Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

AE KHÓA3 CÙNG ĐOÀN ĐỨC BÌNH THĂM TRANG TRẠI BÙI ĐĂNG VIỆT


 Hôm qua 15/09 AE khoa3 đi Xuân Mai Hòa Bình thăm trang trại của Bùi Đăng Việt cách HN khoảng 60 KM .Đi tất cả 4 xe, hai xe 16 chỗ 2xe 5 chỗ (khoảng 40 người).Sáng tập trung tại nhà Ng Thắng (cất xe máy luôn) .Số người là:




Lẽn xe



Đến nơi Thái Chi đi trước tiền trạm



Vài lời giới thiêucủa Thái Chi và của Bùi Đăng Việt




 

sau đó là phong tục cổ truyền của chúng ta gặp gỡ nhau là nhậu .Chủ nhà Việt kiếm được dàn karaoke  (chắc thuê) cho AE hát thoải mái nhưng có lẽ thoải mái nhất là 2 ông Hoàng ,Hoàng Sơn và Hoàng Giang ,Đ Đ BÌnh cũng tham gia nhưng hát không to bằng 2 ca sĩ the voice H Giang ,H sơn






Trong lúc AE ăn nhậu NC đi thăm vườn nhà B Đ V






Vài Ảnh chụp trong vườn B Đ V







trước khi về T C cam ƠN bà chủ (vợ B Đ V)

10 nhận xét:

TK8 nói...

Hoan hô trang trại bác BÙI

ĐĂNG VIỆT chắc cũng là người Tiên Lang

Không Mìn không Súng đùng đoàng

Mà Oaisss chả kém bác ĐOÀN VĂN VƯƠN.

Nặc danh nói...

cam on Ng Cuong da len hinh co ca vedeo co ca anh du mat k3-cam on & chan gio nhoi thit dat tu Bac can ve kip de Doan duc binh khoi len Bac can nhung Ng Cuong lai khong duia len hinh-anh em bang ay ngay voi Binh khong con thieu...lan sau ra HN nhe

Nặc danh nói...

Chan Gio -Bac can Van Trung dat anh em noi cua Trung co nhun roi

HữuThành.Nguyễn nói...

Bác Đăng Việt có trồng cây nhàu chế nước noni nội không nhỉ? Có hồi nghe bác ấy ươm trồng ở Xa La?

VNQ nói...

Bác Việt K3 có ông em là Bùi Bình K8, hiện đang sinh sống tại CHLB Đức

Nặc danh nói...

nhieu canh cua tay quay camera, rat kip thoi, phong phu. Nhung hinh anh hoi nhanh, va run run nhu chan gio cua Van Trung dung ko anh DOAN DUC BINH

Nặc danh nói...

@BĐV: Hình như "Bà xã"của anh B Đ Việt khác?,ngày ở VQY 103 chị vợ anh Việt khác bây giờ...hay là bà Ba,chứ không phải Bà Hai? Có gì thông báo cho AE mừng nhỉ!/TBK4

TC nói...

làm nông dân như anh Việt già thế này ổn quá. Nhưng chắc mua lại trại, mà công chăm sóc ko ít? Hôm nào tôi phải lên "cốc" lão này

hôm ấy tôi đi Hà Giang, tiếc ko đi được. Mùa này ruộng bậc thang đẹp mê man, trời trong nhìn xa được. Mang ít sách cũ cho biên phòng. Khổ là về huyện Hoàng Su Phì ăn, chưa miếng nào đã em là phó bí thư chi đoàn thôn Nấm Dẳn, xin uống với anh chén, tôi nguyên là bí thư bản Xíu, chúc sức khỏe anh nào. Xong phát nào bắt tay phát ấy. Đành lùa nhanh cơm kẻo đêm đói, lỡ tay đổ được chén nào xuống mừng chén ấy.

Lại kể thêm kẻo dở mồm. Năm ngoái lên đồn biên phòng Phó Bảng, vùng cao, khô cằn ở Hà Giang, ngoài sách vở cũ để tặng, mình cẩn thận ra mua thêm mấy gói mì chính, nghĩ lính tráng cần, vì ăn uống kham khổ. Cô nhà báo trên ấy can, bảo mua kẹo bánh thôi. Rồi đến nơi, đồn trưởng đánh ô tô riêng đưa ra biên giới. Hú vía, tặng mì chính cho thằng có xe riêng thì vô duyên rồi

hadongtran nói...

Anh TC thích đi miền cao , chắc trên ấy có tục " cạy cửa ngủ nhờ " rất đáng yêu phải ko ?.
Con gái sơn cước được cái vô tư , hay dở thế nào đều " nghĩa lộ " hết , thế mà TC ko " tởn " , chắc là anh có " võ " !!!!.

TC nói...

Tớ chưa được hưởng cái phúc ấy lần nào, chỉ một lần nhìn em sáu sọi tắm xa cách 200 mét, quay lưng lại. Và thuộc bài người châu Yên em bắn máy bay là "nghe con chó nó cắn em biết rồi anh lại đến chọc sàn"