Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Gửi Chí Nhan một tấm ảnh kỷ niệm





4 nhận xét:

Chí nhân nói...

cám ơn NGUYỄN CƯƠNG đã tặng ảnh. Trong các hình ảnh còn lưu lại từ thời mẫu giáo là 2 chị em Nguyễn Cương cùng đi học , 1 hôm thấy đeo khăn tang . về nhà hỏi,Ô già nói chú Nguyễn SƠN là nhà quân sự tài ba.Lớn lên mới biết 2 cụ cùng học trường quân sự Hoàng Phố.Chí Nhân vẫn gắng luyện tập kết hợp ăn uống để còn găp gỡ bạn bè . có bao điều muốn nói...

ngcuong50 nói...

ừ Chí Nhân phải dùng nghị lực vướt qua bênh tật,anh em đều ủng hộ bạn

Chí Nhân nói...

Đúng vậy nguyễn Cương ạ ,ngay từ đầu mình đã nghĩ bệnh phi thường thì phải có nghị lực phi thường và suy nghĩ tập trung cao tìm ra giải pháp đúng nhất kết hợp thuốc các loại ,chế độ ăn uống và luyện tập . không dám nói chăc điều gì,nhưng đến hôm nay tình hình khá tốt. lên cân , tăng thể tich cơ ,mới vào hóa chất đợt 3 ,sau 2 đợt sức khoẻ phục hồi được, không giảm . chỉ số kháng thể ung thư biến đổi theo chiểu hướng tôt.báo cáo sơ bộ cho các bạn vậy thôi.các bạn có biết là mỗi ngày hễ hôm nào cảm nhận sức khỏe tăng ,chí Nhân lại thầm nghĩ ACE này , hôm nay mình khá lên rồi đấy.

Tualinh nói...

Chí Nhân luôn nghĩ tới chung tớ bên cạnh nhé!