Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Bài hát theo yêu cầu

ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU
 (Tuấn Linh K3 yêu cầu)




4 nhận xét:

TK8 nói...

Ơ bác TL ướt át nhể. Bé LQ này cháu có quen, nó cũng hay hát cho cháu nghe. LQ có đủ THANH và SẮC, còn hơn nhiều đứa hàng "SAO", chẳng hỉu sao k được nhìn nhận như "1 ca sĩ lớn".

Tualinh nói...

Anh cũng cảm thấy như TK8. Chắc nghe trực tiếp sẽ cảm nhận cô ca sỹ này được nhiều hơn nữa,em nhỉ?

TK8 nói...

Thật ra ca sĩ hát Live nghe khác hẳn CD, Video. Ngay cả bản Master cũng rất THÔ, rùi các thiết bị điện tử "xào nấu" chán chê mới đến tai người dùng. Đứa nào Giọng kém thì hay "hát nhép" mỗi khi fải Live.

Kiểu Live cháu bắt bọn ca sĩ fục vụ thì hơi khác: ngồi chơi với nhau, chẳng có nhạc đệm, fòng cách âm...nhưng nó không mất fần THÔ vốn là chất giọng Bẩm Sinh.

LQ ít hát các bài "sôi động" và k chú trọng Vũ Đạo - có lẽ vì vậy mà k "ăn khách chíp hôi".

Ấy là cháu triển khai ý bác TL theo hướng "nghe trực tiếp sẽ cảm nhận bằng TAI" hổng fải bằng TAY.

Tualinh nói...

Ơ đâu có ý vậy! sự cảm nhận mỹ cảm tổng thành,gì nhỉ? THANH,SẮC ấy mà. Hiếm có CS nào có đủ như LQ? và lại đó là cái 'gu' của người nghe. Với LQ là 'THƯỞNG THỨC' mới phải?