Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Th.Công tiếp Tr.Chiến tại tư dinh


Trưa 25/05/2014, anh Th,Công tiếp đón anh Tr,Chiến nhân chuyến đi chớp nhoáng ghé qua Sài Gòn tại tư dinh mới tậu (và kiến trúc lại hết 8 tháng - giờ đây được Tr.Chiến đặt tên là  "Biệt thự Trắng" ). Vì thời giian quá gấp nên mặc dù hôm ấy là thứ Năm anh  Tr.Chiến cũng không thể bố trí buổi tới tới gặp gỡ  CLB T5 được. Chỉ có mấy anh em K3 ở quanh quanh Phú Nhuận đến chung vui uống rượu-đón bạn với anh chị Th.Công từ 11 giờ đến 15 giờ 30.

Ảnh : Tạ Chiến Chụp ở " Biệt thự trắng chiều 22/5/2014 Sài gòn"



















36 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tr.Chiến đúng" là lặng lẽ trở vào , lặng lẽ trở ra" ,Mong bạn có thêm tác phẩm trong chuyến đi này .K3 quan võ hơi nhiều , nhưng quan văn hơi bị ít đấy chiến ạ .

Nặc danh nói...

Tuấn linh có bị nhấm không. Sao người chụp lại có hình trong bức hình đã mình chụp được?
Chắc photosop!

lecong nói...


ND:Trần Chiến chưa bao giờ là "quan văn" và cũng không khi nào có ý định trở thành "quan văn"

Tualinh nói...

ND: Uh,có lý đấy! máy anh Tạ Chiến và ảnh do anh ấy gửi đến nên chú là 'Ảnh Tạ Chiến' còn 'Chụp ở..' tức là chụp ờ đó-chứ ko phải do anh Tạ Chiến chụp. (bạn lưu ý trong chữ 'Chụp" viết hoa chữ cái 'C'! Đôi khi ảnh có nghĩa là nguồn gốc ảnh ấy từ đâu,ko nhất thiết tức là người đó chụp.(ví du6 'Ảnh :internet')
Hihi,nhận sét của bạn 'sắc nét' đấy! mong rằng 'sắc' hơn nữa!

Hoang Giang nói...

Được chung vui với bạn
Chợt nghe lòng lâng lâng
Để tình bay vô đó
Say với nhau đôi vần .

Tuổi đã qua lục tuần
Tình vẫn như thời trẻ
Gặp nhau lòng rạng rỡ
Càng thêm dày tình nồng .

Nặc danh nói...

Thơ Hoàng Giang ở Sg còn ngửi thấy mùi rượu thật nồng nàn,Phục bạn thật đấy , thơ và đời cứ tự nhiên như không . Bất giác nhớ đến nhà thơ Bùi Giáng nổi tiếng ở Sg năm nào , Cám ơn HG nhiều,

Nặc danh nói...

Vợ và con gái LC cứ như 2 chị em , thật hạnh phúc ,

Nặc danh nói...

Tiệc có 7 người mà uống 4 loại nước : rượu ,trà , bia sg , bía sao đỏ , vui thế nên HG say là phải !

Nặc danh nói...

"Chúng ông" là hiện tại. Chúng ông là tất cả ! Kể cả khi đang ngồi xó bếp nhậu nhoẹt.

lecong nói...


ND:Một trong hai người phụ nữ có một người không phải là con gái LC,đố ND biết là ai, nếu không biết có thể hỏi một người trong số 5 người đàn ông còn lại.

Nặc danh nói...

lê Công ơi , 5 người đàn ông còn lại là nhửng ai mà sao tôi chỉ đếm được có 4 người ? chắc người phụ nữ còn lai là cảnh sát khu vực ...

TrunDC nói...

2 tên ngồi là Trường Chiến và Bình ngọn, 3 tên đứng là Tạ Chiến,Tuấn Linh và Lê Công ( tất cả đều từ trái sang phải )...

Nặc danh nói...

V.Trung tài quá , đã hơn 60 t rồi mà vẫn tinh tường nhận ra bạn bè .đúng là cây bút hàng đầu của k3 , vừa nhậy bén vừa có tấm lòng vàng !Mình thì chịu chết , chỉ nhận ra TL thôi ,

Nặc danh nói...

Cô áo đen được 2 anh TR.Chiến và TLinh đứng 2 bên, có vẻ khẳng định chủ quyền gớm nhỉ ? Tuy bàn tay đã đặt giấu đi .

Nặc danh nói...

Oan cho Tr.Chiến , 2 tay công khai minh bạch rõ ràng thế mà vẫn bị soi , rõ khổ .

Tualinh nói...

ND: Đó là Phu nhân anh Th.Công - Bà chủ ngôi "Biệt thự Trắng".

Nặc danh nói...

À ra thế ! Tuổi già mà còn lặn lội tìm nhau gặp gỡ thật quí quá ! Cám ơn A TL lắm

Nặc danh nói...


Dù là Biệt thự trắng cũng ngang ngửa với Nhà trắng của Mỹ.
Em muốn gọi ông áo trắng là Obama Saigon còn bà áo đen là Michelle Saigon cho nó thên hoành tráng.

Nặc danh nói...

Nhà văn Trần Chiến chọn tên "biệt thự trắng "hẳn có ý biệt thự phải có ông bà chủ đầy quyền lực , thế mà nghe qua k biết , đến khi bạn nói ra mới hiểu , cám ơn ND18 nhiều

Nặc danh nói...

Ấy chết ,ông áo trấng hình như k phải là ông chủ ngoi biệt thự trắng , chỉ là khách Vip thôi thì phải ? Biệt thự trắng chắc đẹp lắm , ước gì 1 lần đươc đến nhỉ

K9 nói...

Thế thì ai là chủ ngôi biệt thự trắng đây ,?

Nặc danh nói...

K9 không biết đâu . Đó là người đàn ông khiêm nhường nhưng một lời nói bao người phải im lặng , trật tự ngồi nghe ? Đó là ....

lecong nói...


K9: Người đàn ông đó có thể là một người làm nghề "gõ đầu trẻ" nhưng trong cái "biệt thự trắng" này, nói không ai thèm nghe, đương nhiên không bao giờ có thể "ông chủ" nhiều lắm chỉ là "bảo vệ" không lương.K9 đừng quan tâm nữa, kẻo có ngày trang mạng này lộ ra, ông ta bị đuổi việc, tội nghiệp lắm.

HG nói...


Thật sự những người trong ảnh đều là VIP cả, nhưng họ xuất hiện trong một dáng dấp bình dân có vẻ như tội nghiệp. Đó là cái giỏicủa các đ/c "chưa bị lộ". Xin chúc mừng!

Nặc danh nói...

Họ đều là những cán bộ nghỉ hưu , hoặc làm công ăn lương đàng hoàng ... Làm sao phải " có vẻ tội nghiệp""!
HG phán ác quá , mình thay mật anh em và cả hệ thống chính trị cực lực phản đối và tuyên bố GIận ra mặt Đ/c HG ,

Nặc danh nói...

Ông là người gõ đầu trẻ hay là Bảo vệ thì ông vẫn là người tốt ,không ai có quyền cho ông nghỉ việc cả ,ông ơi
Ông vùng lên nhé ,cháu sẽ gởi ông Bộ luật lao đong nếu ông cần

Nặc danh nói...

Tóm lại ông chủ biệt thự trắng mãi sẽ là điều bí mật dù
Biệt thự đó ở ngay SG ?

TC nói...

Mời các ông bà, cô bác, anh chị tham dự đố vui có thưởng "Ai là chủ BT trắng" trong số các nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, nhà giáo và nhà nghèo, với một giải nhất là chuyến du lịch 3 ngày khám phá BT trắng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác đang chờ đón.
Soạn tin nhắn cú pháp BTT gửi vể tổng đài 569 trước ngày 30/6/2014.

Nặc danh nói...

Sao tôi gửi đến tổng đài như hướng dẫn mà k được , đề nghị BTC xem lại , hy vọng đây là sân chơi kỳ thú , một khám phá mới về nươc Mỹ ở ngay SG , .Cám ơn TC và những người có sáng kiến này

Nặc danh nói...

Dù rất yêu mến K3 nhưng vẫn phải nói thật: Blog K3 quá nghèo nàn, tẻ nhạt cả về đề tài lẫn các comment.

Trỗi K3 nói...

Cám ơn những lời nói thật bởi sự thật chỉ có thế , biết lam sao bây giờ ! K3 là K quá độ chưa đến nỗi già như K1 , k2 không ra blog mà không còn trẻ , k còn độ quái như các blog khác , Thôi đành khuyên bạn chiếu cố thích thì ghé ,không thí xem các trang khác vậy, Riêng nội bộ k3 thì vẫn khoái ! Hi hi vì bai của các bạn quá đỗi thân thương của mình ,

Hưu trí k3 nói...

Bạn k thích cũng đúng vì k phải k3 , vì tin blog k3 toàn tin trong nhà . Phong phù đủ mục xin mở trang " báo liêp k5"". Cám ơn bạn đã chê báo của anh em mình!

lecong nói...

ND:Sân chơi này chỉ dành cho những người "sống với nhau 3 năm,nhớ nhau suốt đời" ở đây người ta chỉ cần được gọi tên nhau,được nhìn thấy nhau, ở đây người ta không "xài" cái gọi là "nặc danh", xin lỗi, vì chúng tôi cần có nhau dù chỉ là một cái tên.

Trỗi k3 nói...

Thật sự khó chịu vì nạn nặc danh.
Đồng ý với Lê Công, sân này là của chúng tôi. Hoan nghênh bạn bè gần xa ghé thăm động viên và chơi với chúng tôi với thiện ý xây dựng...còn chúng tôi không mong và không thích những kẻ bài xích , bới móc ...và không mong họ vào đây.

Trỗi khoá3 nói...

Lê công( Trịnh thành Công"" ơi , cám ơn cậu đã nói đúng nỗi lòng của tớ . Cái ông" nặc danh "" nào đó nói tức anh ách không chịu được , Cái thân già mà họ cũng chọc ngoày !

hadongtran nói...

..." Sống với nhau 3 năm , nhớ nhau suốt đời " ...
,,,," cần có nhau , dù chỉ là một cái tên " ....

Hai câu nói tuyệt hay ....có thể đặt vào những vị trí trang trọng trong Kỉ yếu K3 đấy Thái Chi ạt !.