Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Lễ tang bà Nguyễn Thị An thân mẫu bạn Cao Long Tỉnh khóa 3

Hôm qua 25/11 Trỗi khóa 3 phía bắc đi đưa tiễn thân mẫu bạn Cao Long Tỉnh đến nơi an nghỉ cuối cùng .Cương tới hơi muộn nên ghi đươc không nhiều ảnh lễ tang


  

  
tại nhà lễ tang Bạch Mai




 các bạn Trỗi Khóa 3 dự lễ tang





Tại đài hóa thân hoàn vũ


Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

CHÂN DUNG KHÓA 3 trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra trường.

Vậy là đã nửa thế kỷ. Đời người ai cũng chỉ dự được một lần 50 năm Kỷ niệm ngày ra trường như chúng tôi. Được sống vui khỏe và được gặp nhau sau nửa trăm năm âu đó cũng là một hạnh phúc.

      2- Trần Đào Hà Đông

1- Nguyễn Thái Chi.
        Dù trong không khí hồ hởi, náo nhiệt và vô cùng xúc động, nhưng Văn Trung cũng cố bình tâm và lặng lẽ ghi lại chân dung cận cảnh những gương mặt bè bạn.                                                               
4 - Nguyễn Đôn Nguyên


3 - Trần Dũng Trí.


6 - Nguyễn Văn Trung


5 - Phạm Phi Hùng.

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Khúc Thu gọi bạn


Tặng các bạn một khúc Mùa Thu - 2015

        THU VƯƠNG 
XANH LÁ - VÀNG HOA 


Bạn ra lại mà xem
Ngắm Mùa Thu Hà nội
Lá thẫm xanh
             làm lòng tôi bối rối ...
Hà nội xanh thì thào trong  heo may  hanh .

Tôi lặng lẽ đi dưới những tàng  xanh
Này Sấu Phan Đình Phùng
Này Sao đen Lò đúc …
Vầng nhật nguyệt Hồ Gươm
               xanh thắm mãi Thủ đô
Hoàng Diệu cùng Nguyễn Tri Phương
               vẫn thẫm xanh ba dãy Xà cừ
                         … chờ mùa thay lá …
Và như thế … như thế và tất cả
Hà nội mùa Thu xanh như khúc tình ca .

Mùa này của ta ngoài xứ Bắc hà
Thu khép lại vàng đồng hoa cải
Rải hạt nắng vàng trên rặng hoa ngâu
Biếc mắt hồ thu trong khúc Tương cầu .
Đâu chỉ thế , ôi Thu Hà nội
Tây tựu … ngoại ô vàng cúc đón Thu sang
Và xa hơn , xa hơn …
               triền lũng núi mênh mang …
Hoa Dã quỳ dát vàng lên vùng sơn cước …

Vẳng nghe tiếng lòng như mơ , như thực
Thu Hà nội đắm mình trong lá biếc đậm đà
Và đẹp thay , 
               vẫn rực vàng trong nắng và hoa .

                             Mùa Thu Hà nội – 2015

                                   HOÀNG GIANG 

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

HƯỞNG ỨNG VÀ Tích cưc THAM GIA

 BLL khóa 3 MB đại diện cho Đồng đôi k3 MB- Trường VHQD-TSQ Nguyễn Văn Trỗi:Tích cực triển khai, hưởng ứng tham gia  Đại lễ-Hội Trường  kỷ niệm 50 năm thành lập (1965-2015)      

Ngày 28/09/2015, tại Hà Nội, BLL k3 mb đã tiến hành họp phiên đặc biêt, dự họp có 9 trên 10 các ủy viên, do Trưởng BLL k3mb chủ trì, đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan do Ban TC giao lien quan đến Hội Trường, và một số nội dung khác Cuộc họp đã nhất trí các nội dung cụ thể như sau:


 I.  GIẤY MỜI và KÍNH MỜI


1. TM Ban tổ chức Lễ hội và được ủy quyền của ban TC
 Kính mời  tất cả anh chị em  Khoá 3MB về dự Hội Trường
 Tại Hà Nội -Đại lễ Hội Trường được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, từ 08h00 - 13h30, ngày 11/10/2015, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 Tại Hà Nội -Đại lễ Hội Trường được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, từ 08h00 - 13h30, ngày 11/10/2015, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 Phần Lễ: Được tổ chức tại hội trường lớn Cung Văn hoá Phần Hội: Ăn trưa, gặp mặt giao lưu, văn nghệ, được tổ chức chung toàn Trường cùng các đại biểu, khách mời - Tại Sảnh tầng 2 Cung Văn hóa.Đến dự Hội Trường mang trang phục lich sự, các quân nhân, CCB trang phục: Tiểu Lễ phục Hè.(Các UV BLL) Tm BLLk3 MB -Nguyễn Thái Chi ( có Thông báo, có lời mời trực tiếp,  qua tin nhắn, và đăng trên  Fb, Blog K3 ) .


2.Thông báo cho  các ủy viên k3 để phổ biến cho đồng đội k3 mb về thời gian tổ chức lễ hội của BLL ở Ba miền,  để đồng đội k3 mb có điều kiện cùng tham dự.3.Thông báo về thành phần mời dự Hội Trường do k3 mb được Ban TC ủy quyền,mời trực tiếp gồm:-Mời Đại diện gia Đình Cố Hiệu Trưởng Nguyễn hữu Điền Bố bạn Thanh Kỳ và Cố Hiệu Trưởng Dương Hưng Tuấn (Thái Chi và Phan Bình Chịu trách nhiệm)
-Mời thầy Bạch Quốc Bính, và Con trai Thầy Nguễn Phú,-(Thái chi-Phan Bình  chịu trách nhiệm) - Trực tiếp mời đại diện Phụ huynh, thân nhân gia đình  Liệt sỹ (theo thông báo của Ban TC -Mỗi Khóa mời từ 3 - 5 đại diện) gồm:
* K3 Mb Mời  thân nhân Liệt sỹ Cao quốc Bảo (Thái chi CTN)*Mời Mẹ Bạn Lê trung nghĩa k3, và Đại diện phụ huynh k3 Bác Nguỹên Diệp-Bố bạn Nguyễn Bình (Tài Chí, Cao long Tỉnh chịu trách nhiệm
 *Mời đại diện  thân nhân  các Bạn Trỗi đã mất  Khóa 3MB là Vợ Bạn Nguyễn Thắng-Kỳ Châu và Gia đình Đồng Thu. Giao Bạn Vó Song Yên và Lữ Thái Chịu trách nhiệm).


II. Các ủy viên Ban LL k3 MBmới và một nội dung cụ thể khác:
 1-Theo đề xuất của các Ủy viên BLL k3 “Khóa 3 MB tăng thêm 2 bạn vào Bll khỏa nhiệm  kỳ mới là Bạn Từ Linh  giữ cương vị phó ban LL- phụ trách đối ngoại và Bạn Trần Đào Hà Đông- phụ trách đối nội._Các Ủy viên BLL k3 MB mới gồm: Thái Chi-TBan ,Tài Chí,Từ Linh (Phó TBan),Song Yên,Trần đào Hà Đông,Trung Nghĩa,Văn Trung,Cao long Tỉnh,Văn Toàn,Thanh Sơn,Lữ Thái,và Phan Bình là các Ủy viên.2-Để phối hợp và chủ động BLL k3 giao nhiệm vụ :-Bạn Từ Linh,Thanh Sơn và Trung nghĩa k3 phối hợp, theo chỉ dẫn của  Bạn  Trần Thế Dân (K7- được Ban TC phân công ). Hướng dẫn,ổn định chỗ ngồi, chố( ăn) liên hoan,và chụp ảnh cho các bạn k3..theo quy định của Ban TC.
3-Bạn Lữ Thái và Song Yên, và Văn Toàn  phối hợp và theo chỉ dẫn của Ban Tổ chức  lo đón đại diện do khóa 3 mời  vào đúng vị trí Tiếp , lien hoan và tăng quà (phần do ban tổ chức tiếp, giao quà,ngồi ăn…?) gồm thân nhân cố Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Điền, và cố Hiệu trưởng Dương Hưng Tuấn, Bác Nguyễn Diệp, Mẹ Bạn, Em gái Cao quốc Bảo, Thân nhân Bạn Đồng Thu,Vợ bạn Nguyễn Thắng,Con thầy Phú, (7 xuất trong đó bao nhiêu của Ban TC còn lại do Khóa 3-    Bạn Lữ Thái cần tìm hiểu trước).3- Bạn Văn Trung Trần đào Hà Đông,Cao long Tỉnh , nhận sách ,phân phối sách thu tiền sách(100 ngìn đồng cuốn) và 500 nghìn đóng góp quỹ của khóa theo đầu người và chuẩn bị 7 xuất  quà (sách t4) giao Song Yên kính tặng các đại biểu do khóa mời theo danh sách nêu trên.
4- Đón và tiếp các bạn k3 từ Miền Nam,miền Trung,và các tỉnh về dự đại lễ do Thái chi và Tài Chí,chịu trách nhiệm tổ chức, với tinh thân Các ủy viên BLL k3 và  một số đại diên k3 mb khoảng 20 Bạn trực tiếp đón Bạn ở xa, vào 18h00,ngày 10 tháng 10 tại QUÁN XANH-KHUÔN VIÊN Rạp xiếc TW Phố Trần nhân Tông Hà nội.(sẽ có tin nhắn).
5. Bạn Từ Linh sãn sàng dự tiếp khách của Trường (nếu Ban TC yêu cầu- tiếp khách tối 10 tháng 10)5-Riêng về sách tập 4-Khóa 3 có 60 cuốn, dành làm quà tặng các đại biểu và các gia dình của các bạn đã mất phía Bắc khoảng 20 còn 40 cuốn xin thong báo với đồng đội k3 liên hệ với bạn Văn Trung và Cao long tỉnh để mua với giá gốc 100 nhìn đồng.Nếu không đủ đề nghị mua tại Hội Trường sẽ do Ban TC bán với giá 125.000 đ/cuốn .Ai cân Huy hiệu Trường, sẽ có  300 huy     hiệu Trường NVT bán với giá 10.000 đ/chiếc.- Hiện nay còn một số Khóa chưa phân phát hết sách "SRTKL" các tập 123 sẽ được đưa đến  Hội Trường sẽ phân phối (Bán) lại cho các bạn có nhu cầu.
6.Khóa 3 MB thống nhất-tài trợ cho bạn Lý xuân Hoa để ra dự,theo khả năng của khóa.

 III. Đề nghị
1.  Mong đồng đội hưởng ứng và thông báo các nội dung trên đến các bạn k3 MB được đầy đủ và giúp BLL hoàn thành nhiệm do các bạn giao-Mong được góp ý…nếu có vấn đề gì còn khiểm khuyết.
2.Tham gia Lễ hội –K3 MB tuân theo quy định và hướng dẫn của ban TC với tinh thần tích cực, nghiêm túc, trân trọng, hân hoan, và lịch sự…từ trang phục , an toàn, đến tác phong tròng phần lễ và phần hội,
                                                                
                                              TM BLL k3 MB-Nguyen Thai Chi                                                                                    

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

k3 quán triệt chương trình lễ kỷ niệm 50 năm Trường VHQD-TSQ-NVT

Kính nhờ ACE-k3-sau khi đọc nhắn, phổ biển cho Đồng đội k3 để nắm rõ nội dung và hưởng ứng đông đủ.

 Thông báo của BLL Trường Nguyễn Văn Trỗi: Về việc tổ chức ngày Hội Trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập (1965-2015)
Ngày 12/09/2015, tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tiến hành họp phiên mở rộng. Thành phần dự họp có đầy đủ BLL Trường, BLL các Thầy Cô và các Khóa. Cuộc họp do Trưởng BLL Trường chủ trì, thảo luận các nội dung về triển khai chuẩn bị tổ chức cho ngày Hội Trường tại Hà Nội đạt kết quả tốt nhất. Cuộc họp đã thống nhất và kết luận các nội dung cụ thể như sau:
I. Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm trường NVT của BLL ở Ba miền
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường NVT (10/1965-10/2015) BLL Nhà trường ở cả 3 miền phối hợp cùng tổ chức một số hoạt động. rất mong toàn thể các cựu Cán bộ, Giáo viên, CNV và các Cựu Học sinh của Trường NVT nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Cụ thể:
1. Tại TP HCM
- Ngày 27/09/2015 Cùng chị Quyên tổ chức thắp hương tại Mộ anh Trỗi (Nghĩa trang Văn Giáp)
- Ngày 04/10/2015 (Chủ Nhật), Tổ chức Hội Trường ở Thành phố Hồ Chí Minh: Tại Nhà khách C59B BTTM, 18B Cộng Hòa, Q.Tân Bình.
2. Tại Đà Nẵng
- Chiều 6/10/2015, Tổ chức gặp mặt toàn thể Thày Trò trường Trỗi miền Trung (Có vợ con cùng dự).
- Sáng 15/10/2015, Tổ chức dâng hương tại Gia đình và Nhà tưởng niệm anh Trỗi (Điện Bàn, Quảng Nam).
3. Tại Hà Nội
- Hội Trường được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, từ 08h00 - 13h30, ngày 11/10/2015, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị VX, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
- Phần Lễ: Được tổ chức tại hội trường lớn Cung Văn hoá.
- Phần Hội: Ăn trưa, gặp mặt giao lưu, văn nghệ, được tổ chức chung toàn Trường cùng các đại biểu, khách mời - Tại Sảnh tầng 2 Cung Văn hóa.
II. Công tác tổ chức Hội Trường tại Hà Nội
A. Thành phần tham dự Hội Trường
1. Các cựu Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên Trường Nguyễn Văn Trỗi.
2. Đại diện gia đình các Cố lãnh đạo, Chỉ huy nhà trường.
3. Toàn thể học sinh các Khóa Trường Nguyễn Văn Trỗi.
4. Đại diện Phụ huynh (Mỗi Khóa mời từ 3 - 5 đại diện).
5. Thân nhân gia đình tất cả các Liệt Sỹ của Trường.
6. Thân nhân các Thày Trò, Bạn Trỗi đã mất.
7. Khách mời gồm
- Đại diện BQP, Tổng cục Chính trị, Cục Nhà trường BTTM.
- Đại diện BLL Trường VHQĐ BQP, BLL TSQ Việt Nam, Tiểu đoàn 1 TSQ, Trường TSQ Việt Bắc QK1.
- Đại diện các địa phương, đơn vị nơi Trường NVT đã từng đóng quân
+ Thôn Ngọc Tân (Trại Hòe), Trường Lái xe Quân chủng PK - KQ (Trại Cờ)
+ Huyện Đại Từ, xã Mỹ Yên.
+ Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Binh (Trung Hà), Lữ Đoàn Công binh 543 QK1 (Hưng Hóa).
+ Các bạn Quế Lâm -TQ.
- Cơ quan truyền thông: Báo QĐND, Trung tâm phát thanh và Truyền hình QĐ.
B. Phân công các công việc của Hội Trường
1. BLL Nhà trường chịu trách nhiệm: Mời BLL Trường VHQĐ - BQP, BLL TSQ Việt Nam, Tiểu đoàn 1 - TSQ, đại diện BQP, Tổng cục Chính trị, Cục Nhà Trường - BTTM, các đơn vị, các địa phương, đại diện gia đình các Cố lãnh đạo Nhà trường, cơ quan truyền thông, báo chí ...
2. BLL các Khoá chịu trách nhiệm
- Mời tất cả anh chị em của Khoá mình về dự Hội Trường đông đủ nhất (Thông báo rõ thời gian, địa điểm Hội Trường) bằng cách trực tiếp, qua tin nhắn, gọi điện thoại, Fb, Blog ...
- Trực tiếp mời đại diện Phụ huynh, thân nhân gia đình tất cả các Liệt sỹ, thân nhân các Bạn Trỗi đã mất của Khóa mình, chịu trách nhiệm đưa, đón chu đáo, an toàn.
- Thông báo đến các bạn trong Khoá mình đến dự Hội Trường mang trang phục lich sự, các quân nhân, CCB trang phục: Tiểu Lễ phục Hè.
- Các Khóa nộp kinh phí Hội Trường đã được thống nhất cho BTC để chuẩn bị cho ngày Hội Trường (Cho Ngô Thế Vinh K5, ĐT 0904278744, chậm nhất đến ngày 25/9/2015).
C. Một số công việc cụ thể của BLL Trường
1. Hướng dẫn chỗ ngồi cho các đại biểu, thầy Cô giáo và các Khóa học sinh: Anh Trần Thế Dân (K7) chủ trì.
2. Dẫn chương trình Lễ kỷ niệm tại hội trường lớn: Anh Chu Kỳ Minh (K2).
3. Đón và tiếp khách (Các đại biểu) tại Sảnh chính và trong phòng khách: Các anh Nguyễn Chiến (K1), Chu Kỳ Minh (K2), Bùi Vinh (K3), Lữ Thái (K3), Trần Văn Lưu (K4), Hoàng Việt (K5),Vũ Điện Biên (K6), chị Song Yên (C11).
4. Đón và tiếp các bạn từ Quế Lâm TQ: Anh Trần Kiến Quốc (K5), Lương Sơn (K2), Việt Dũng (K5).
5. Xây dựng chương trình Văn nghệ chào mừng Hội Trường đảm bảo phù hợp với chủ đề kỷ niệm 50 năm Trường Văn Hóa Quân Đội - Nguyễn Văn Trỗi. Đồng thời chủ trì chương trình Văn nghệ phần giao lưu, gặp mặt, liên hoan tại Sảnh Tầng 2 : Anh Dương Minh Đức (K3).
6. Điều hành việc chụp ảnh của các Khoá tại Sảnh trước Cung Văn Hóa (Sau khi kết thúc phần Lễ ở hội trường lớn) có trật tự: Anh Trần Thế Dân (K7) chủ trì, phối hợp với BLL của các Khóa (Mỗi Khóa cử 1 người).
7. Đảm báo công tác Hậu cần, ăn uống đầy đủ, an toàn: Anh Ngô Thế Vinh (K5), Trần Thế Dân (K7).
8. Phát hành sách "SRTKL" tập 4 và huy hiệu Trường NVT: Tại Sảnh tầng 1 Cung Văn Hóa do Nguyễn Thị Thái (K8) chủ trì, cụ thể:
- Cuối Tháng 9/2015, BLL Trường có trách nhiệm chuyển khoảng 600 cuốn sách cho các Khóa phía Bắc. Còn lại khoảng 100 cuốn sẽ bán trực tiếp tại Hội Trường với giá 125.000 đ/cuốn và 300 huy hiệu Trường NVT bán với giá 10.000 đ/chiếc.
- Hiện nay còn một số Khóa chưa phân phát hết sách "SRTKL" các tập trước, đề nghị mang sách còn tồn đến Hội Trường để phân phối (Bán) lại cho các bạn có nhu cầu.
D. Đề nghị chung
1. Ngày 21/09/2015: BLL Trường sẽ chuyển GIẤY MỜI cho các Khoá.
2. Trong quá trình triển khai, BLL Nhà trường sẽ trao đổi trực tiếp, bổ sung một số công việc (Chưa nêu hết ở trên) với BLL các Khoá, rất mong được cộng tác chặt chẽ.
3. Đề nghị: Các đại biểu đến dự Hội Trường mang, mặc lịch sự. Các quân nhân, CCB trang phục Tiểu Lễ phục Hè.
E. Địa chỉ liên hệ với BTC
1. Chu Kỳ Minh (K2) ĐT: 0983050549
2. Trần Kiến Quốc (K5) ĐT: 0903830939
3. Ngô Thế Vinh (K5) ĐT: 0904278744
4. Trần Thế Dân (K7) ĐT: 0918766979
5. Nguyễn Thị Thái (K8) ĐT: 0904678769
Trưởng BLL Trường
Bùi Vinh

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

k7 cùng BLL Trường VHQD-TSQ NGUYEN VAN TROI



Sáng 12-9,BLL nhà trường ra quyết tâm chuẩn bị,tổ chức tốt nhất cho Đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường 15-10-1965-2015 và chúc mừng Lễ gặp mặt Khóa 7 thành công tốt đẹp, khóa 7 đã triển khai ,và hưởng ứng các nội dung của BLL trường phổ biến với Tình cảm rất Đồng đội...Video 8 phút cố gắng xin nói lên những điều chân tình đó.

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

k3k4 anh em



Video-10 phút
Hình ảnh –ngày 29-8-2015
Hai khóa Anh Em-K3 và k4 giao lưu Mừng 70 năm Quốc khánh 2-9-2015
Tình ANH EM và ĐỘNG ĐỘI muôn năm

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
TM BLL Khóa 3 kính mời ACE K3 Tham dự buổi gặp mặt giữa khóa 3 và khóa 4 Anh em nhân dịp mừng 70 năm Quốc khánh 2 tháng 9 và nhờ ACE thông báo tiếp cho đồng đội khóa 3 và các đại diện các khóa (BLL nhà Trường), Theo tinh thần và theo phân công khóa 4 đã chọn địa điểm chính thức là Nhà hàng Hoàn Béo số 181 phố Nguyên Lương Băng HN (thay Địa điểm cũ 34G Trần phú HN).Hân hạnh đón tiêp Đồng đội lúc 11 giơ thứ 7 ngày 29 tháng 8 năm 2015. Chủ trì cuộc giao lưu- TB tổ chức Lê trung Nghĩa,cùng các ủy viên 2 BLL K3 k4 vô cùng vui mừng về sự hưởng ứng tham gia rất ý nghĩa này.
Sẽ có nhán tin-TM K3 Nguyễn Thái Chi..
B5 k3-Sợi dây liên kết K3 và K4

CHÚC MỪNG 70 năm  QUỐC KHÁNH 2-9-1945 - 2015

một số hình anh ghi lúc vào TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niện ngày truyền thống 1/8



Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Tạ Chiến viết...

           

  GÓC  KHUẤT  NGƯỜI  ANH  HÙNG  
                                              
                                                            Tạ Chiến

                                   Ghi theo lời kể của Tuấn Việt 
                   Cựu Học viên Học viện Phòng không - Không quân 
                          - Nguyên học sinh Trường Nguyễn văn Trỗi . 

  Xin nói rõ anh về hưu mang quân hàm cấp tá , nhưng chưa bao giờ được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hay anh hùng lao động . 
   Đơn giản là cuộc đời chẳng thể nào công bằng cho tất cả mọi người ! 
Nhưng dưới mắt đồng đội , bạn bè ... từng sát cánh trong giai đoạn ác liệt nhất của chiến tranh , ở mảnh đất Nam Trung bộ bi hùng những năm 1966- 1970 đều coi anh là người anh hùng 
      Vì sao ? Đó lại là câu chuyện dài  . 
 Chỉ biết trong tay anh sở hữu gần chục bằng dũng sỹ Diệt Mỹ  ...mà chẳng mấy khi Anh xem lại hay khoe với mọi người . 

Một ngày tháng Tư , anh kể tôi nghe những điều anh giấu kín . Những điều mà anh bảo chẳng hay ho gì . Nhưng với tôi là câu chuyện rất thật , rất đời mà  từ trước tôi không biết , hay nôm na là những góc khuất trong cuộc đời người . 
Trong làn khói thuốc lá đặc quánh , anh chậm rãi kể , câu chuyện cứ như cuốn phim hiện ra

       1- PHÚT YẾU LÒNG  :
Đường ra trận mùa đông 1966 thật ác liệt . Xe chở quân từ thị xã Hoà bình đến ga Vinh một đêm tối trời , mưa và lạnh . 
       Ga Vinh vừa bị ném bom buổi chiều . Mùi bom cháy khét lẹt , ngổn ngang 
 hàng  hoá , xe cộ . Những bóng người lầm lũi dọn dẹp đống đổ nát ... 
       Tôi theo đội hình của Trung đoàn hành quân bộ đi tiếp vào phía nam . Dáng người mảnh khảnh của tôi như bị chiếc Ba lô con cóc nặng 30kg kéo oằn lại . Chiếc gậy chống vung như vô hồn . 
        Không có tiếng reo náo nức chảo đón đoàn quân , không có những ngôi sao khuya lấp lánh như mắt người bạn gái ... Đôi chân rã rời ,mồ hôi lã chã ... 

         Tôi đã khóc - khóc nhớ Mẹ , nhớ bạn bè . Mấy thằng bạn cùng lớp Dự bị Đại học với tôi , chắc giờ này đang ở Matscova hay Beclin vui chơi , học hành . Sướng thật . 
         Tôi tự trách mình sao nông nổi . Chỉ vì cãi nhau với tay lớp trưởng  mà dứt áo ra đi , quyết bỏ học giữa chừng lên đường nhập ngũ . 
       Lý do đi lính chẳng đẹp như phim Bài ca ra trận . 

      Những đoàn quân đi ngược chiều ra bắc . Họ cũng rất trẻ . Gầy gò , da xanh mét nhưng ánh mắt thật sáng và tự hào . Những người Lính ngày ăn cơm Bắc , đêm đánh giặc Nam đây rồi .  
       Họ chịu được , sao mình hèn thế . Đã đi rồi thì đừng hối tiếc ?

        Phút yếu lòng những ngày đầu vào Nam , xa đất Bắc ...  qua rất nhanh ! 

         2 - TRẬN ĐẦU -ƯỚT ĐŨNG QUẦN : 
    Cả trung đội đón lõng , phục kích đoàn xe cơ giới từ Nha trang  lên thành phố Ban mê thuột qua Quốc lộ 26 . Tôi phụ trách khẩu B40 , ngụy trang  nằm cách mặt đường chừng 50 m . Trận đầu ra trận run quá . Đoàn xe 15 chiếc vừa M113 , vừa xe tải GMC ầm ì tiến vào trận địa phục kích . 

      Nhìn thấy tụi lính lố nhố trên các xe , súng lăm lăm nhìn ra hai bên đường đầy cảnh giác . Tôi có cảm giác chúng nó nhìn thấy mình rất rõ . Tim đập thình thịch , hơi thở gấp gáp như bị nghẹn ... 

    Bắn - rõ ràng nghe tiếng trung đôi trưởng ra lệnh , mà sao tôi không tài nào bóp cò nổi . Tay như cứng lại , xung quanh súng nổ inh tai ...  rồi tôi cũng bắn được quả đạn B40 đầu tiên một cách vô thức .
     Tôi thấy một xe , hai xe ... Bốc cháy .  Đạn quân Mỹ bắn chiu chiu quanh trận địa . Số xe còn lại quay đầu trở lại hướng Nha trang . 

     Được lệnh rút , tôi thấy ớn lạnh và ướt sũng  đũng quần . 
     Trận đầu , vừa  run , vừa hồi hộp , tôi đái  ra quần lúc nào chẳng biết . 

           3 - NỖI  ĐAU  CHIẾN  TRANH : 
   Chiến tranh là chết chóc , là sự chia lìa và đau khổ . 
 Dạo này Tuấn Việt rất khó ngủ . Anh ngại xem phim về đề tài chiến tranh , dẫu chuyện ở hậu phương hay tiền tuyến . Anh cảm thấy nặng nề , mệt mỏi . 
    Những cảnh nước  mắt của các bà mẹ , người vợ khi nhận tin báo tử làm Tuấn Việt xót xa , đau đớn . 

   - Tao đã bắn chết 56 lính Mỹ ( theo cách tính của đơn vị ) ! Điều đó có nghĩa 56 bà mẹ Mỹ mất con . Tao có cảm giác có những đêm họ kéo đến tìm tao ...    
     Vẫn biết chiến tranh , không bắn tôi thì tôi sẽ bắn anh , nghiệt ngã cùa cuộc chiến là thế ? 
     
  Nhưng không hiếu sao Tuấn Việt vẫn thấy day dứt , man mác buồn và bất an . 

     Có lẽ đó là Hội chứng Chiến tranh của những ai tham gia trực tiếp cầm súng ? Xét cho cùng , chiến tranh là nỗi đau của nhân loại .
    Đã là Mẹ thì nỗi mất con là như nhau , dù đó là Bà Mẹ Mỹ hay Bà Mẹ Việt ! 
      Tuấn Việt hơn ai hết , anh hiểu điều đó 
. Anh bảo : Dạo này ngủ hay gặp ác mộng ! 

    Tôi hiểu Anh và hiểu thêm nỗi đau nữa về chiến tranh , mà ở đó  TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ LÒNG NHÂN ĐẠO bị thua cuộc . 
                                                  
 Sài gòn 4/6/2015

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Phần 3 Đại lễ ngày 1tháng 8 năm 2015-k3 toàn quốc

(Thay mặt và thay lời cảm ơn tất cả )
Không có và không còn bất ngờ- Tâm sự riêng

1,Thực ra chúng Ta gặp nhau-k3 Toàn quốc với số lương đông ngoài dự đoán là bởi chúng ta có bề dày truyền thống 50 năm. “Từ khi bạn đầu tiên-nhóm đầu tiên rời nhà lên Hiệp hòa Hà Bắc, rồi Đại Từ Thái nguyên…Biết nhau, quý nhau ..Khi đồng đội k3 đủ 181 rồi giảm dần, do tình thế ,hoàn cảnh một số tuổi lớn ,một số quê MN muốn ra trận…!81 bạn không được cùng nhau nhập ngũ ( ngày 1-8-1968) do vậy ngày 1-8-2015 năm nay chỉ là ngày đủ 47 năm nhập ngũ k3 và ngày đó cũng là cái cớ được chọn làm ngày để gặp chứ ý nghĩa hơn phải là 50 năm chúng ta k3 luôn bên nhau-Việc này có bất ngờ hay không bất ngờ? Lẻ mà chẵn.
2,Khi được tin sẽ tổ chức tại TP Sài gòn-do những người bạn thân thương lần lượt rời HN vào Nam nay đứng ra đăng cái đã có sức hút không gì cưỡng được. K3 MB mong từng ngày để đến với k3 MN. Ban đầu 30 rồi 40 và cuối cùng 60 MB cộng 8 bạn k3 Mt, các tỉnh…Gần 70 . Đơn giản chỉ mong gặp khoảng 40 bạn MN. Cuối cùng ngày 1-8 - Đại lễ- Tông tham dự trên 140 đồng đội, trong đó K3 MN, cùng bạn của k3 toàn quốc đến gần như đủ chỉ vài ba bạn có những lý do (có thể 3 miền đều có )-lý do riêng mà ta không rõ…Không bất ngờ đúng không? .Trừ những bạn vắng so với số đông thật tự hào bởi 2 chữ “Khóa 3”.
Không bất ngờ vì “ Đó là sự ăn, sự ở,như thế nào của k3 mới được như vậy”, thời buổi này-Kính mời Bạn trong và ngoài khóa đâu đơn giản, không vì miếng ăn-mời khó lắm, ai nói gì không rõ nhưng đó là cái TÌNH lớn, không mua bán được.Tình của sự tự nguyện. Đã có bạn hay nhiều bạn nói Khóa 3 là Hội bạn, Hội Đồng đội ,đầu là đợn vị, không ai chỉ huy được ai, phát biểu ngắn thôi, cái chính là hiệu quả, là hành động,dù âm thầm có nhiều bạn đã đóng góp không suy tính, cũng có nhiều bạn rộn rã cổ vũ ,ủng hộ không biết mệt…Có bất ngờ không? 30,40,45, nay 50 năm vẫn như đứa trẻ xa nhà,như mới lên Trường và như mới gặp nhau.
3. Qua rồi chức vụ địa vị… vè với nhau trong sắc phục của dân, một đồng đội k3, Ấm tình .Có bất ngờ không? Không phải nhà thơ-trong ít phút xin” sang chế:” vài dòng-mong bạn sửa giúp.

Năm mươi năm như vệt nắng, qua nhanh
Trước mắt đâu đủ đầy năm mươi nữa
Là bao nhiêu?một,ba,năm,
Hay mười,hai mươi lăm năm lẻ ?
Để mà,ôm, mà cười, mà lựa
Để Bạn giận, Ta hờn, trách móc ai?


Năm nay găp lại,Có gặp nữa?.
Ba mươi bạn” thiếu vắng” mới đây thôi.(Mất)
“ Có tài trợ”qua khói hương,dài giọt lệ.
Mời bạn về .Còn được nữa, có xuôi?

Bạn ta đó
Ngọc “Bọc trong đá”
Chỉ cái tình
“Chọc xuyên đá”bay về đây.
( Linh hồn về đây với k3)-Có bất ngờ và có tin không? 30 Bạn ta đang ỏ bên chúng ta.
Bạn có bất ngờ không ? Không “ gần 70 bạn MB-MT bỏ tất cả” Hành quân” về đây?


Về đến nhà hân hoan khi nghe các bạn không vào SG nói…”đêm nào cũng mờ mạng,mở FACEBOOK ,theo dõi và…phát “Thèm” vì lý do, có đủ, cũng như xưa, xưa quá rôi ,chỉ bạn đó biết mà thôi.
TM ACE Đồng đội MB cảm ơn ACE MN, cùng ACE các khóa, ngoài khóa với tình cảm làm nên một việc lớn ,tổ chức, phục vụ,đưa đón,tham quan,thắp hương cho bạn đã khuât, mở tiệc, chiêu đãi nhóm to nhóm nhỏ, ngồi bên nhau tơi khuya,tới sang tới khi lên máy bay..Cảm ơn cad bạn đã tài trợ, đóng góp công sức tinh thần , có mặt tham dự, hoặc đưa những bài viết,bài tâm sự cùng hàng tấm ảnh, đoạn băng,( chỉ thấy những nụ cười…) Có bất ngờ không? Như không muốn xa nhau- không bất ngờ ? .Hẹn gặp tại HN/Kè là phần 3 (10 phút) có và xin phép xử dụng một số ảnh của bạn k3 .
Thích · Bình luận · Tắt thông báo · Chia sẻ · Chỉnh sửa · 7 Tháng 8