Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

KHOẢNH KHẮC THU HÀ NỘI- Kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô.


Tròn 60 năm, Hà Nội đã có nhiều đổi thay. Mùa thu Hà Nội dịu dàng tha thiết. Nhớ về ngày giải phóng thủ đô, Văn Trung chộp được mấy hình ảnh "trưng " lên đây cho các bạn xa gần thấy Hà Nội thật là gần...

Không khí trong lành mát mẻ. Hồ Gươm gợn sóng, tháp Rùa soi bóng lung linh.

Hùng Râu K9- người bạn đồng hành trong cuộc đi tìm Khoảnh khắc thu Hà Nội
Liễu xanh mướt mát, tha thướt, rười rượi non tơ mặc dù không phải tiết xuân. Bên gốc Liễu, cụ bà ngồi bán những chiếc quạt giấy xinh xắn.
Nếu có ai hỏi: Liễu ở đâu xanh, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Liễu ở Hồ Gươm xanh và khe khẽ hát: Hà Nội ơi, xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm..
Cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn.
Cành phượng buông lơi như một nốt nhạc...
Nhà văn nào đó đã ví, hồ Gươm đẹp như một lẵng hoa giữa lòng Hà Nội.
Rất nhiều loại hoa với đủ sắc màu viền quanh hồ Gươm. Cây cỏ hoa lá như tạo hình sắp đặt...


Buổi sáng trong trẻo ở ven hồ  .



Các cháu lớp mầm non đi tham quan hồ Gươm.



Nam thanh nữ tú tạo dáng bên hồ.



Đền Trấn Vũ - một trong bốn ngôi đền cổ ở Hà Nội làm nên Thăng Long tứ trấn...



Chùa Trấn Quốc- ngôi cổ tự của Thăng Long xưa.

Trẻ em Hà Nội...


...và hưu trí Hà Nội vào thu....


Hùng Râu trước đường hoa Hồ Gươm...

Quá trưa, hai tên rủ nhau vào thưởng thức bánh tôm Hồ Tây và kết thúc một ngày mĩ mãn với lang thang Khoảnh khắc thu Hà Nội.


Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô 10/10/1954- 10/10/2014, Văn Trung đưa một số hình ảnh về khoảnh khắc thu Hà Nội để chúng ta tự hào hơn về một Hà Nội Linh thiêng và Hào hoa.

28 nhận xét:

TK8 nói...

Lại 1 bác yêu HN. Người ta nói HN là "nơi để sống", SG là "nơi kiếm tiền" - bác TrunDC sống HN lại đủ tiền chơi ảnh, bác đúng là "địa chủ", hehe.

Có ô K8 tâm sự muốn ra HN sống sau khi về "hiu" - tâm hồn thôi, cóng quá lại chạy zô cho coi.

Cháu có kế hoạch chụp ảnh HN thật nghiêm chỉnh, mang theo nhiều đồ chơi ác chiến, cháu đi với bác TrunDC nhá !

TranKienQuoc nói...

Quán Thánh hay Trấn Vũ, bác Trung?

TrunDC nói...

OK- TK8. Văn Trung sẽ cho đi theo khắp phố phường Hà Nội, ra bờ Hồ ăn kem mút, chợ đêm phố cổ, rạp xiếc và công viên Bách thú nhé

TrunDC nói...

Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, là ngôi đền trấn giữ phía Bắc kinh thành Thăng Long xưa. Đền Quán Thánh nằm bên cạnh Hồ Tây, trên đường Quán Thánh,Trần Kiến Quốc ạ.

BantroiK9 nói...

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương...
"Trấn Vũ" là tên gọi cổ. Có thời được gọi là Chùa. Thực ra đây là Quán thờ của Đạo Giáo. Trong đền, có pho tượng đồng đen nặng trên 4 tấn,là báu vật của Thăng Long xưa và Hà Nội nay. Đền Quán Thánh cùng với ba ngôi đền khác tạo thành "Thăng Long tứ trấn". Thăng Long trấn giữ bốn cửa của kinh thành Thăng Long từ thời Lý gồm:
- Đền Trấn Vũ (đền Quán Thánh)thờ Huyền Thiên Trấn Vũ
- Đền Bạch Mã thờ thần ngựa trắng
- Đền Voi Phục thờ Linh Lang Đại Vương
- Đền Kim Liên thờ Cao Sơn Đại vương.

TK8 nói...

BantroiK9 sai bét: "gà Thọ Xương" là 1 giống gà đặc biệt ở Phú "Thọ" chuyên dùng để nấu "canh" rồi vớt "Xương" ăn, thịt thì bỏ đi. hehe.

Bantroik9 nói...

He...he....Bái phục tiên sinh TK8.

TK8 nói...

Nấu món canh gà này phải hầm rất lâu, từ chập tối tới gần sáng mới xong, thời đó đến đầu bếp Vua cũng chưa có đồng hồ, cứ nghe "Tiếng chuông Trấn Vũ" là nồi canh chín. Nếu Vua đau bụng vì canh sống thì mất đầu.

Có thế cũng k biết :)
---------------
1 cách giải thích khác là ăn món "canh gà" này thì xương cốt rất chắc ("Thọ Xương"), còn mấy cái khác có chắc k thì chưa thấy sách nào nhắc đến.

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn bác Trung. Trước nay chỉ biết đó là đền Quan Thánh, sau sửa là Quán, nay biết thêm thông tin hay.

Hoang Giang nói...

Tán với TK8 cùng BTK9 "một phát " cho vui :
- Về hồ Tây HN thì có nhiều câu ca dao nhưng liên quan ở đây là :
Mịt mờ khói tỏa cành sương
Nhịp chày Yên thái mặt gương Tây hồ
- Liên quan đến " canh gà " là câu ca dao về xứ Huế :
Sông Hương nước chảy là đà
Tiếng chuông Thiên mụ canh gà Thọ xương .
Nước sông Hương chảy thế nào thì không phải bàn rồi , điều đáng " tranh cãi " lại là câu sau . Trong tất cả các lý lẽ thì mình thấy cái lý mày là nghe có vẻ vui nhât : " Thiên mụ " hiểu theo phương ngữ Huế là VỢ TRỜI ; còn " Thọ xương " theo dân dã hiểu là HÓC XƯƠNG . Vậy câu ấy được phiên ra thành :

Vợ Trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội mắc xương mấy lần

Nghe vui đến " chí lý " nhể ! Hê hê ...

TK8 nói...

Hehe "Thiên mụ" là VỢ TRỜI - quá đúng, quá dễ hiểu.
Nhưng các bác K3 chỉ giỏi Hán - Nôm, tiếng Anh là các bác tịt. Tiện thể cháu giải thích thuật ngữ "MACBOOK" - đó là cuốn sách nổi tiếng của Cac- Mac viết về CNCS.

Tuali nói...


Ảnh đẹp và qúi lắm. Hồi đó đã có ảnh mầu chưa nhỉ- hay là bây giờ chế biến lại.
Không biết ai chụp mà khéo quá, các thôn nữ cũng biết cách khoe chân và lưng, chị em ngày nay đã hơn cả tiền bối, thêm cả mông và rún nữa.

TrunDC nói...

VT đã trả lời ở bài 60 Ảnh về HÀ NỘI trước nhé. Tuali

Nặc danh nói...

Sáng mát trong - Mùa thu thay áo mới - Tinh khôi đất trời - phơi phới ...

Dọn vườn nói...

Ảnh đẹp. Nhạc hay. Lời dẫn khéo. Giá cái ảnh thứ 3 từ trên xuống, rê ống kính sang trái.

TrunDC nói...

Cám ơn Dọn vườn về sự góp ý...tiện thể lý sự như sau : ban đầu chụp với ý tưởng nói về bà cụ bán quạt giấy ven hồ nên chủ ý lấy lệch sang phải để mưu tả sự vất vả mưu sinh nhg sau thấy cây liễu đẹp nên vẫn đăng với chủ ý nói về cảnh đẹp nên cái góc phải lại làm mất đi vẻ đẹp...Tham lam quá mà, lẽ ra nếu đăng ở đây thì nên cắt bỏ bên phải đi.Chân thành 1 lần nữa cảm ơn dọn vườn.

Dọn ảnh _Dọn vườn nói...

"Cụ già bán quạt giây bên hồ " ư? Đó là nét hào hoa của người Hà Nội, hình ảnh đó tạo nên vẻ đẹp tô điểm cho Khoảnh khắc Thu Hà Nội Cụ ấy bán cho vui đấy. Không phải vì mưu sinh. Mà lại chiếc quạt đỏ nữa. Nếu chọn sự nhọc nhằn để phản ánh thì Ông chọn chủ đề khác mà chụp, chọn bài khác mà đăng. Cãi!

TrunDC nói...

Dọn ảnh - dọn vườn nặng lời thế..Xin tiếp thu và không CÃI nữa vậy.

TM K4 nói...

Ảnh cụ bà bán quạt em cảm nhận:
- "Tả thực" quá đến nỗi quên cả cái bô rác bên cạnh. Nên chăng mời cụ ngồi dịch sang phải một chút, "mẫu" vừa đẹp ở bố cục (giao điểm 1/3, điểm nhấn trong nhiếp ảnh)đồng thời bỏ được bô rác phản cảm.
- Việc "dịch phải" cũng đồng thời giải quyết được "hướng nhìn" của "mẫu".
- Bác lấy góc khéo một chút, được cả tí mặt hồ H.Kiếm ảnh sẽ HN hơn và cụ bà cũng "mơ" hơn.
Liều mạng có đôi lời với bác. Các "chiêu" này là do cu TK8 dạy em đấy ạ, nếu bác thấy không ổn thì cứ nhè nó mà chửi dùm em.
- Ảnh của bác có hồn, sống động, sắc nét, màu hơi bị...đẹp. Kính bác!

TrunDC nói...

OK. TMK4. Cảm ơn. VT xin tiêp thu.

TK8 nói...

Đề nghị bác "địa chủ" phát huy, chả cần biên soạn cho rức đầu, có cái lào thì bót cái í là vui nhất ạ.

Nói thật lòng thì trình + đồ chơi của bác chả là cái đinh gì với cháu, nhưng ảnh bác ACE thích là vì có "cái cảm, cái hồn" của bác trong đó, nó làm cháu rất "phê" ạ.

Unknown nói...

Giá cụ Vương đội mồ dậy mà đề thơ trên quạt cho cụ già, chứ ai lại đi bán quạt giấy sáng Thu bên hồ thế này...

TrunDC nói...

HMĐ đừng buồn, cụ ấy bán đồ lưu niệm ấy mà. Trên quạt thay vì đề thơ đã có hình ảnh tháp Rùa và phố cổ HN rồi.

Nặc danh nói...

Bức ảnh chụp "bánh tôm Hồ Tây" gây ấn tượng đấy! Nhưng mà:
Bánh ngon không có bạn hiền
(Nhại thơ cụ Nguyễn Khuyến đấy).

TrunDC nói...

Có đấy. Hắn đứng trước mặt VT đây này.

TK8 nói...

Bác đã chọn HN để chụp thì kiểu gì nó cũng đẹp ạ - bởi vì tự thân cái chủ đề nó hấp dẫn rồi.

Bâng Khuâng nói...

GHÉ THĂM CHỦ NHÀ, CHÚC CUỐI TUẦN VUI THẬT NHIỀU!

http://img1.imensagens.com/en/weekend/18.gif

TrunDC nói...

- TK 8 nói quá chuẩn. HN dẹp ở mọi khía cạnh góc độ.
- Cảm ơn Phú Đoan đã ghé thăm BlogTroiK3. Lâu nay VT mứi vào trang Blog và đọc comment của anh. Chúc Phú Đoan viết đều tay và giới thiệu nhiều bài thơ hay nữa nhé.