Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Nhớ bạn


Vào năm Giáp Ngọ , tôi xin chúc các bạn những niềm vui mới !
Cuộc sống , tình yêu , hạnh phúc ... như anh Trung Việt đã viết :

 ... Hạnh phúc như mùa xuân chín ngọt trên cành
 Khổ đau như biển xanh muôn đời sóng vỗ
 Có qua những phút giây như con thuyền giữa mênh mông bão tố
 Mới hiểu sâu xa hương vị ngọt ngào của MÙA XUÂN .

Dẫu vậy , tôi vẫn nhớ các bạn , bạn bè mình không thể nào quên .
Nhờ anh Hà Đông chuyển cho anh Chu Kỳ Minh ( tôi không biết địa chỉ ) 2 bức ảnh tôi "chộp" được các bạn K2 :



 ( ảnh chụp năm 2010 )
Có thể ảnh chụp không được đẹp , mong các bạn thông cảm nhé ! 

Tôi lại xin được gửi đến Thanh Kỳ mấy bức ảnh mà tôi "chộp" được vào ngày gặp mặt các CCB QĐ29 , có thể "lung tung" nhưng là tình , TK thể cho nhé :







( hình như vào ngày 28 - 4 - 2012 )
Các bạn thông cảm , tôi lúc nhớ - lúc quên ấy mà ! Xuân nào chẳng là xuân ! 

Thật là : 
 Bạn tôi , người nào cũng đẹp 
 Ngày xưa chia lửa cho nhau 
 May mà còn nhau chuốc rượu 
 Nghĩa tình cay đắng dãi dầu .

Xin được bạn bè viết tiếp ... ! 

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Chúc mừng năm mới, Giáp Ngọ 2014


Gởi các bạn Trỗi K3 Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để biết được không khí tết của Đà Nẵng

chúc mừng năm mới


Mùng 1 tết Giáp Ngọ chúc các bạn mọi sự như ý


Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

SẮC XUÂN HÀ NỘI ...

Cha tôi- TTND Nguyễn Văn Nhân
   Sinh thời, Cha tôi bảo: Giàu có chừng mấy cũng cơm ăn mỗi bữa ba lưng. Nhà cửa có cao rộng bao nhiêu, đêm ngủ cũng chỉ tốn 1m2 chỗ nằm. Sống sao cho đẹp, tham vọng mà làm gì.
         Tôi, cả cuộc đời ít có dịp gần Cha, mãi cho đến những ngày tháng chăm sóc nâng giấc cuối đời cho Cụ, Cha con mới có dịp gần gũi nhau trò chuyện.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Club thứ hai cuối năm



thứ 2 vừa rôi club họp mặt cuối năm anh em dến khá đủ chỉ vài bạn có việc nhà không đến ,nhưng lại thêm một số ít tới nhưng lại đến vui vẻ. mời các bạn xem clip khắc rõ






Mùa xuân trên quê hương


Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

CHỢ QUÊ QUA ỐNG KÍNH

Cổng làng về quê Mẹ
          Thuở bé chiến tranh, vô tư như con dế, lớn lên trong sự chăm sóc của hai bên nội ngoại. Lớn một chút nữa thì cùng hai em trai vào trường Thiếu sinh quân, chả bao giờ để ý đến các nếp sinh hoạt thường ngày chứ đừng nói đến đời sống tâm linh, văn hóa hay những điều gì tương tự...
1- Chợ tạm ở quê Mẹ

Mấy cụ già bên hàng trầu cau và tray
     Nghỉ hưu - Gã tỷ phú thời gian mới bắt đầu bập bẹ tìm hiểu những gì thiếu khuyết mà cả cuộc đời (nói cho hay ho một chút là "binh nghiệp" hay "quân ngũ" ) lãng phí giờ mới hối hả để tâm tìm kiếm cái hay cái đẹp trong cuộc sống đời thường.  

Từ Hà Nội gửi Bạn gần xa nhân dịp Tết Giáp Ngọ

Thaichik3
16 phút
Từ Hà Nội cùng nghe & Gửi Bạn gần xa Bài hát xưa -Mong An lành