Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

CHỢ QUÊ QUA ỐNG KÍNH

Cổng làng về quê Mẹ
          Thuở bé chiến tranh, vô tư như con dế, lớn lên trong sự chăm sóc của hai bên nội ngoại. Lớn một chút nữa thì cùng hai em trai vào trường Thiếu sinh quân, chả bao giờ để ý đến các nếp sinh hoạt thường ngày chứ đừng nói đến đời sống tâm linh, văn hóa hay những điều gì tương tự...
1- Chợ tạm ở quê Mẹ

Mấy cụ già bên hàng trầu cau và tray
     Nghỉ hưu - Gã tỷ phú thời gian mới bắt đầu bập bẹ tìm hiểu những gì thiếu khuyết mà cả cuộc đời (nói cho hay ho một chút là "binh nghiệp" hay "quân ngũ" ) lãng phí giờ mới hối hả để tâm tìm kiếm cái hay cái đẹp trong cuộc sống đời thường.  
Đầu  tiên là cái chợ nghèo quê mẹ... Đó là những gian hàng tạm bợ ven đường ngay trước cổng làng.
Run tay bấm máy mà trong lòng rưng rưng khi nghĩ đến hình ảnh nhạt mờ của mẹ trong tâm trí thằng bé sáu tuổi là tôi... Bức ảnh chân dung của Bà thời trẻ là kỷ vật duy nhất còn lại của bốn anh em chúng tôi về Mẹ...

3- Nụ cười phớ lớ và thẹn  thùng của các cô bán gia cầm.
Hàng gia cầm, những chú gà sặc sỡ đỏ rực như lửa bên cạnh các cô các chị chủ hàng vui vẻ chào mời khách. Nhìn xa những sắc đỏ này như một vườn hoa Mào Gà
4- Chợ hoa quả ở Hà Giang
Đây là phiên chợ vùng cao mà VT ghi lại được khi  "phượt " cùng các bạn lên vùng cao. Nhìn từ xa, hoa quả chất ngất như núi hoặc bày chườn vườn ra hết cả lối đi như thế này.
5- Hoa quả vàng xuộm cùng váy áo sặc sỡ muôn màu khắp chợ

Không giống như chợ hoa quả của Hà Giang hay chợ ở các vùng thôn quê khác, những ngày áp tết, đường phố Hà Nội hồng rực một sắc đào phai cánh đơn hay Nhật Tân cánh kép....
Một vài hình ảnh VT đưa lên các bạn xem không khí chợ quê ngày áp tết Giáp Ngọ 2014 ...

 

11 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Quá hay!

TC nói...

Độc đáo đấy

TrunDC nói...

Cảm ơn Trần Kiến Quốc và TC đã đọc bài và có lời chia sẻ vào thời gian áp Tết- lúc mà tất cả mỗi người mỗi nhà đều đang rất bận rộn. Chúc các bạn và gia đình ăn Tết thật là vui vẻ đầm ấm nhé. Riêng VT năm nay đại tang nên ở nhà thắp hương cho Cha- tiếp khách và chiêm nghiệm tất cả những gì đã qua...

TK8 nói...

Cháu là cháu thix cái kỉu chụp như fóng sự của bác TrunDC rồi nhá: chả định nói điều gì to tát nhưng mà nhìu ngừi khoái coi.

TRÌNH NHIẾP ẢNH cháu cỡ lớp chồi thôi, nhưng TRÌNH BỐ LÁO ĂN CẮP là trên đại học, đầu óc nhồi toàn thứ bậy bạ...híhí

TrunDC nói...

Chú cũng thích cái kiểu còm của cháu rồi nha...cũng thấy khoai khoái nhẹ nhàng mỗi lần bắt gặp.

THANH HAI K3 nói...

Xem ảnh của Văn Trung chụp thật đã cái con mắt.Màu sắc sinh động của những ngày giáp tết.Và thật sự cảm động khi cậu nói về tấm ảnh của người Mẹ.
Chúc Văn Trung một năm mới khỏe và vui.

Unknown nói...

Ảnh chân thành và lời ghi chú cũng chân thành! (Tuy phần chú thích có ghi số 5 bên cạnh hình như đặt không đúng chỗ thì phải?)
Phần lời dẫn của Trung nói lên được "nét đặc trưng khiếm khuyết" của bọn mình đấy!
Chia sẻ với Văn Trung tình cảm khi nhớ tới Mẹ!
Chúc Trung và người thân đón Tết Giáp Ngọ an lành-vui vẻ!

TrunDC nói...

Cảm ơn 2 bạn Thanh Hải và Đinh Lợi với những xẻ chia chân tình. Tối nay 28 rồi...còn hơn 48 giờ nữa năm mới lại về. Chúc các bạn cùng gia đình 1 năm mới an khang vui vẻ. Hãy tận hưởng cuộc sống phần còn lại sao cho ý nghĩa và thanh thản.

TK8 nói...

Kính gởi các bác K3 ẢNH LỄ TANG ANH MAI TỰ

Tualinh nói...

Cám ơn VT đã chia sẻ với bạn bè những tình cảm chân thực rất truyền cảm và xúc động.

TrunDC nói...

VT cảm ơn bạn đã chia sẻ. Là một chút tản mạn cuối năm thôi.