Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

100 ngày Mai Tự


 Trưa nay 7/4/2014,anh em trong nhà tổ chức Giỗ 100 ngày cho Mai Tự tại số 333/11/6 Lê Văn Sỹ,Quận Tân Bình,TP HCM. Đây là nơi đặt bàn thờ Hai Cụ Thân sinh..







 Bạn bè thân hữu tới thắp hương rất đông .
 Nhớ lại trước đây mỗi lần tụ họp, lúc mọi người đã ngà ngà thường yêu cầu giọng ca anh Tám.  Mai Tự thường 'tủ'  2 bài : một cổ ,một tân. Cổ nhạc là bản 'Ông lão chèo đò' (đã có dịp giới thiệu với ACE),tân nhạc là bài "Trở về cát bụi".
  Có thể nhận thấy quan niệm sống của Mai Tự tương tự như lời ca trong hai bản này.
  Và đời thực Anh đã sống tới phút cuối cùng theo lẽ sống ấy.
  Cà đời Mai tự đặt nghĩa khí và nghĩa cử TÌNH BẠN luôn ở vị trí số 1.!

   Tuấn Linh
( Ảnh : Thái 'lọ' K9, Mai Sen K9-em gái MT)

5 nhận xét:

TrunDC nói...

Tưởng nhớ Mai Tự.

Hoang Giang nói...

Tự ơi , hồn có buồn không
Về đây nhấp chén rượu nồng cùng tôi
Bạn xưa , tình cũ xa rồi
Hẹn nhau nhé , cuộc luân hồi ngày sau !

TC nói...


Chờ xem!

hadongtran nói...

Khoảng này năm ngoái , điện thoại hỏi thăm thì Tám Tự nói " có gì đâu , uống thuốc , truyền nước biển mấy bữa , khỏe sẽ đi Đà Nẵng vui cùng anh em ! " .
Vậy mà hôm nay , đã trăm ngày anh rồi !

ThaiChi nói...

Mai Tự cùng 26 bạn đã về nơi "Vĩnh hằng".Trò đi trước Thầy (Lời thầy Bính).Khi cùng Thầy lên chùa,thầy đã viết sớ cầu mong cho Đồng đội k3 an lành.100 ngày xin TM K3 HN
thắp nén nhang -Tưởng nhớ Mai Tự.