Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Sao K3 vương trời Tây




Em đi non nửa trời Âu
Mũ Quân Thượng đội, che đầu làm duyên.


Xin Hè thả gió dịu êm,
Cho hoa cùng nắng vương trên mũ mềm.

Đẹp - Xinh cũng bởi vì em,
Mang Quân Thượng nối hai miền Á-Âu.


Mai về Đà Nẵng gặp nhau,
Mũ Quân Thượng lại đội đầu làm tin.


Hè 06/2013

HNN 




6 nhận xét:

Hoàng Giang nói...


Em làm sao thế , em ơi !
Để anh chao chát một thời mộng mơ
Rồi đem duyên đến bao giờ
Câu thơ ngày ấy sớm trưa nhọc nhằn
Phải chăng duyên nợ đồng lần
Đòi nhau trả cuối vòng luân hồi buồn !
Con chuồn chuồn , bay lửng lơ hồn !

Tualinh nói...

Hoan hô Ngôi Sao K3 vương trời Tây!

TQtrung nói...

Làm sao? Em có làm sao?
Sao anh lại hỏi, chát chao câu còm
Trời Âu em chạy phom phom
Đội mũ Quân thượng em nom có tình?
Em trông xinh xỉnh xình xinh
Nợ, duyên gì thế, anh mình chán ghê!
một rằng mê, hai rằng mê
Luân hồi đòi trả, sợ ghê anh rùi!
Chao chát, là chao chát ui!
mộng mơ: chao chát, thì em tui bùn bùn(buồn)
Chuồn chuồn đạp nước chập chờn
Anh lửng lơ thế, cái 'hồn' em bay! :))

Nặc danh nói...

Hình như em gái đã cho tượng đá đội mũ Quân Thượng?Coi chừng Tây nó kiện đó nghen!

Hồng Thu nói...

Em xin lỗi chen ngang. Tổng quản K3 nên gửi lời mời chị HNN quyền đăng bài. Vì ko có quyền đăng bài ở K3, chị N cứ phải đăng nhờ bên TT, rồi nhờ người copy sang. Với các anh, các chị chẳng sao, nhưng bạn đọc TT đã mấy lần bị "vồ ếch". Đang ở các trang khác thấy báo TT có bài mới, sấp ngửa chạy qua, chẳng thấy có gì. Thật buồn. :(

GHÉT THƠ RỞM nói...

Bài thơ về Mũ Quân Thượng đội đầu làm duyên hay quá. Rất nữ tính. Hoan nghênh.
Và nữa, đúng là cái thời mở cửa của văn chương. Nhiều bài tuyệt là hay. Đọc nghe sướng ở trong lòng.
Có bài đọc phát bực mình. Ô nhiễm cả cảm xúc. Chỗ nào cũng thích thể hiện. Chỗ nào cũng thích đánh bóng mình. Đúng là cái thời : Ho ra thơ.
Thở ra văn.
Hắt hơi ra tiểu luận ....
rất là phiền cho các tác giả thơ. Xin chia xẻ với HNN.