Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

RỒI BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI (Lý Thường Kiệt)

      Lịch sử nước Việt Nam là lịch sử chống giặc ngoại xâm. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của giặc Tàu đã là những trang sử vàng kết tinh thành truyền thống yêu nước chống ngoại xâm ngàn đời của dân tộc. Giặc phương Bắc đã nhiều lần xâm lược phương Nam, trong đó có 13 lần xua đại quân hùng hổ đánh phương Nam, hòng nuốt chửng nước ta, nhưng trong tất cả 13 lần đó, dân Việt đều đại thắng.
Lần thứ 1 : Thời vua Hùng Vương thứ 6 : Phù Đổng Thiên Vương thắng giặc Ân.


Lần thứ 2 : Đại thắng giặc Trung Hoa Tần- An Dương Vương.

CLB Thứ Năm đón Thanh Hùng.



Hôm qua thứ 5, như thường lệ CLB thứ 5 họp tại quán “Hàng Không” Ngoài các thành viên cố hữu, CLB đón bạn Thanh Hùng nhân có công chuyện ở SG tới vui cùng bạn bè.











Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

TIỄN ĐƯA MẸ BẠN MINH TIẾN

Thanh Hải và Việt Cường thay mặt anh em Trỗi Miền trung,cùng gia đình tiễn đưa mẹ ban Minh Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê: Thị trấn Nam Phước -Huyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam.







lễ tang mẹ Minh Tiến K3 Minh Dũng K4



Hôm qua 12/5/2014 các bạn trỗi khoas3, khoas4 đến dư lễ tang bà mẹ bạn Minh Tiến K3 va Minh Dũng K4
các khóa 3,4 đến rất đông .Cương đưa vài hình ảnh để các bạn ở xa không tới được chia buồn cùng gia đình.Một điều nữa là gia đình Minh Tiến đưa mẹ vào trong Quảng Nam chôn ở quê mẹ MT (Duy Xuyên QN)  .Hơn 1h30 là đưa thẳng về quê .Trước khi ra sân bay vào Đà Nẵng Minh Tiến gọi điện thoại cho Cương nhờ gửi lời cảm ơn các bạn khóa 3,khóa 4 và các bạn khác đã đến tham gia lễ tang chia buồn cùng gia đình trên bloge
  Nhận được thêm mấy ảnh của Trần Lưu K4 Cương bổ xung luôn vào bài.Các hình ảnh của khóa 4 các bạn vào bloge K4 nhé