể nó chỉ là trứng của sâu bọ thôi!

TC nói...

Lại lan man thêm... Một lần vô Huế, mình tìm ông Phan Thuận An, một ông "Huế học". Sau màn chào hỏi, mình nhắc câu người Quảng Nam dặn nhau "bất giao Thừa Thiên hữu, bất thương Bắc hà xứ, bất thú Bình Định thê..." (câu sau cùng quên rồi). Nghĩa là ko chơi với bạn Thừa Thiên, ko bán buôn với bọn Bắc hà, ko lấy vợ Bình Định... Ông ấy thản nhiên dẫn 4 câu khác, cũng ngần ấy "bất" với các làng xã ngay ở Thừa Thiên.
Thế là trò chọc ngoáy của mình thua, hề hề

HCQuang nói...

Bác TC.
Có nhà nghiên cứu luận thế này: không phải có 18 đời vua Hùng (18 ông vua sắp xếp theo thứ tự từ 1 tới 18), mà là 18 trào vua Hùng, trong đó mỗi trào có thể gồm từ 1 tới vài đời vua. Tất nhiên ở chế độ mẫu hệ thì không ai có Họ, nên mỗi trào sẽ không có danh xưng như sau này (kiểu như nhà Trần, nhà Lê,...).
Có người cho rằng có 17 trào vua Hùng nhưng dân gian nói là 18 cho nó linh (kiểu như 36, 72, 108).
Lại có người cho rằng có 17 đời "Họ" Hùng cộng với 1 đời họ An (An Dương Vương), total là 18.
Tốt nhất là chế ra cỗ máy thời gian, anh em ta de lại một chút để coi nó ra răng.
HCQuang

HCQuang nói...

À quên, cho tui nói thêm một chút:

Nói Phật tổ sanh ra được hơn hai ngàn rưởi năm thì OK rồi,
nhưng khác với tất cả các Đạo khác (cụ Tổ là sáng lập viên của Đạo đó), Đạo Phật đã hình thành trước khi cụ Sakamuni ra đời, và theo một số nhà nghiên cứu thì đạo Phật ra đời được hơn 5.000 năm rồi.

Khác với các Đạo khác, gốc gác của đạo Phật là một trường phái triết học, nhưng sau bị các thế lực lãnh đạo chuyển hóa thành Tôn giáo. Kiểu như Triết học Mác (Mác xít) bị một số lãnh đạo chuyển thành một thứ giống như Tôn giáo vậy.

Khác với các Đạo khác (vũ trụ hữu hạn, vật chất hữu hạn) thì triết học Phật cho rằng vũ trụ, vật chất là vô hạn (theo chiều vô cùng lớn và vô cùng nhỏ). Đại để thế.
HCQuang

tranbachai nói...

Bắc Ninh tứ vật của anh Tt:

Bất giao Phù Lưu hữu
Bất phu Đình Bảng thê
Bất ẩm Đồng Kỵ thủy
Bất thực Cẩm Giang kê

TC nói...

Cẩm Giang ở mô nhỉ?

tranbachai nói...

@TC. Hình như có cái nhà thờ Cẩm Giang ở Từ Sơn thì phải.

Còn về tại sao không nên ăn gà Cẩm Giang thì bác coi ví dụ ở đây. Chỉ là đùa thôi đấy nhé người Bắc Ninh đừng giận.

TQtrung nói...

ờ thì tra Google, cũng là XD phán mà "vật" với "bất" loạn xà ngầu.
Tại sao không ăn thịt gà của người làng Cẩm giang? Nó đây:"Vật thực Cẩm Giang kê (không ăn thịt gà ở Cẩm Giang). Theo giải thích thì người Cẩm Giang hay đãi khách bằng gà ăn trộm của hàng xóm, nên có khi vừa ăn lại phải vừa nghe chửi mất gà, vậy tránh đi là hơn."
@TC: Làng Cẩm giang, Xã Đồng nguyên, huyện Từ sơn- Bắc ninh, đấy có cái hội làng ngày 8-5 hàng năm.

Tualinh nói...

Hơ..hơ...
Cuối cùng cũng có người lên mạng nói lại...
Mời xem
Nhiều giả thuyết về “loài hoa 3.000 năm mới nở một lần”