Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2007

Vài bức ảnh hôm kỉ niệm 40 năm Nguyễn Văn Trỗi - K3



Chúng tôi xin đăng vài bức ảnh kỉ niệm do bạn Tạ Vinh gửi tới. Có tất cả 5 ảnh nhưng do quá lớn nên chúng tôi chỉ đưa 2 ảnh có nhiều bạn nhất để mọi người cùng xem.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trong ảnh nhớ anh Bồ Vinh nay đã khuất. Lần nào về vn , anh hay chở tôi đi đây đó. Cái áo tôi tặng anh , Anh không mặc bảo để kỷ niệm. Tôi bảo anh phải kiếm việc gì làm chứ không thì buồn lắm mà chết mất. Anh lưỡng lự rồi chúng tôi đi mua báo để tìm việc làm. Có việc đi đưa báo, thẻ điện thoại, chỉ vào buổi sáng, 50 ngàn ngày, đến hỏi thì người ta không cần nữa. Tôi bảo hay anh em ta chạy xe ôm. Anh bảo tạ vinh lâu không ở vn nên không biết, mình tranh khách người ta đánh đấy.Rồi tôi lại phải đi. Mấy tháng sau, Nguyễn Bình báo tin Anh đã mất. Thật là một kiếp người, một kiếp khổ. Cầu mong hương hồn Anh được thanh thản.