Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

KỶ NIỆM 60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ...

Hình ảnh con người và nhịp sống bình dị của Hà Nội đầu thế kỷ 20 (phần II) .
 
 Đi cấy vụ chiêm

Phơi thóc sau vụ gặt
Hai thôn nữ vừa đi hái rau muống về
Quán gió và hàng quà rong
Quán ăn giữa cánh đồng
Bật bông ( cung bông)
Cửa hiệu bán đồng tại phố hàng Đồng
Cửa hiệu bán quan tài ở phố Hàng Hòm
Phu và nhạc công trong đám tang của một vị quan
Lò giấy làng Bưởi
Ba bà nhà giàu đang ngồi chơi bài
Bà đồng ở nông thôn
Nghệ nhân ngồi vẽ tranh, 24 phố Hàng Trống
Gốc cây ngả thấp xuống Hồ Gươm
Phố Hàng Thiếc
Hai cô gái bên thềm
Một người phụ nữ trung lưu đang ngồi thổi cơm


Hai cô gái ngồi bên bể nước
Cửa hàng đồ chơi trung thu (phố Hàng Gai)
Hãng mã tháng bảy- Phố Hàng Mã

Cửa hàng bán đồ chơi bằng giấy (phố Hàng Gai).
Tư Hồng - một me Tây đã ra nhập chính thức giới thượng lưu sau "kỳ tích" phá thành Hà Nội.

Văn Trung-  sưu tầm và biên tập

11 nhận xét:

Hoang Giang nói...

Ảnh 1 : Thuở ấy bà Âu cơ cũng lội bùn bắt tép .
Ảnh 3 : Chân dài quê ta ( 2 cô Tấm ) ngày xưa .
...
Các cụ nhà ta đấy !

TrunDC nói...

Chỉ có thể nói rằng: những người phụ nữ...họ có chung một phẩm chất, đó là tần tảo.

Tuali nói...

Ảnh đẹp và qúi lắm. Hồi đó đã có ảnh mầu chưa nhỉ- hay là bây giờ chế biến lại.
Không biết ai chụp mà khéo quá, các thôn nữ cũng biết cách khoe chân và lưng, chị em ngày nay đã hơn cả tiền bối, thêm cả mông và rún nữa.

TrunDC nói...

Đó là các tấm ảnh gốc quý giá về Hà Nội chụp những năm 1914 - 1916, do ông chủ ngân hàng người Pháp Albert Kahnđã cử các nhiếp ảnh gia của mình tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Đội ngũ của ông đã thực hiện tổng cộng 72.000 bức ảnh, tạo thành bộ sưu tập lớn nhất từ trước tới nay trong giai đoạn “sơ sinh” của ảnh màu. Họ đã chụp những bức ảnh màu đầu tiên ở các quốc gia xa xôi đối với phương Tây thời đó, trong đó có Việt Nam.
Tất cả những gì thuộc về phụ nữ đều là đẹp...không ngoại trừ Mông và Rốn. Vẻ đẹp này đã được khai thác ngót ngàn năm về trước. Bằng chứng là các tượng vũ nữ Chăm, các phù điêu nữ thần Ăng co Wat, chị em ngày nay có khoe chẳng qua bắt chước tiền nhân mà thôi, Tuali ạ

TC nói...

Vừa rồi có cuốn tiểu thuyết tư liệu - chân dung (gọi rườm rà thế vì khó gọi đúng) của Nguyễn Ngọc Tiến, viết về bà Tư Hồng, sống cuối tk 19 sang đầu 20. Cụ Nguyễn Khuyến gọi bà là "đĩ có tàn có tán có nhang án thờ vua", nhưng trong sách lại nhiều cái hay
Sách sắp ra thì kiếm được bức ảnh Tư HỒng trong bảo tàng Albert Kahn, mừng lắm đem in bìa cuối. Tức thị ông chủ ngân hàng này còn nhiều thứ quý giá nhỉ. Và nhất là những đàn bà An Nam

TrunDC nói...

Đó là cuốn tiểu thuyết tư liệu tên là "Me Tư Hồng:"... và bức ảnh làm bìa chụp Tư Hồng tại ngôi nhà cạnh ngõ Hội Vũ cùng bốn người hầu kẻ hạ, hai tán lọng hai bên... Ảnh khác chụp chân dung me Tây ngồi cùng người hầu gái...như là đang hút thuốc phiện thì phải. Ả me Tây này đã làm chấn động vì hành động phá thành Hà Nội, tướng “nhãn trung hữu thủy”. Là Kỳ nữ hay Kỹ nữ là còn tùy cách nhìn nhận của cá nhân. Đàn bà An Nam quả là những gì bí ẩn, ghê gớm, phi thường và hấp dẫn. TC nhỉ ?

TC nói...

VT:Có cái ảnh me Hồng chụp với người hầu gái đưa lên đi, tớ rất tò mò, vì cũng đọc, chơi với Ngọc Tiến

TrunDC nói...

Cậu cho cái dc gmail đi. VT gửi luôn

TrunDC nói...

Văn Trung đưa lên trang này luôn nhé TC. Ảnh cuối cùng đó.

TC nói...

VT: tớ thấy rồi, cảm ơn cậu. Nhưng cho tớ vào cái hòm này trchien51@gmail.com
Để cho Ngọc Tiến và nxb biết ấy mà

TrunDC nói...

OK. VT đã gửi.