Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

DU LỊCH TRÀNG AN THĂM KINH ĐÔ MỘT THUỞ ....

       Cách thủ đô Hà Nội về phía nam khoảng chừng 95 km, Tràng An là một khu quần thể danh thắng gồm: Chùa Bái Đính- Tam Cốc - Bích động- Cố đô Hoa Lư. Theo lý giải của các nhà nghiên cứu, Trường Yên hay Trường An đều chỉ cách gọi khác đi của danh từ Tràng An (muôn đời bình yên) để sánh với kinh đô Tràng An của nhà Hán thời đó. 
Quần thể Tràng An gồm :
A/ Chùa Bái Đính Là ngôi chùa đạt nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam về sự hoành tráng: 
 1- Tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, nặng 100 tấn, ngoài trời, cao 10 m .

 2- Chùa có hành lang tượng La Hán dài nhất châu Á ( gần 3km) gồm 500 tượng La Hán bằng đá xanh, cao xấp xỉ 2m.


 3- Bộ tượng Bát bộ Kim Cương bằng đồng nặng nhất Việt Nam (mỗi tượng nặng 4 tấn, cao 3,95m) .

4- Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á. Pho tượng nặng 100 tấn, cao 9,57m (tính cả bệ). 

 5- Tượng Pháp Chủ A Di Đà đặt trong chính điện bằng đồng nặng 150 tấn. 

 6- Đại hồng chung- Chuông đồng lớn nhất Việt Nam, nặng 36 tấn. Hiện đang treo trong tháp chuông.
7- Khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam: 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ.
8- Chùa rộng nhất Việt Nam : tổng 539 ha.
9- Bộ tượng Tam Thế nặng 50 tấn mỗi pho .
 
10- Giếng Ngọc lớn nhất Việt Nam với đường kính 35m. 
 
B/ Tam Cốc - Bích Động:  đây có 2 nội dung  tham quan :
I/ Leo núi :
       1-   Núi và chùa Bích Động
         Bích Động là cái động xanh ( lọng xanh); là một hang động đẹp, cụ Nguyễn Nghiễm, thân sinh của đại thi hào Nguyễn Du đã gọi động này là : Nam thiên đệ nhị động- động đẹp thứ 2 trời Nam sau động Hương Sơn, chùa Hương Tích ở Hà Tây là Nam thiên đệ nhất động).   
     2/ Khu nhà cổ Cố Viên Lầu; 
     3/ Đền Thái Vi:  Đây là một nơi thờ các vua đầu nhà Trần như : Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, các tướngTrần Hưng Đạo, Trần Quang Khải và hoàng hậu Thuận Thiên, là những người đã lập ra hành cung Vũ Lâm, một cứ địa trong kháng chiến chống Nguyên Mông.  
        Vua Trần Thái Tông đã ví nơi đây với chốn non tiên:
Thủy thức Bồng Lai nguyên bất viễn
Thung dung tuế nguyệt độn phàm trần
(Đến đây mới biết cảnh tiên chốn Bồng Lai đâu có xa;
Ngày tháng thong dong xa lánh cõi phàm trần).

        Ở đây có đôi ngựa đá chầu, gắn với hai câu thơ nổi tiếng của Trần Nhân Tông : 
Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu.
(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá,
  Non sông nghìn thuở vững âu vàng.)
II/ Du thuyền Tam Cốc:  
        Đây là một vùng non nước hang động xen lẫn nhau. Cốc tức là động, là hang. Tam Cốc nghĩa là ba hang.  
 
       Thủy động ở Tràng An không hoành tráng, đậm đặc thạch nhũ như những hang động khác, nhưng tất cả những hang động này đều mang một câu chuyện ly kỳ, những giai thoại hấp dẫn về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó là thời kỳ thịnh - vong của triều nhà Đinh.
     Tam Cốc được biết đến với những cái tên nổi tiếng như "vịnh Hạ Long trên cạn". Tam Cốc gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Cả ba hang đều được tạo thành bởi dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên qua núi.
         Bạn tôi kể nếu đi vào tiết xuân, ta sẽ được du thuyền giữa một vùng núi non sông nước thơm mùi hương hoa Dủ Dẻ hai bên triền núi. Hoa rụng đầy và cả không gian ngập trong hương hoa, không biết là núi thơm, suối thơm hay không gian thơm nữa....
 
C/ Cố đô Hoa Lư :
       Cố đô Hoa Lư là quần thể di tích quốc gia đặc biệt liên quan đến sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại nhà Đinh, nhà tiền Lê và khởi đầu nhà Lý.
1/ Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng:
Đền thờ vua Đinh



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Long sàng bằng đá xanh nguyên khối







2/ Đền thờ vua Lê Đại Hành ( Lê Hoàn )

       Trong cung cấm đặt tượng thái hậu Dương Vân Nga ( Hoàng hậu của hai triều đại vua). Tương truyền ban đầu, pho tượng này đặt thờ trong ngôi đền thờ vua Đinh, nhưng đến thế kỷ XVIII, các nhà Nho cho rằng bà đã xuất giá nên cho khiêng sang đền vua Lê như hiện nay. Khi pho tượng được mang ra khỏi cung cấm thì vã cả mồ hôi.


Người xưa tế nhị đã đặt tượng ngồi cho gương mặt thái hậu quay về phía ngôi đền vua Đinh. Truyền thuyết và hiện thực cứ đan xen vào nhau khi ta khám phá vùng cố đô Hoa Lư- một kinh đô cổ huy hoàng một thuở của Đại Cồ Việt.
D/ Đặc sản ở Tràng An .
  1/  Dê núi. 
2/ Gà đồi
     3/ Cơm cháy 
            4/ Rượu Kim Sơn 

 Dê thui cả con nằm chễm chệ trên bàn lớn.


















    Thịt dê được thái ra đĩa và bày rất ngon mắt 

       Troik3 HN sắp làm một chuyến du Đông về Tràng An nên tôi cung cấp một số hình ảnh và tư liệu để chuyến đi được chủ động và thú vị hơn.
                                                    Văn Trung

                                                                     Nguồn ảnh Internet

6 nhận xét:

TrunDC nói...

Troik3 HN chuẩn bị có cuộc thăm quan danh thắng khu du lịch Tràng An ở Ninh Bình vào 2 ngày mùng 5 và 6/ 12/2013, VT đưa một số thông tin, ngõ hầu để các bạn tham khảo trước.

ThaiChi nói...

Văn Trung Người đã Phượt khắp vùng miền -ở Ninh Bình có Đặc sản nào xin giới thiệu cho K3 và các khóa biết thêm?

TrunDC nói...

Thaichi. VT không dám nhận là "phượt" khắp vùng miền đâu. Biết được cũng là qua mạng và sách thôi. Ninh Bình là vùng núi đá vôi nên DÊ là đặc sản số 1- Sau nữa là CƠM CHÁY. Sản phẩm mỹ nghệ thì có HÀNG THÊU TAY. Mình định đưa ảnh đặc sản vào ô này nhưng không dán được. Bổ xung luôn ở phần trên nhé. OK !

HữuThành.Nguyễn nói...

Nhà hàng Đức Dê, 446 Nguyễn Huệ, tp. Ninh Bình.

Tualinh nói...

Bài viết 'tác phẩm' của TrunDC biên tập thật công phu. Cám ơn.

THANH HAI K3 nói...

Đọc bài của V.Trung rất thú vị.Thêm quyết tâm để mình bay ra Hà Nội du ngoạn cùng các bạn.