Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Ở đó....Thắng ơi!




" Ở đó, xa lắm, Thắng ơi!"
Bao người đã đến, bao người về đâu.
Đoạn trường ai cũng qua cầu, 
Chỉ khác kẻ trước, người sau , thôi mà. 
Bạn đi rời chốn phù hoa. 
Nhẹ lòng yên nghỉ, sao ta ngậm ngùi.
Ở đó...
Ở đó...
Thắng ơi!

HNN

2 nhận xét:

AMk3 nói...

Ảnh: Song Yên, Thơ: Hồ Như Nguyện.

Hoang Giang nói...

Viết cùng HNN :
...
Bạn ta qua cuộc phong trần
Bãi dâu còn đó mà thần về đâu ?
Ngậm ngùi câu trước , giọt sau
Mây trời nhẹ bước , lòng đau đáu lòng
Phù vân ... sắc sắc không không ...
Hữu duyên thiên lý tương phùng một khi ...