Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Khóa 3 - Khóa 4 đón bạn Lý Xuân Hoa và Trần Anh Minh






Chú ý: Hẹn tiếp 3/8 kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ.

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

It could widen my imagination towards the things that you are posting.

Nặc danh nói...

Các pác K3-K4 ngồi ở chổ nào mà kê bàn dài như zdậy?? Hà lội chăng?
Chỉ chổ cho đàn em Uttroi biết để còn tới!!!

4 SG

VNQ nói...

@4SG: Các bác chưa chỉ, tôi chỉ giùm, đấy là quán bia hơi 19C Ngọc hà, "Khà Khà".

AMk3 nói...

@4SG :Classic Garden không thể so với chỗ này! Chỗ uốn bia chỉ là một chức năng rất phụ (dù có thể là nguồn thu to!) tại địa điểm này của thủ đô khà khà.

Nặc danh nói...

@AMK3: Pác đừng chọc w6 cái classic củ chuối nhà bọ.
À Mà sao sao ko thấy cụ bà C11-K3hả?
Tôi muốn chiêm ngưỡng dung nhan các cụ sau 40 năm wá trời.

4 SG

AMk3 nói...

@4SG: Chịu khó ăn mầm đá chút, năng lực có hạn mờ...các cụ bà k3 trông vậy không kém các "em" của A trưởng KV trong bài "Tin nhanh: Giao ban "hẹp" đột xuất" trên UTTOI đâu nha.

Nặc danh nói...

Các anh K3 dạo này phải quần quật "hội họp" kể cũng mệt, nhưng tửu lượng có vẻ còn hoành tráng lắm, kết thúc seri ảnh là chai rượu cạn đáy.
Chúc các anh K3 vui vẻ
K4

Nặc danh nói...

Người đang tiếc rẻ chai rượu đã cạn đáy là Lê Bình K5, không phải là nhân vật K3. JM