Sau khi nghĩ lại, tôi quyết định bổ sung thêm cái "phụ lục" này vào phần 1 của phóng sự ảnh của mình. Lý do là để các bạn nào còn chưa nhận thấy tầm quan trọng của cái "B-NỐC" của anh em mình (đang là cái yếu nhất trong đám BL bantroi hiện hành) thì sẽ có thêm hứng thú để nhảy vào. Như các bạn thấy, tôi đây đang là một thằng vô danh không tài cán trong đám bạn k3 của mình ở HCMC đột nhiên được sếp Thái Chi ưu ái, tôi vừa ra Hà nội đã nhận được alo của TBLL kêu ra Bia Ngọc Hà gặp mặt cùng một lô các bạn K3, K4 (do có cả Lý X Hoa). Rồi trong buổi lễ trang trọng kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ của K3 đ/c trưởng ban LL lại giới thiệu tôi lên phát biểu ý kiến thay mặt AE miền Nam! Oai chưa? có thể sánh với GS TS Bình "môi" của k3HN!
Tuy nhiên, do không lường trước được đoạn này nên khi bị "bắt" lên tôi chẳng kịp nghĩ mình phải nói gì nữa, cứ ậm ừ mãi. Dù sao thì mọi người cũng hoan hô ầm ỹ để động viên vì không thể chỉ vì một tên nói lắp bắp mà làm hỏng buổi lễ long trọng! Vậy thì kết luận là gì? Tôi được mời lên như vậy là vì tôi đã tham gia vào cộng đồng Blogger Bantroi! Ban đầu chỉ với ý định chia sẻ những cảm xúc của mình sau chuyến về thăm trường ở QL và muốn đẩy cái bantroikhoa3.blogspot.com lên cho bằng chị bằng em. Vậy mà khi thành blogger bantroi, tôi lại thấy mình còn được nhiều hơn ngoài việc mình được góp vui cùng các bạn mình, mình cũng quen biết thêm nhiều bạn khác khóa và ngược lại nhiều người cũng biết đến mình. Cái này rất quan trọng, tôi vẫn nghĩ rằng quan hệ của cánh Trỗi là mối quan hệ rất đặc biệt, không thể mô tả theo kiểu thông thường và mỗi ngày lại có phát hiện mới. (nếu bạn thường xuyên đọc bantroi). Phải chăng ỏ lứa tuổi này, chúng ta lại dần trở về với tuổi thơ?
Giờ đây, khi nghĩ lại tôi rất lấy làm tiếc vì đã không tận dụng được cơ hội của mình tại buổi lễ 40 năm quân ngũ đó, khi được phát biểu với các bạn K3 HN. Lẽ ra tôi có thể nói về trang Blog Bantroikhoa3 như một phương tiện giúp cộng đồng bạn trỗi trao đổi thông tin, trợ giúp nhau và cả giao lưu tình cảm bạn bè đồng đội. Tôi đã lỡ mất cơ hội vận động các bạn tham gia diễn đàn này. Giờ thỉ chỉ có thể cố gắng làm cho ngôi nhà BLK3 có sức hút hơn với các bạn mình , rồi từ từ mọi người sẽ hưởng ứng, tôi mong thế. Tuy nhiên, tôi cũng rất cám ơn Nguyễn Cương đã cho tôi quyền đồng Quản trị của blog bantroikhoa3. Tôi đã có nhiều khả năng hơn để làm gì đó với blog K3 và cũng có khả năng mời các bạn Blogger các khóa tham gia với blog K3. Cuối cùng, xin nói với tất cả các bạn K3 là ai cũng có thể dễ dàng trở thành blogger của blog K3, chỉ cần bạn gửi cho tôi địa chỉ email của bạn theo địa: chỉ laombeo@gmail.com, tôi sẽ tạo cho bạn 1 tài khoản thành viên blog bantroikhoa3. Khi đã là thành viên, bạn hoàn toàn chủ động đăng bài của mình lên diễn đàn này. Nghĩa là không chỉ vào xem, phát biểu ý kiến mà còn có thể trực tiếp viết bài cho mọi người đọc hay đơn giản chỉ là chia sẻ khoảng khắc nên thơ mà bạn vô tình chụp được hoặc một bài thơ trào phúng có thể làm dịu những căng thẳng của đời....Bạn hãy thử đi, rồi bạn sẽ có hứng thú ngay. Biết đâu ngày nào đó, bà lão K9 của bạn sẽ lại trì triết bạn chỉ vì blog-bloet bởi khi đã dính vào nó, bạn cũng sẽ sa vào các cuộc giao ban off-line, các giao lưu càfe định kỳ và bất thường ... Nhưng bảo đảm bạn sẽ được rất nhiều! :))